Những điểm du lịch còn hoang sơ ở Phú Quốc
Hòn đảo ngọc ngày càng được nhiều du khách săn đón nên mùa cao điểm, nơi đây trở nên quá đông đúc. Với những bạn yêu thích khám phá, đừng quên bỏ qua những điểm du lịch còn hoang sơ ở Phú Quốc nhé.
Với những bạn mà mỗi chuyến đi là hành trình tìm hiểu về cuộc sống, con người của những vùng đất mới, thì chắc chắn rằng những điểm đến dưới đây sẽ giúp bạn có thêm một góc nhìn khác biệt với những khu du lịch nghỉ dưỡng mà du khách thường thấy ở Phú Quốc.
Trang trại nuôi dê và hươu
Trang trại này nằm ở xã Bãi Thơm, một xã nhỏ nằm phía Bắc Đảo, cách khá xa với những các khu du lịch quen thuộc. Khu trang trại rộng bạt ngàn, và các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều loài động vật, trong đó, nhiều nhất là dê và hươu. Những chú hươu và dê ở đây được di cư từ tận rừng Cúc Phương, Ninh Bình. Thích nhất là chúng rất hiền hòa, nên bạn có thể tự mình lại gần, cho chúng ăn và trò chuyện cùng đàn vật nuôi xinh yêu này. Nơi đây rất ít người biết đến nên chuẩn là điểm du lịch còn hoang sơ.
Những chú huơu rất hiền hòa. Ảnh: Huyền Thanh
Tìm sao biển dọc xã Bãi Thơm
Ai đến Phú Quốc cũng yêu thích được pose hình cùng sao biển, bởi thế mà tìm được điểm du lịch còn hoang sơ mà vẫn đầy những em sao xinh đẹp, thì chỉ có ở bờ biển dọc xã Bãi Thơm. Nơi đây còn có cả những ngôi nhà sàn trên biển để bạn ngồi nghỉ ngơi và ngắm cảnh hoàng hôn bình lặng.
Sao biển rất nhiều ở Bãi Thơm. Ảnh: Huyền Thanh
Nhà sàn trên biển vắng vẻ và yên ả. Ảnh: Huyền Thanh
Bình minh ở Phú Quốc. Ảnh: Huyền Thanh
Xuôi thuyền dọc sông Rạch Tràm
Ra đảo thì du khách thường đi biển, thế nên, con sông Rạch Tràm trở thành điểm du lịch còn hoang sơ ở Phú Quốc. Nếu như bạn còn đang lăn tăn và thắc mắc về địa điểm này, liệu có xứng đáng để chiếm chút ít trong quỹ thời gian vàng ngọc tại Phú Quốc, thì câu trả lời là có. Sông Rạch Tràm kéo dài 25km, có đoạn đi qua những làng chài với khung cảnh còn mộc mạc, có đoạn lại chảy qua rừng ngập mặn hoang sơ. Xuôi thuyền dọc dòng sông, bạn sẽ có cảm giác bình lặng và an yên.
Làng chài thanh bình ven sông Rạch Tràm. Ảnh: Huyền Thanh
Ghé thăm bè nuôi cá tại Rạch Tràm
Cuối sông Rạch Tràm, hãy cùng thuyền người dân đi ra cửa biển. Tại đây, bạn có thể ghé thăm những bè nuôi ốc hương và cá bớp lênh đênh trên những con sóng. Điều thú vị của những bè cá này là chúng được đi “du lịch” theo mùa. Vào mùa gió Bắc người dân di chuyển bè cá ra hướng Nam, đến mùa gió Nam, họ lại chuyển về về mạn Bắc. Việc di chuyển này để tránh cho cá bị gió tạt, dễ đổ bệnh. Nếu còn thời gian thì đừng quên dừng chân ở các bờ biển nơi đây. Bạn sẽ bất ngờ bởi những bãi cát trắng không một bóng người.
Những bãi biển vắng vẻ không người. Ảnh: Huyền Thanh
Một điểm lưu ý khi ghé thăm những điểm du lịch còn hoang sơ ở Phú Quốc là các bạn hãy là những du khách văn minh, biết cách giữ gìn cho vẻ đẹp này tồn tại thật lâu dài nhé.
