Những kỉ vật tuổi thơ từng là 'kho báu' của biết bao thế hệ

Những món đồ chơi, món ăn,...được gọi là "kỉ vật tuổi thơ" này đã làm trọn vẹn nhiệm vụ của chúng - tô màu cho kí ức, truyền động lực cho ta trưởng thành.

Những kỷ vật tuổi thơ biết "lớn" theo thời gian, làm nên kí ức đẹp của biết bao thế hệ dưới đây, bạn từng sở hữu món nào?

Chắc hẳn thế hệ 8x, 9x thời đầu chẳng thể nào quên được chiếc máy điện tử cầm tay chơi hăng say sau mỗi giờ tan học. Thời đó, nhà ai có máy điện tử bốn nút thì sẽ được xem là "nhà giàu" suốt ngày được bọn trẻ con hàng xóm qua xem ké, chơi ké. Thấy thế, lắm cô cậu cũng vòi ba mẹ mua những cái máy game nhỏ gọn, màn hình chỉ trắng đen này để bằng bạn, bằng bè…

Kỉ vật tuổi thơ phổ biến trong giai đoạn 1980 tới 1990. Trò chơi nổi tiếng nhất trên máy là Tetris, hay còn gọi là game xếp hình

Kỉ vật tuổi thơ phổ biến trong giai đoạn 1980 tới 1990. Trò chơi nổi tiếng nhất trên máy là Tetris, hay còn gọi là game xếp hình

Máy chơi game cầm tay hai người chơi. Những ngày tháng đắm chìm trong game xếp gạch, những lần nhịn quà sáng thậm chí bị bố mẹ tóm ngay tại hàng game vì trốn nhà đi “cứu công chúa”

Máy chơi game cầm tay hai người chơi. Những ngày tháng đắm chìm trong game xếp gạch, những lần nhịn quà sáng thậm chí bị bố mẹ tóm ngay tại hàng game vì trốn nhà đi “cứu công chúa”

So với con trai, con gái khi ấy lại có những kỷ vật nhiều sắc màu hơn. Cô gái nào thời đó đi học cũng khoe kẹp tóc mới khiến bao đứa khác trầm trồ. Hình nơ, hoa, hay thậm chí kẹp tóc cánh bướm giống Tiểu Yến Tử, Tử Vy thời Hoàn Châu Cách Cách đều được sưu tầm đủ cả.

Đồ chơi lò xo sắc màu cầu vồng cũng là vật gối đầu giường hồi cấp một của bao người

Đồ chơi lò xo sắc màu cầu vồng cũng là vật gối đầu giường hồi cấp một của bao người

Với thế hệ 9x thì Hàm Hương công chúa trong phim Hoàn Châu Cách Cách chính là thần tượng đầu tiên và tuyệt vời nhất. Không ít bạn đòi bố mẹ mua cho bằng được bộ váy rực rỡ và chiếc mũ lông của Hàm Hương

Với thế hệ 9x thì Hàm Hương công chúa trong phim Hoàn Châu Cách Cách chính là thần tượng đầu tiên và tuyệt vời nhất. Không ít bạn đòi bố mẹ mua cho bằng được bộ váy rực rỡ và chiếc mũ lông của Hàm Hương

Nhắc về tuổi thơ mà không nói đến những bộ truyện tranh thì quả là một thiếu sót lớn. Bảy viên ngọc rồng, Doreamon, Thám tử lừng lanh Conan hay Đảo hải tặc đều là những cái tên huyền thoại của dân mê sách. Thời đó, trước cổng trường thường có một số hàng cho thuê truyện. Cứ mỗi giờ tan học, không biết bao nhiêu thế hệ học sinh dành vài tiếng ở đấy, đọc say sưa quên cả giờ về.

Thời truyện thuê 1 ngày 500 đồng một cuốn ấy, cứ giấu mẹ thuê thế mà mẹ mà mẹ vẫn phát hiện ra - đây đúng là kỉ vật tuổi thơ vô giá

Thời truyện thuê 1 ngày 500 đồng một cuốn ấy, cứ giấu mẹ thuê thế mà mẹ mà mẹ vẫn phát hiện ra - đây đúng là kỉ vật tuổi thơ vô giá

Không thể không kể đến những món ăn vặt giờ ra chơi. Đứa trẻ thời ấy có lẽ đã từng dành dụm 1 - 2 nghìn để mua mì trẻ em, cóc ổi, mía găm, bột trái cây... Ngày nào cũng mua mà ăn không bao giờ ngán. Hương vị ngày xưa ấy mỗi khi nhớ lại không chỉ là vị ngon, mà còn là những ký ức bồi hồi, xúc động…

Bỏng ống cũng là một trong những kỉ vật tuổi thơ

Bỏng ống cũng là một trong những kỉ vật tuổi thơ

Bột trái cây tuy không rõ nguồn gốc nhưng được bao người yêu thích

Bột trái cây tuy không rõ nguồn gốc nhưng được bao người yêu thích

Hũ kẹo 'vô danh' nhưng đáng giá vô cùng với tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x đời đầu

Hũ kẹo "vô danh" nhưng đáng giá vô cùng với tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x đời đầu

Món mì đã đi theo chúng ta suốt thời ngồi ghế nhà trường, tuy giản dị nhưng cực gây nghiện, đã lỡ mua rồi thì cứ vài phút lại phải 'chóp chép' một lần mới chịu được

Món mì đã đi theo chúng ta suốt thời ngồi ghế nhà trường, tuy giản dị nhưng cực gây nghiện, đã lỡ mua rồi thì cứ vài phút lại phải "chóp chép" một lần mới chịu được

Chúng ta rồi sẽ lớn lên, trưởng thành hơn và đổi khác. Nhưng những kỷ vật ấy sẽ mãi ở lại trong ký ức hoặc sẽ lớn lên cùng đồng hành với ta qua như một "đồng bọn" tri kỷ. Hãy hạnh phúc và biêt on nếu bạn cũng có những người bạn như vậy, chứng tỏ tuổi thơ của bạn đã rực rỡ biết bao.

Bài liên quan