Nhiệt độ Hà Nội giảm sâu dưới 10 độ, không ăn những món này hơi phí
Dự báo thời tiết nhiệt độ Hà Nội giảm sâu nhưng tình yêu dành cho đồ ăn thì không bao giờ thuyên giảm. Còn chần chừ gì mà không rủ rê hội bạn FA làm chuyến foodtour mùa đông Hà Nội ngay và luôn thôi nào!
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ Hà Nội và miền Bắc những ngày tới được dự báo tiếp tục giảm sâu, có những nơi giảm xuống dưới 10 độ C và những vùng núi cao còn có thể xuất hiện băng tuyết. Tuy nhiên dù nhiệt độ Hà Nội có giảm sâu hơn nữa thì cũng chỉ khiến cho những chiếc bụng đói trở nên cồn cào hơn bao giờ hết. Check ngay list foodtour dành riêng cho những ngày Hà Nội lạnh giá dưới đây để cùng nhau vượt qua mùa đông cô đơn này nha!
Súp cua trứng bắc thảo - 36 Phan Văn Trị, Đống Đa (địa chỉ cũ: 162E, Tôn Đức Thắng, Đống Đa)
Nghe đồn rằng món súp cua full topping này có vẻ gần đây đã chiếm hết spotlight của những bát súp gà ngô thông thường mà thay vào đó là bát súp cua nhiều màu sắc vô cùng hấp dẫn với đủ các loại topping như trứng cút, trứng bắc thảo, óc heo, tim trứng nón,...Đặc biệt trong những ngày nhiệt độ Hà Nội giảm sâu, đây là một trong những món ăn được săn lùng nhiều nhất bởi thực khách luôn bị quyến rũ bằng những bát súp nóng hổi, đặc quánh, hương vị ngọt thanh, bùi béo, ngậy ngậy của trứng và óc heo khiến chẳng ai nỡ từ chối sức hấp hẫn của món ăn này.
Nhìn bát súp đầy đặn như này ai mà không bị hấp dẫn cho được - Ảnh: @bachuaviahe
Vị thơm của thảo mộc và béo ngậy kết hợp sẽ tạo ra hương vị khiến bạn không thể quên
Ngồi trên vỉa hè giờ tan tầm, ngắm nhìn đường phố đông đúc nhộn nhịp trong tiết trời se lạnh của mùa đông và thưởng thức bát súp cua đẫy đà thì thật không còn cảm giác nào sung sướng hơn.
Cháo sườn 37 Lương Sử C - Đống Đa
Khác với súp cua chỉ mới được biết đến trong thời gian gần đây, cháo sườn là món ăn không mùa đông nào của Hà Nội thấy mà lại không thấy món ăn này được nhắc tên. Cảm giác khi thưởng thức thìa cháo sánh mịn còn đang bốc khói nghi ngút với hương vị đậm đà của nước hầm xương, ăn kèm quẩy, ruốc hay trứng cút cũng sẽ là sự kết hợp hoàn hảo.
Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cháo sườn vào những ngày đông - Ảnh: @tastydarling
Cháo sườn tuy không khó để tìm kiếm khắp các con đường Hà Nội nhưng mọt địa chỉ nổi tiếng để thưởng thức món ngon này mà bạn không nên bỏ lỡ đó là quán cháo nằm trong ngõ Lương Sử C. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, tự thưởng cho bản thân những giờ phút lân la hàng quán vỉa hè cũng sẽ giúp bạn giải tỏa phần nào những bộn bề âu lo.
Một bát cháo đầy đặn có giá 20.000-30.000 là khá phù hợp cho bữa xế chiều giá lạnh - Ảnh: @bangthanhyeudoi
Xôi Nguyệt - 30 Thợ Nhuộm
Chắc hẳn đây là hàng xôi quen mặt đã lâu với nhiều người dân phố cổ. Bạn có thể tùy ý kết hợp những topping mình yêu thích để có một bát xôi của riêng mình. Thưởng thức hương vị hòa quyện giữa hạt gạo dẻo thơm, thêm chút nước chan đậm đà và đi cùng đủ loại ăn kèm như lạp xưởng, trứng, chả, giò,...đảm bảo sẽ là món ăn đầy đủ dinh dưỡng và hấp dẫn vô cùng
Nhìn qua là đã thấy độ chất lượng của xôi Nguyệt - Ảnh: @tastydarling
Giá cho một bát xôi tại đây từ 30.000đ và có thể lên đến 90,000đ cho một phần xôi thập cẩm. Tuy giá cả khá cao nhưng vì chất lượng món ăn khó có nơi nào sánh bằng nên quán xôi Nguyệt luôn đông kín khách đến ăn lẫn cả mua mang về. Bạn cũng có thể lựa chọn thưởng thức món ăn này vào không khí ban đêm, chắc chắn đó sẽ là những kỷ niệm đẹp về ẩm thực và phố phường Hà Nội.
Một suất xôi có giá từ 30.000đ - 90.000đ tùy vào các loại topping bạn lựa chọn - Ảnh: @ninheating
Bánh rán mặn - 242 Lạc Long Quân - Tây Hồ
Những hình ảnh thực khách đứng xếp hàng dài, chờ đợi để được thưởng thức món ăn nóng hổi này không còn xa lạ với người dân sống quanh khu vực này. Những chiếc bánh rán ở đây hình thuôn dài, không tròn trịa như những nơi khác nhưng vỏ bánh lại dẻo thơm, bên trong chứa nhân miến thịt ăn cùng với nộm và nước sốt chua cay đã làm say đắm biết bao tâm hồn ẩm thực mỗi khi mùa đông về.
Ai là tín đồ của bánh rán mặn thì nhanh chóng thẩm định địa chỉ này nha - Ảnh: @ngocfoods
Một chiếc bánh rán mặn to ơi là to có giá 9000đ - Ảnh: @trang,nhim
Quán bánh rán tại Lạc Long Quân thường phải chờ từ 15-30 phút đồng hồ mới đến lượt mua hàng nhưng ai nấy đều rất kiên nhẫn chờ đợi được cầm trong tay thức quà chiều mang hương vị tuyệt vời ấy. Giá một chiếc bánh hiên tại là 9000đ nhưng khá to nên chỉ ăn tầm 2-3 cái là đã đủ ấm bụng cho một bữa xế chiều.
Bánh trôi tàu - Xôi chè Bà Thìn – Số 1 Bát Đàn - Hoàn Kiếm
Và với những ngày nhiệt độ Hà Nội giảm sâu thì bát bánh trôi tàu thơm phức sẽ trở thành món ăn không thể nào bỏ qua. Xuýt xoa trên tay một hương vị thơm mùi gừng. mùi lạc, mùi vừng mè với thứ nước dùng cay cay, ngọt dịu và miếng bột mịn dẻo sẽ khiến bạn cảm thấy mùa đông chẳng còn lạnh giá.
N
Có ai chỉ cần nhìn thấy bức ảnh này là tự ngửi thấy hương thơm của gừng thoang thoảng quanh đây không nhỉ - Ảnh: @hanhngann
Ảnh: @iambigfoodiee
Bất kỳ vị du khách nào đến Hà Nội muốn thưởng thức món ăn này đều tìm đến địa chỉ quen thuộc này. Với lịch sử tồn tại từ những năm 30 của thế kỉ trước, thuong hiệu uy tín cùng với những cảm xúc ẩm thực mà xôi chè bà Thìn mang lại sẽ mãi luôn in đậm trong tâm trí người Hà Nội.

