Những điều kỳ lạ du khách chỉ có thể thấy ở Nhật Bản
Có lẽ chỉ khi du lịch đến xứ sở hoa anh đào, du khách mới được trải nghiệm những điều kỳ lạ không hề xuất hiện ở bất cứ đâu.
Nhật Bản là một đất nước sẽ không ngừng làm bạn ngạc nhiên về những điều độc đáo và thú vị khác hẳn so với phần còn lại của thế giới. Hãy điểm qua những điều kỳ lạ chỉ có ở đất nước mặt trời mọc dưới đây xem bạn đã biết được bao nhiều điều rồi nhé!
Đèn giao thông là nhân vật hoạt hình
Khi bạn nhìn thấy hình người màu xanh lá cây trên cột đèn giao thông nghĩa là tín hiệu cho việc bạn có thể đi. Nhưng trên một số ngã tư dành cho người đi bộ ở Nhật Bản, sẽ không có hình người trên đèn tín hiệu giao thông mà thay vào đó là hình chú thỏ Miffy - nhân vật được tạo ra bởi Dick Bruna, một tác giả cuốn sách trẻ em Hà Lan.
Chú thỏ Miffy xuất hiện trên đèn giao thông. Ảnh: Japannews.
Vì sao lại có sự khác biệt này ở Nhật? Đơn giản là vì Miffy trông rất giống Hello Kitty – một biểu tượng văn hóa của Nhật Bản.
Đẩy người vào trong tàu điện ngầm là một nghề
Tàu điện ngầm Nhật Bản có rất đông hành khách trong giờ cao điểm đến nỗi phải có riêng những công nhân đặc biệt gọi là oshiya - người đẩy mọi người lên tàu. Những oshiya đầu tiên là những sinh viên đi làm thêm.
Đẩy người vào trong tàu điện ngầm là một nghề. Ảnh: SCMP.
Kẹo Kit Kats hương sake, wasabi, khoai lang hoặc ớt
Tên của kẹo Kit Kat trong tiếng Nhật nghe gần giống với kitto katsu, nghĩa là "chắc chắn bạn sẽ thắng". Đó là lý do tại sao chúng thường được trao cho học sinh như một món quà cầu may trước các kỳ thi. Cũng như nhiều loại thực phẩm khác, Kit Kats Nhật Bản có hương vị kỳ lạ nhất - từ ớt, wasabi đến trà xanh và lê.
Kẹo Kit Kats với đủ loại hương vị. Ảnh: Reuters.
Máy bán hàng tự động bán đủ thứ kỳ lạ
Bạn có tưởng tượng được không, những máy hàng tự động ở Nhật bán đủ thứ như thuốc lá, dù đi mưa, gạo, pin, bánh crepe, hoa tươi, quần tất, quần lót, kính mắt, bia tươi, sách, đồ ăn vặt, rượu nặng, đá, kem, xe hơi (!), sushi, mồi câu cá, bùa hộ mệnh, chuối, mỳ udon, mỳ soba, bao cao su… và nhiều thứ khác nữa.
Một máy bán hành tây tự động trên đường phố Nhật Bản. Ảnh: Flickr.
Rất khó tìm thấy người béo phì trên đường phố ở Nhật
Trừ những đô vật sumo cần phải béo, bạn sẽ thấy rất khó tìm thấy một người Nhật béo phì trên đường phố. Một lý do có thể là do ở Nhật rất ít thang cuốn! Bạn sẽ phải leo thang bộ phần lớn thời gian. Người Nhật ăn uống lành mạnh và đi bộ rất nhiều, bảo sao họ lại sống được trên trăm tuổi.
Ở Nhật rất ít người béo phì. Ảnh: Brink News.
Người Nhật có thể ngủ trong mọi tư thế trên tàu
Người đàn ông Nhật điển hình bạn gặp trên đường phố sẽ mặc vest, mang cặp táp và đi bộ nhanh như gió. Họ cũng nổi tiếng làm việc quá nhiều do văn hoá làm việc chăm chỉ ở Nhật và thường nuôi cả gia đình. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những người đàn ông như vậy mệt mỏi ngủ thiếp đi trên tàu.
Người Nhật có thể ngủ mọi tư thế ở trên tàu. Ảnh: Culture Trip.
Tìm mỏi mắt mới thấy một chiếc thùng rác
Ngạc nhiên quá đúng không, không ngờ ở Nhật đi cả nửa ngày cũng không tìm thấy cái thùng rác nào như thế! Ở Nhật Bản, mỗi người dân đều có trách nhiệm với rác thải của mình, nên bạn sẽ phải mang rác theo người cho đến khi về nhà.
Rất khó để tìm được một thùng rác ở Nhật. Ảnh: Reddit.
Không bao giờ sợ mất xe đạp
Xe đạp là phương tiện đi lại phổ biến ở Nhật. Và bạn có thể yên tâm để xe ở khắp nơi không cần khoá vì sẽ chẳng có ai ăn trộm xe đạp của bạn cả.
Không bao giờ sợ mất xe đạp ở Nhật Bản. Ảnh: Raneko.
Đưa tiền tip bị coi là bất lịch sự
Đưa tiền tip là bất lịch sự ở Nhật. Bạn đã trả tiền cho dịch vụ tốt rồi, sao còn phải đưa thêm?
Bạn không cần phải đưa tiền tip. Ảnh: Japan Info.
Phát ra tiếng động khi ăn càng TO càng TỐT
Khi bạn những món mỳ! Ở Nhật khi ăn mỳ phát ra tiếng động sì sụp được cho là hành động bày tỏ lòng biết ơn với người mời mình ăn hay nấu cho mình đấy!
Ăn càng ồn ào càng tốt. Ảnh: Insider.
Ăn mặc kỳ quặc ra đường
Nhật Bản là nơi bắt đầu của văn hoá cosplay. Chính vì vậy khi ra đường bạn sẽ thấy những người trang điểm đậm và mặc đồ kỳ quái nhưng chẳng ai để ý hay chỉ trỏ cả. Chuyên bình thường ở huyện ý mà. Ngày nào chả thấy!
