Những món ăn chiều mưa Sài Gòn không thể bỏ qua
Sài Gòn đang vào mùa sáng nắng chiều mưa. Những cơn mưa chiều lành lạnh khiến chiếc bụng đói cứ nhớ nhung bao nhiêu là món ăn ngon.
Mưa là lúc mà người ta rạo rực thèm ăn vô cùng, nhất là vào mùa mưa, bản đồ ẩm thực Sài Gòn lại sở hữu một thiên đường những món ăn nóng hổi, hấp dẫn đủ để vỗ về chiếc bụng đang kêu gào kia.
Những món ăn càng cay nóng càng hấp dẫn trong chiều mưa Sài Gòn
Cơn mưa chiều Sài Gòn ẩm ướt đem đến không khí lạnh lành khiến người ta cứ thèm món gì đó cay cay, nóng nóng, càng cay nóng càng đắt hàng.
Món ăn cay nóng hấp dẫn chiều mưa Sài Gòn - Ảnh: 9493.corner
Phá lấu
Phá lấu là món ăn thuộc danh sách ẩm thực Sài Gòn ngày mưa được lòng thực khách bởi hương vị béo thơm lừng của nước cốt dừa, đậm đà của nước dùng kèm theo sự đa dạng của thức ăn kèm theo như lòng bò, gan, xá lách... Trong không khí lành lạnh, ẩm ướt của chiều mưa thì thưởng thức một chén phá lấu ăn kèm bánh mì hoặc một tô phá lấu mì gói đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời không thể bỏ qua
Phá lấu trứ danh Sài Gòn - Ảnh: @maxhero1990
Phá lấu Sài Gòn ngon là thế nhưng giá cả lại bình dân vô cùng. Chỉ từ 20.000 – 35.000 VND là bạn đã có cho mình một phần ăn ấm bụng rồi.
Mì hến
Nếu là tín đồ ăn cay thì không lý nào bạn lại bỏ qua món mì hến với hến, nghêu, rau muống ăn kèm sợi mì gói dai dai, cay cay ấm nóng. Những ngày mưa lạnh như thế này mà muốn thưởng thức một tô mì hến với nước dùng cay xè nóng hổi, mang vị ngọt của hến luộc thì bạn đừng bỏ qua quán dì Lan bên quận 4 nhé.
Mì ốc hến dì Lan quận 4 - Ảnh: baomoi
Nhìn nội dung tô mì hấp dẫn, phong phú là thế nhưng mỗi phần ăn chỉ có giá dao động khoảng trên dưới 25.000 VND mà thôi, vô cùng hợp túi tiền đúng không nhỉ.
Súp cua
Nếu không muốn ăn no căng mà chỉ muốn lót dạ buổi xế chiều thì bản đồ ẩm thực ngày mưa Sài Gòn vẫn có món súp cua cho bạn chọn lựa. Súp cua Sài Gòn lúc nào cũng nóng hổi, sánh đặc, đặc biệt hấp dẫn và ngon lành ở phần thức ăn kèm vô cùng nhiều như óc heo, trứng bắc thảo, thịt gà xé, nấm, bắp. Đây là món ăn đảm bảo sẽ làm tốt công dụng sưởi ấm cho cả cơ thể đây.
Súp cua ấm nóng lót dạ xế chiều - Ảnh: hukha.foodaholic
Tùy theo thức ăn kèm bạn lựa chọn mà sẽ có nhưng giá tiền khác nhau, tuy nhiên sự chênh lệch giá của súp cua vẫn không quá lớn đâu vì đây vẫn là món ăn mang hương vị bình dân được nhiều người ưa chuộng chỉ từ 15.000 – 35.000 VND cho một phần ăn nóng hổi.
Xế chiều lót dạ với những món ăn ngọt
Có một điều kỳ lạ mà ai ai cũng trải qua đó là hễ cứ xế chiều mà trời mưa thì cơn thèm ăn lại trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Ngoài những món ăn mặn nóng hổi kể trên thì những tín đồ của đồ ăn ngọt vẫn còn lựa chọn để làm dịu đi chiếc bụng đang “hò reo” dữ dội của mình nè.
Món ăn dành cho tín đồ hảo ngọt - Ảnh: flynow
Chuối nếp nướng - ẩm thực Sài Gòn bình dân
Chỉ cần bỏ ra từ 10.000 – 20.000 VND là bạn đã có thể thỏa mãn cái sở thích ăn ngọt, vừa ngọt mà vừa nóng khi mưa về rồi.
Nhâm nhi chuối nếp nướng vào xế chiều - Ảnh: kenh14
Cần chi sơn hào hải vị cao sang, chuối nếp nóng bình dân chính sự lựa chọn ngon – bổ - rẻ làm vui lòng cả bạn và túi tiền của bạn. Một phần chuối nếp nóng hổi mới nướng xong, vừa dẻo vừa thơm lại còn cân bằng vị giác khi độ ngọt, độ béo của chuối được hòa quyện cùng nước cốt dừa. Trời đang mưa, tấp vào hàng chuối nếp nướng mà thưởng cho mình cái thú nhâm nhi quà vặt độc đáo này nhé.
Đậu hũ
Đậu hũ nóng hổi là lựa chọn của nhiều tín đồ ẩm thực trong những chiều mưa lạnh ở Sài Gòn. Ngoài đậu hũ truyền thống ăn kè nước đường gừng mà ta từng ăn ở những gánh hàng rong, nhiều quán đậu hũ ở Sài Gòn đã biến tấu đậu hũ kết hợp với các loại trái cây tạo cảm giác tươi mát, lạ miệng khiến nhiều thực khách thích thú vô cùng.
Trời mưa mà được chén đậu hũ nóng thì còn gì sướng bằng - Ảnh: Đỗ Đỗ
Thôi đừng cứ ngồi một chỗ mà thèm, cứ xách xe chạy vào khu Bùi Viện là tìm thấy ngay cho mình gánh đậu hũ nóng hổi để thưởng thức rồi.
