Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau lũ: Nhiều kỷ vật bị cuốn trôi, hư hỏng nặng
Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình đã bị nước ngập chạm mái trong cơn lũ dữ vừa qua. Sau khi lũ rút, nhiều tư liệu, kỷ vật.... vô giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bị lũ cuốn trôi.
Thời gian vừa qua, các tỉnh miền trung, trong đó có Quảng Bình đã phải hứng chịu trận lũ lịch sử “trăm năm có một”, nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng đã chìm trong biển nước. Và nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng không phải ngoại lệ.
Được biết, nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm bên dòng sông Kiến Giang ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ngôi nhà cũng là 1 địa điểm du lịch có tiếng nằm ở “rốn lũ” và sau khi lũ rút, đã không ít người phải xót xa trước cảnh tượng tan hoang của ngôi nhà.
Ông Võ Đại Hàm (Cháu Đại tướng) chỉ tay lên cột nhà: "Đây là mức nước lũ ngập đến đó"
Theo ông Võ Đại Hàm, người trông coi ngôi nhà lưu niệm của Đại tướng, trước lũ ông đã kê hết những đồ vật quý giá lên cao, tuy nhiên trận lũ này nước ngập cao đến nóc nhà, kết hợp với sóng lớn nên giờ không còn gì.
“Mấy bức tường thì có thể làm lại được, chứ rất nhiều kỷ vật ở đây không thể phục hồi được. Đau xót lắm những chẳng thể làm gì được” – ông Hàm chia sẻ.
Theo đó, trong cơn lũ dữ vừa qua ngôi nhà này bị ngập chạm mái, thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Do ở cạnh phá Hạc Hải, cuối nguồn sông Kiến Giang nên sóng lớn hơn nhiều. Nhiều mảng tường của ngôi nhà đã bị sập và bong tróc.
Những ngày đỉnh lũ, căn nhà lưu niệm của đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình ngập lên đến gần 2,5 m
Trong ảnh: Nhiều kỷ vật vô giá đã bị hư hỏng
Bàn thờ Đại tướng sau khi được sắp xếp lại
Ngôi nhà hầu như bị lũ cuốn trôi "không còn gì"
Nhà tưởng niệm nằm cạnh sông Kiến Giang
Cũng theo lời kể của ông Hàm, rất nhiều kỹ vật vô giá được lưu giữ ở đây đã bị nước lũ cuốn trôi hoặc bị nước ngâm làm hư hỏng. Sau lũ mặc dù đã có đơn vị bộ đội về dọn dẹp vệ sinh ở đây, tuy nhiên để phục hồi lại ngôi nhà lưu niệm của Đại tướng thì còn mất rất nhiều thời gian.
Như vậy, nước lũ đã rút dần, nhưng đau thương lại càng hiện rõ. Chắc hẳn mọi người không thể tưởng tượng nổi đây là ngôi nhà của Vị Đại tướng của Nhân dân sau sự tàn phá khủng khiếp của trận đại hồng thuỷ vừa qua! Hầu hết tư liệu, kỉ vật .... vô giá về Đại tướng và gia đình không còn một thứ gì, quá đau thương!
