Nhà hàng băng chuyền 'xôi thịt' gây tranh cãi: 'Thấy người trước bắn cả nước bọt vào tô súp?'

"Nói chuyện bắn cả nước bọt vào kìa..." và một loạt bình luận đầy quan ngại trước chiếc băng chuyền đầy đồ ăn đang gây chú ý sau.

Có nguồn gốc từ xứ sở Mặt trời mọc, lẩu băng chuyền bắt đầu du nhập vào Việt Nam từ năm 2009. Với hình ảnh những đĩa thức ăn chạy theo dây chuyền đầy lạ mắt, nó đã nhanh chóng trở thành một xu hướng mới trong ngành nghề kinh doanh thực phẩm ăn uống. Chỉ có giá từ 200 nghìn đồng/một người là có được một chỗ "no bụng, cơn sốt này bắt đầu lan truyền và nhân rộng ra hầu hết các thành phố lớn trong cả nước.

Lẩu băng chuyền khiến thực khách thích thú bởi cách ăn 'nhanh tay lẹ mắt'. Ảnh: @chubehanoi.

Lẩu băng chuyền khiến thực khách thích thú bởi cách ăn 'nhanh tay lẹ mắt'. Ảnh: @chubehanoi.

Mới đây, hình ảnh về một chiếc băng chuyền đồ ăn với phong phú lựa chọn từ các loại thịt, hải sản, rau củ, tráng miệng và đồ uống (không rõ địa điểm) đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Sức hấp dẫn của bài đăng này không chỉ có vậy mà còn bởi sự đầy đặn và màu sắc bắt mắt của dây chuyền nữa. 

photo1605773604300-16057736051271893496740

Bên cạnh những bình luận thích thú trước chiếc băng chuyền hoành tráng, rất nhiều cư dân mạng đã đặt câu hỏi về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi ăn uống theo cách này. Một số người lo lắng rằng khi đồ ăn chạy qua khu vực bàn khác sẽ bị động chạm, mất vệ sinh. Các bình luận dưới đây là một ví dụ: 

- Thuỷ S.: Hình thức cho những người văn minh thôi! Hôm trước đi ăn kiểu này, ngồi sau thấy người trước bắn cả nước bọt vào tô súp, không dám ăn đến giờ.

- Haris: Nói chuyện bắn cả nước bọt vào kìa, cái này phải có vách ngăn mới được.

- A.: Đang dịch dã mà ông kia ghé mặt vào thức ăn thế kia...

Bạn nghĩ gì về hình thức ăn uống "đã con mắt" nhưng tiềm tàng nhiều "hiểm nguy" thế này?

Đọc thêm: Bữa ăn đạt sao Michelin: Nhìn cũng bình thường nhưng ăn vào mới 'há hốc' vì ngon khác thường!

travelmag