Những ngày Tết năm xưa đáng trân trọng như thế nào?
Chỉ còn 109 ngày nữa là đến Tết 2021, cùng với sự mong chờ cho một năm đầy biến cố kết thúc, nhiều người vẫn không khỏi bồi hồi nhớ về những vẻ đẹp của ngày Tết khi xưa.
Khung cảnh ngày Tết thật yên bình
Sau một năm với bao biến cố, 2020 của chúng ta sắp phải kết thúc. Cụ thể là còn 109 ngày là đến tết Nguyên Đán 2021. Cứ mỗi lần tết sắp đến, nhiều người tất bật chuẩn bị để đón xuân về thì cũng là lúc lòng ta dễ bồi hồi nhớ lại “ngày này năm xưa”. Đón xuân này, người ta dễ bận lòng nhớ về Tết của những ngày trước, cách đây cả 2, 3 chục năm về trước và thậm chí là còn hơn thế nữa.
Trẻ em hào hứng được nghe tiếng pháo nổ
Những gian hàng ngày Tết
Ngày Tết của ‘thời ông bà anh’ so với hiện tại đã có những thay đổi ít nhiều, nhưng vẻ đẹp về sự tất bật chuẩn bị đón năm mới và cảm xúc nôn nao của người dân vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Ngày trước, Tết có phần đơn sơ chỉ chiếc bánh chưng, hộp mứt Tết, dăm ba lạng thịt cũng đủ làm nên chuyện vui. Nói về Tết năm xưa, chúng ta sẽ bồi hồi về những điều giản đơn là được diện quần áo mới, được lì xì, được nghe tiếng pháo nổ trước sân đình.
Mua hoa ngày chuẩn bị đón năm mới
Chợ xuân
Người ta đành chấp nhận chen chúc nhau để làm sao được về nhà sớm nhất có thể
Sau bao năm, hình ảnh Tết trong mắt mỗi người, mỗi nhà đã khác đi ít nhiều nhưng ngày Tết của thời xưa cũ thì vẫn mãi là một kí ức đẹp mà chúng ta. Đó là khoảng thời gian thật đẹp, những giá trị văn hóa ai cũng muốn gìn giữ và trân trọng hết lòng. Dù Tết nay có hiện đại, no đủ, sung túc hơn nhưng phong vị cổ truyền của ngày xưa ở thủ đô vẫn có một vị trí quan trọng trong lòng mỗi người.
Những món đồ quen thuộc của ngày Tết thời ông bà anh
Tết xưa và Tết nay sao mà khác nhau đến vậy
Bữa cơm ngày Tết
109 ngày còn lại của 2020, chỉ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến, dịch bệnh được kiểm soát và đồng bào miền Trung của mình không còn mở mắt là thấy cảnh biển nước mênh mông. 2021 sẽ mở đầu bằng một cái Tết ấm áp, no đủ và bình yên nhất có thể.
Nguồn ảnh: Báo Hà Nội Mới

