Những điều ít biết về chuyến du lịch đầu tiên của con người tới nơi tận cùng thế giới
Sau hơn 5 thập niên, kể từ chuyến du lịch Nam Cực lần đầu tiên vào năm 1966, mỗi năm có gần 30.000 du khách đến Nam Cực.
Ngày 23/1/1966 đoàn khách du lịch do Lars-Eric Lindblad, nhà thám hiểm mang hai dòng máu Mỹ và Thụy Điển, tổ chức đã lần đầu tiên cập bến đảo Smith & Mechior thuộc bán đảo Nam Cực, khởi đầu cho xu hướng du lịch mạo hiểm khám phá các vùng đất kỳ lạ trên thế giới.
Đoàn khách du lịch đầu tiên đến Nam Cực gồm 57 người, hầu hết là nữ, nhiều tuổi nhất là 86, trẻ nhất là 23 tuổi. Họ tổ chức sinh nhật ngay trong hành trình.
Chiếc du thuyền đưa khách tham quan Nam Cực năm 1966. Ảnh: Lindblad Expeditions-National Geographic.
Năm 2016, Lindblad đã hợp tác cùng National Geographic thu thập những hình ảnh kỷ niệm từ chuyến đi đầu tiên đó để kỷ niệm 50 năm (1966 - 2016) hành trình đưa khách đến Nam Cực lần đầu.
Bộ phim tài liệu kỷ niệm chuyến đi năm 1966 dài 23 phút cho thấy những dấu ấn trong các hành trình đầu tiên khám phá Nam Cực. Cảm xúc của đoàn khách khi lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cực hồi đó không khác mấy so với với những chuyến đi hiện nay. Họ phấn khích khi được tận mắt nhìn thấy những đàn chim cánh cụt, hải mã, những đàn chó kéo xe.
Theo Hiệp hội quốc tế về du lịch Nam Cực, những chuyến đi của Lindblad trở thành hình mẫu cho các công ty du thuyền khác học tập và làm theo. Sau hơn 5 thập niên, mỗi năm có gần 30.000 khách đến Nam Cực.
Hình ảnh về những du khách đầu tiên đến Nam Cực. Ảnh: Lindblad Expeditions-National Geographicđ
Hiện các tour Nam Cực phổ biến nhất sẽ kéo dài từ 14 đến 35 ngày, giá khoảng 15.080 - 99.990 USD mỗi khách. Các hành trình đều bao gồm nhiều hoạt động thú vị như chèo kayak, đi giày trượt, hoặc ngồi trực thăng ngắm cảnh trên cao...
Lars-Eric Lindblad sau này được Ủy ban địa lý Mỹ vinh danh bằng cách đặt tên cho một địa danh ở Nam Cực.
Họ viết: "Lindblad - một nhà bảo tồn nổi tiếng đã lần đầu dẫn đoàn khách du ngoạn tới Nam Cực năm 1966 và là người đầu tiên tạo nên chuyến du lịch khám phá với mong muốn nâng cao ý thức môi trường.
Lindblad Cove (vịnh Lindblad) có tọa độ vị trí 63º 51′ Nam, 59º 27′ Tây nằm gần vịnh Charcot ở bán đảo Trinity, giữa mũi Almon và Auster. Vịnh nhỏ Lindblad chính là minh chứng tôn vinh Lars-Eric, cảnh quan ở đây rất đẹp, được bao bọc bởi nhiều núi non, sông băng cùng những tảng băng trôi phủ kín các loài động vật biển.
Du khách ghé qua đây sẽ được trải nghiệm với các loài vật như hải cẩu báo hoa mai, hải cẩu weddell, chim cánh cụt hoàng đế, chim cánh cụt Adelie cũng như các khối băng tạo hình kỳ thú. Vịnh Lindblad là một nơi rất đặc biệt".
Hiện nay, mỗi năm có gần 30.000 khách đến Nam Cực. Ảnh: Facebook.
Hiện nay, các chuyến đi mang tên Lindblad đã được con trai Lars-Eric là Sven Olof tiếp nối thực hiện. Ông thành lập công ty Special Expedition năm 1979 rồi đổi lại là Lindblad Expedition. Sau khi lập công ty du lịch riêng, Lars-Eric đã đưa khách tới rất nhiều vùng miền xa xôi như đảo Phục Sinh, quần đảo Galapagos... Du khách có nhu cầu đi các điểm độc, lạ và hẻo lánh trên thế giới vẫn tìm đến các tour của công ty này.
