Những hình ảnh cảm động trong tuần chống dịch Covid-19 vừa qua

Những hình ảnh sau không khỏi khiến người xem có chút nghẹn ngào, xúc động trước tinh thần, ý chí chống "giặc Covid-19" bền bỉ của người dân Việt Nam

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, hình ảnh của những người dân, cán bộ y tế, cán bộ địa phương... chung sức, kiên trì giữa ổ dịch và sự tương thân, tương ái vẫn lan tỏa khắp nơi, khiến người xem thêm vững lòng, quyết tâm phòng, chống dịch.

Tuần qua, hình ảnh những em nhỏ ngơ ngác trong trang phục bảo hộ kín mít tại các khu cách ly ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Chị Mai Dung, người thân của bé gái 2 tuổi (trong ảnh) cho biết trong một lần đi ăn với gia đình ở nhà hàng có F0, cả nhà trở thành F1 nên phải đi cách ly tập trung. Đi cùng bé còn có cha mẹ, 2 anh trai.

Chị Mai Dung, người thân của bé gái 2 tuổi (trong ảnh) cho biết trong một lần đi ăn với gia đình ở nhà hàng có F0, cả nhà trở thành F1 nên phải đi cách ly tập trung. Đi cùng bé còn có cha mẹ, 2 anh trai.

Sự ngơ ngác, nhỏ bé trong bộ trang phục bảo hộ của các em làm nhiều người vừa thương, vừa xót. Tuy còn nhỏ, chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 nhưng sự ngoan ngoãn, vâng lời của các em rất đáng tuyên dương.

Các 'thiên thần nhỏ' đều phải đi cách ly tập trung cùng gia đình, vốn là các F1 tiếp xúc với F0.

Các "thiên thần nhỏ" đều phải đi cách ly tập trung cùng gia đình, vốn là các F1 tiếp xúc với F0.

Một người dân Điện Biên khi đi tập thể dục sớm đã phát hiện 2 người mặc trang phục bảo hộ đang ngồi sõng soài bên xe. Ngỡ là họ bị tai nạn nhưng thực ra, hai thanh niên này vì kiệt sức nên không thể đi tiếp được, cần ngủ khoảng 15 phút trước khi tham gia dập dịch ở huyện Nậm Pồ. Bức ảnh cảm động ấy đã được truyền khắp cả nước vầ nhận về nhiều lời tri ân sâu sắc.

Chiếc xe nép bên lề, người lái nằm sõng soài giữa đường khiến người dân bất ngờ. Ảnh: H.S.

Chiếc xe nép bên lề, người lái nằm sõng soài giữa đường khiến người dân bất ngờ. Ảnh: H.S.

Tối 20/5, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho biết, hai người mặc đồ bảo hộ đó là cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ và lái xe làm công việc vận chuyển F0, F1 đến khu cách ly, điều trị.

Ông cho biết thêm, lượng y tế tại địa phương đã phải làm việc bằng tất cả sức lực vì nhiều ca bệnh trong chùm này có lịch sử tiếp xúc phức tạp, có nguy cơ lan rộng. Thế nhưng, họ chủ yếu chỉ ăn mì tôm cho lại sức.

Vì quá kiệt sức, 2 nhân viên y tế của huyện Nậm Pồ chợp mắt giữa đường trước khi tiếp tục lao vào 'cuộc chiến'. Ảnh: H.S.

Vì quá kiệt sức, 2 nhân viên y tế của huyện Nậm Pồ chợp mắt giữa đường trước khi tiếp tục lao vào 'cuộc chiến'. Ảnh: H.S.

Chiều 18/5/2021, dưới cái nắng bỏng rát ở tỉnh Vĩnh Phúc, hàng chục cán bộ Công an huyện, đoàn viên thanh niên Huyện đoàn Sông Lô đã có mặt tại xã Yên Thạch để giúp người dân thu hoạch lúa vì nhiều người dân trên địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế phòng chống dịch theo quy định.

Trung úy Nguyễn Duy Tuấn, Phó Bí thư Đoàn Công an huyện Sông Lô chia sẻ, khi biết thông tin một số hộ gia đình gặp khó khăn trong việc thu hoạch lúa do lao động chính của gia đình đang thuộc diện F1, F2, phải cách ly y tế theo quy định, 100% đoàn viên thanh niên Công an huyện hăng hái tham gia giúp đỡ bà con.

Trung úy Nguyễn Duy Tuấn, Phó Bí thư Đoàn Công an huyện Sông Lô chia sẻ, khi biết thông tin một số hộ gia đình gặp khó khăn trong việc thu hoạch lúa do lao động chính của gia đình đang thuộc diện F1, F2, phải cách ly y tế theo quy định, 100% đoàn viên thanh niên Công an huyện hăng hái tham gia giúp đỡ bà con.

Một người dân tên Nguyễn Văn Trưởng (xã Yên Thạch, huyện Sông Lô) cho hay, dịch bệnh làm nhiều người phải cách ly khi lúa ngoài đồng đã chín, nên khi Công an về với dân lúc khó khăn đã làm họ vô cùng cảm kích.

Một người dân tên Nguyễn Văn Trưởng (xã Yên Thạch, huyện Sông Lô) cho hay, dịch bệnh làm nhiều người phải cách ly khi lúa ngoài đồng đã chín, nên khi Công an về với dân lúc khó khăn đã làm họ vô cùng cảm kích.

Tại khu cách ly T4 ở Trường nghiệp vụ Thuế (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), một hân viên y tế nằm co ro ngay khu vực chờ lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Hoàng Dũng.

Tại khu cách ly T4 ở Trường nghiệp vụ Thuế (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), một hân viên y tế nằm co ro ngay khu vực chờ lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Hoàng Dũng.

Một 'thiên thần nhỏ' khác đã chào đời trong những ngày thành phố Đà Nẵng căng mình chống dịch

Một 'thiên thần nhỏ' khác đã chào đời trong những ngày thành phố Đà Nẵng căng mình chống dịch

Hy vọng những hình ảnh vừa rồi đã tiếp thêm cho bạn đọc nguồn năng lượng tích cực, tiếp tục cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Bài liên quan