Nhà soạn nhạc nổi tiếng của loạt phim "trăm tỷ" tố bị mạo danh trắng trợn ở Việt Nam

Từ Los Angeles (Mỹ), nhà soạn nhạc Christopher Wong – người đứng sau loạt phim đình đám đã tố giác người mạo danh anh xuất hiện tại sự kiện đào tạo về làm phim ở Việt Nam.

Đêm ngày 1/7, nhà soạn nhạc Christopher Wong đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân về việc bị mạo danh ở Việt Nam. Cụ thể, ông Wong đã chia sẻ ảnh một người đàn ông tự xưng là “Christopher Wong” để tiếp cận khách hàng và các công việc về âm nhạc cũng như giảng dạy về thiết kế âm thanh trong phim ảnh.

Nhà soạn nhạc Christopher Wong nổi tiếng trong làng phim Việt đã đăng một bài viết phân trần bức xúc về việc bản thân bị giả danh ngay tại Việt Nam. Ảnh: chụp màn hình.

Nhà soạn nhạc Christopher Wong nổi tiếng trong làng phim Việt đã đăng một bài viết phân trần bức xúc về việc bản thân bị giả danh ngay tại Việt Nam. Ảnh: chụp màn hình.

Về các tài khoản liên lạc qua mạng, Christopher Wong cho biết anh chỉ dùng một địa chỉ thư điện tử trong 15 năm qua, một trang Facebook cá nhân và tài khoản Skype để liên lạc từ xa. Ngoài ra, anh không sử dụng công cụ liên lạc nào khác. Wong cho rằng người đàn ông này cũng lừa dối tổ chức M. để mở lớp dạy về kinh nghiệm soạn nhạc cho bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của đạo diễn Victor Vũ.

Theo đó, ông cho biết người đàn ông trong ảnh không thể là mình vì hiện tại ông đang sống ở Mỹ và chưa từng về Việt Nam. Dưới bài đăng, ông Wong đính kèm đoạn video hậu trường của Gái Già Lắm Chiêu 3, trong đó ông có xuất hiện và khán giả có thể xác định được nhân dạng thật của vị nhạc sĩ.

Wong bình luận thêm về sự việc: “Nobody stole anything from me, but I do feel bad that I've heard some people thought they were working with me when they were working with my impersonator and it ended up being a bad experience for them. Obviously it wasn't really my fault, but it could hurt my reputation if the misrepresentation isn't cleared up”. (Tạm dịch: Tôi không bị mất mát điều gì, nhưng tôi cảm thấy tồi tệ khi biết vài người nghĩ họ đang làm việc với tôi, trong khi thực chất họ đang làm việc với kẻ mạo danh. Đó là một trải nghiệm tồi tệ đối với họ. Rõ ràng đây không phải lỗi của tôi, nhưng nó có thể gây tổn hại uy tín của tôi nếu sự xuyên tạc này không được làm rõ).

Chân dung người đàn ông tên G. mạo danh ông Wong xuất hiện tại sự kiện. Ảnh: FBNV.

Chân dung người đàn ông tên G. mạo danh ông Wong xuất hiện tại sự kiện. Ảnh: FBNV.

Đại diện của tổ chức M. đã xác nhận người đàn ông tên G. trắng trợn nhận mình là Christopher Wong, sau đó đã gỡ toàn bộ thông tin của anh ta ra khỏi mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Đại diện của tổ chức M. đã xác nhận người đàn ông tên G. trắng trợn nhận mình là Christopher Wong, sau đó đã gỡ toàn bộ thông tin của anh ta ra khỏi mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Sau đó, phía tổ chức M. đã chịu trách nhiệm khi để xảy ra sự việc trên, M. công khai xin lỗi nhà soạn nhạc Christopher Wong trên trang chủ: "Giám đốc của chúng tôi, ông Đ.T.D, vừa nói chuyện riêng với ông Christopher Wong để đưa ra lời xin lỗi chân thành. Sự cố này khiến cả hai bên đều bối rối, nhưng trách nhiệm thuộc về M.. Chúng tôi rất tiếc và một lần nữa xin lỗi ông Christopher Wong".

Nhạc sĩ Christopher Wong. Ảnh: FBNV.

Nhạc sĩ Christopher Wong. Ảnh: FBNV.

Christopher Wong thật (sơmi xám) chụp cùng đạo diễn Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp. Ảnh chụp màn hình.

Christopher Wong thật (sơmi xám) chụp cùng đạo diễn Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp. Ảnh chụp màn hình.

Christopher Wong là người gốc Á, từng là học trò của nhà soạn nhạc phim lừng danh Jerry Goldsmith. Trong nhiều năm qua, ông Wong đã hợp tác thành công cùng hai đạo diễn Charlie Nguyễn và Victor Vũ trong vai trò sản xuất nhạc phim, góp phần thành công cho nhiều phim điện ảnh hàng đầu Việt Nam như: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Giao lộ định mệnh, Để mai tính, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mắt Biếc... Gần đây nhất, ông đã làm nhạc cho tựa phim đình đám Gái Già Lắm Chiêu 3 của đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân.