Nhóm thanh niên mặc áo phao trời nắng, ngồi nóc nhà ‘giễu’ Hoài Linh 'chạy deadline' từ thiện

Hành động ‘giễu’ Hoài Linh chuyện từ thiện của nhóm bạn trẻ trên nhận về nhiều nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Mới đây, ê kíp của Hoài Linh đã thông báo giải ngân xong số tiền từ thiện hơn 15 tỷ đồng từ đợt lũ năm 2020. Người đại diện của Hoài Linh đã trực tiếp đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi để trao quà cho người dân. Tính đến nay, tổng số tiền đã giải ngân được là 15,2 tỷ đồng.

Ảnh: VOV

Ảnh: VOV

Việc ekip Hoài Linh "thần tốc" giải ngân số tiền từ thiện đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Nguyên do bởi trong 6 tháng trước, Hoài Linh chỉ giải ngân khoảng 500 triệu đồng cho một số huyện ở Quảng Nam. Tuy nhiên, sau khi giải ngân, nam nghệ sĩ vẫn bị hướng “mũi dùi” dư luận.

Nhiều người cho rằng ekip của Hoài Linh đang chạy deadline “từ thiện”, một số người còn chụp ảnh ngồi trên nóc nhà, mặc áo phao, ăn mì tôm khi trời nắng chói chang , đăng tải lên mạng xã hội với nội dung: “Đang ăn gà luộc, ngồi điều hòa thì được thông báo đi nhận mì tôm cứu trợ năm trước”, “giữa cái nắng tháng 6 cháy da cháy thịt ruộng đồng nứt nẻ, tôi thấy một người đàn ông đơn độc cặm cụi chống lũ cho bà con miền Trung. Thật đáng khâm phục.”

Ảnh: FB M.H

Ảnh: FB M.H

Trước hành động cà khịa việc Hoài Linh giải ngân hơn 15 tỷ đồng, đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng Hoài Linh sai khi chậm trễ giải ngân số tiền từ thiện, tuy nhiên công sức của nam nghệ sĩ cũng nên được công nhận. Miền Trung còn có nhiều gia đình khó khăn, nhóm thanh niên này nên dành suất quà của mình cho người khác nếu thấy không cần thiết.

Ảnh: chụp màn hình

Ảnh: chụp màn hình

Không chỉ cộng đồng mạng mà nghệ sĩ cũng đã lên tiếng trong câu chuyện này. Cụ thể, diễn viên Hiền Trang cũng chia sẻ thêm về bức ảnh: "Cuộc đời còn dài và những chuyện không mong muốn sẽ tới không hay biết. Ai đúng ai sai sẽ luôn có cái giá phải trả. Các bạn ơi đừng dùng hành động giễu cợt thế này, ngày mai cần sẽ không có. Buồn vô cùng khi bây giờ lên mạng xã hội toàn là chuyện không ra gì. Dịch bệnh không lo, rồng rắn kéo nhau vào chuyện mình không hề biết".