Những gánh hoa rong chở cả trời thương nhớ ở Hà Nội
Những sớm tinh sương, dưới lòng phố của thủ đô ngập tràn màu sắc của các gánh hoa rong. Bức tranh ấy tạo nên một Hà Nội thật dịu dàng, nên thơ giữa màn sương sớm.
Thủ đô có khí hậu mang đủ màu sắc của 4 mùa, khi ấm áp, khi nóng bức, lúc mát mẻ, lúc lại hơi se se. Chính vì khí hậu như thế nên ở Hà Nội, quanh năm hoa nở. Mỗi tháng lại là sự lên ngôi của một loài hoa trên những gánh hoa rong.
Sự yên bình của phố phường Hà Nội. Ảnh: Internet
Không khó để bắt gặp giữa Hà Nội những không gian bát ngát của những người phụ nữ nhỏ bé, chở những gánh hoa trên chiếc xe đạp cũ kĩ to hơn cả thân mình. Những khóm hoa xếp thành chồng trên chiếc giỏ lớn đặt phía sau yên xe. Dưới có treo thêm bình nước nhằm chăm cho hoa thêm tươi tốt.
Ảnh: @hanoicapital
Nếu như ở Nam Bộ người ta chuộng mua hoa trong tiệm hay ra chợ, thì ở Hà Nội, những gánh hoa rong này rong rủi khắp phố phường như tô điểm thêm cho đường phố thêm màu rực rỡ. Hoa chở trên xe chủ yếu được bó gọn trong giấy báo, rồi cột lại, chứ không gói ghém kỹ càng như hoa ở tiệm. Thường những gánh hoa rong này dành cho những dân sành chơi hoa, đem về mà thưởng thức, chứ cũng không phải là quà tặng đẹp đẽ như hoa ở ngoài hàng.
Ảnh: @halo.vietnam
Dù là bất kể mùa nào, Hà Nội vẫn ngập tràn hoa. Như lời của nhạc sỹ Giáng Son, Hà Nội có đến 12 mùa hoa. Mỗi mùa mỗi vẻ, không loài hoa nào tị nạnh hương sắc với nhau. Tháng Giêng là sự lên ngôi của hoa đào, tháng Hai là đến lược hoa ban khoe sắc, tháng Ba là tháng của hoa sưa, tháng Tư thì loa kèn bừng nở.
Hoa đào và hoa cúc ngày Tết. Ảnh: Internet
Đến giữa năm, những nhan sắc ấy càng quyến rũ và dịu dàng hơn với hoa phượng đỏ rực trời tháng Năm, tháng Sáu ngát hương sen ở Tây Hồ, tháng Bảy là hoa sấu còn tháng Tám là hoa xoan.
Mùa sen tháng Sáu. Ảnh: Internet
Vào mùa cuối năm, tiết trời se hơn nên trăm hoa đua nở. Tháng Chín nồng nàn hương hoa sữa, tháng Mười rực rỡ những khóm cúc. Đến cuối năm là thạch thảo và hoa cải đua nhau khoe sắc.
Cúc họa mi cuối đông. Ảnh: Internet
Tất cả những điều ấy hiện lên những gánh hoa rong một cách đầy ý nhị, dịu dàng. Mỗi mùa hoa qua đi là một mùa hoa khác đến. Những chiếc xe đạp chở đầy hoa vẫn rong ruổi mỗi ngày trên những con phố thủ đô, tạo nên một Hà Nội nồng nàn đến thế.
