Nhân chứng vụ đánh ghen ở phố Lý Nam Đế: Sau vụ việc, chồng cùng bồ bắt taxi, vợ lái chiếc Lexus rời đi

Theo lời bà N., khoảng 16h30 bà đang bán hàng thì nghe tiếng la hét, chạy tới thì thấy người phụ nữ đang đánh một cô gái trẻ, cô gái này nấp sau lưng một người đàn ông. Lúc này mọi người mới biết là vụ đánh ghen.

Liên quan đến vụ đánh ghen gây xôn xao mạng xã hội chiều 15/9, theo tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 chiều cùng ngày tại khu vực trước số nhà 95 phố Lý Nam Đế (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

 

Được biết, một nhân viên bảo vệ làm việc cạnh hiện trường cho hay, vào thời điểm trên một người đàn ông lái ô tô Lexus LX 570 chở theo một cô gái trẻ đi đến khu vực 95 Lý Nam Đế.

Ngay sau đó, một nam tài xế GrabBike chạy tới phía sau chở theo một người phụ nữ. Lập tức người phụ nữ này xuống xe lao đến chiếc xe ô tô kia chửi bới rồi lao vào đánh cô gái trên chiếc ô tô.

Cô gái bồ nhí bị chính thất đánh đập trên đường (Ảnh cắt từ clip)

Cô gái bồ nhí bị chính thất đánh đập trên đường (Ảnh cắt từ clip)

Bà N. (bán hàng sát số nhà 95) chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc cho hay, rất may có Công an đến can ngăn không thì không biết xảy ra chuyện gì.

Người chồng bóp cổ vợ để

Người chồng bóp cổ vợ để "giải vây" cho cô bồ nhí (Ảnh chụp từ clip)

Theo lời bà N. khoảng 16h30 bà đang bán hàng thì nghe tiếng la hét, chạy tới thì thấy người phụ nữ đang đánh một cô gái trẻ, cô gái này nấp sau lưng một người đàn ông. Lúc này mọi người mới biết là vụ đánh ghen.

"Cô gái đi trên ô tô sang trọng kia rất xinh đẹp, ăn mặc khá hở hang, khi bị chị vợ đánh thì nấp sau lưng ông chồng của chị kia. Người chồng thì lại dùng chân đá, tay đánh về phía người vợ để bảo vệ nhân tình. Vụ việc xảy ra ở giữa đường làm ùn tắc, may mắn Công an phường đang đi tuần thấy tắc đường nên đã chạy đến can ngăn", bà N. chia sẻ.

Cũng theo bà N., vụ việc không khiến ai bị thương. Sau khi được can ngăn, người đàn ông cùng cô bồ chạy vào một con ngõ nhỏ, rồi nhanh chóng bắt taxi rời đi còn người vợ lên chiếc xe ô tô đi về phía phố Phùng Hưng gửi. Cả ba người này không phải là người khu vực này.