Những người chọn 'ở lại' giữa đại dịch COVID-19
Khi nhiều người đã và đang trên đường về bên gia đình, đâu đó ở TP.HCM vẫn có những bạn sinh viên chọn ở lại để chống đại dịch COVID-19.
Những ngày qua, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hơn bao giờ hết. TP.HCM và một số địa phương ở vùng phía Nam đã ghi nhận nhiều ca lây nhiễm cộng đồng. Giữa tình hình này, KTX ĐHQG bắt đầu được trưng dụng làm khu cách ly, TPHCM cũng đưa ra chỉ thị giãn cách xã hội.
Sinh viên của các trường vội vàng thu dọn đồ đạc, sắp xếp hành lý và về quê. Tuy nhiên, giữa những người vội vã rời đi thì vẫn có những người chọn ở lại. Họ ở lại vì điều gì? Vì tình hình căng thẳng, vì công việc, vì gia đình hay vì lý do nào khác.. Hãy cùng nghe những sinh viên chọn ở lại Sài Gòn để chống dịch chia sẻ lý do của họ.


Hồng Hạnh (Sinh viên ĐH KHXH&NV): Quê của mình ở Vĩnh Long, vì Sài Gòn đã bắt đầu giãn cách xã hội nên xe khách liên tỉnh SG-Vĩnh Long bị cấm hoạt động. Chính vì thế, mình phải ở lại Sài Gòn để chống dịch. Dù rất nhớ nhà nhưng mình không thể làm gì khác.
Bạn K. (Sinh viên trường ĐH BK): Hiện tại, địa phương mình chưa có dịch và mình lại đang ở trong vùng dịch. Mình không chắc bản thân mình có đang mang mầm bệnh hay không vì các ổ dịch ở Sài Gòn vẫn chưa truy vết hết. Mình sợ sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình và hàng xóm khi về quê. Nghĩ đến gia đình, mình chọn ở lại Sài Gòn dù KTX ĐHQG đã có quyết định cho sinh viên ra về để trưng dụng làm khu cách ly trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, mình vẫn còn công việc làm thêm ở đây. Vì trách nhiệm, mình không thể bỏ về nhà như thế.

Kim Phí (Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng): Mình chọn ở lại vì công việc. Thứ nhất, nếu mình về quê, mình sẽ mất công việc này, vì sắp tốt nghiệp nên mình cần một công việc ổn định. Thứ hai, nếu mình chọn rời khỏi Sài Gòn, mình sẽ không có thu nhập vì công ty của mình vẫn chưa có quyết định work from home. Mình không muốn gây áp lực về tiền bạc cho gia đình. Bạn biết đó, nếu mình về quê, chủ trọ vẫn không giảm tiền trọ cho mình.
Thu Uyên (Sinh viên trường ĐH KHXH&NV): Mình chọn không về nhà trong mùa dịch này vì mình còn công việc tại TP.HCM. Hiện tại, mình vừa học, vừa đi làm để tích lũy kinh nghiệm. Thật sự, đối với một đứa sinh viên như mình, giữ được việc trong mùa dịch đã là may mắn lắm rồi.
Ngoài ra, TP.HCM vẫn đang truy vết những ổ dịch mới, mình không chắc chắn được bản thân khỏe mạnh và nằm ngoài khả năng có thể bị nhiễm virut. Nếu mình về quê trong tình trạng khỏe mạnh thì không bị sao, nhưng nếu mình nhiễm mầm bệnh thì sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình, làng xóm... Nên mình nghĩ, trong thời điểm này, việc ở yên một chỗ sẽ là tốt nhất.
Trong Hội Những Người Ở Kí Túc Xá Khu B - KTX ĐHQG HCM, bạn H. đã đăng tải một câu hỏi như sau: "Lý do bạn vẫn đang bám trụ ở KTX là gì?".

Bài đăng đã thu hút được nhiều lượt like và coment. Lý do chủ yếu khiến các bạn sinh viên chọn ở lại Sài Gòn là "công việc", "nghĩ đến gia đình", "đang làm đồ án"...
Mỗi người đều có một lý do riêng để ở lại TP.HCM thay vì về bên gia đình. Bạn biết đấy, giữa tình hình phức tạp như thế này, việc ở yên một chỗ chính là cách chúng ta chung tay chống dịch và đánh thắng dịch bệnh. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc những người vội vàng quay về nhà là sai. Mọi người đều có suy nghĩ và hành động riêng. Nếu bạn đã quay về nhà và cảm thấy bản thân có nguy cơ mang bệnh, hãy tự cách ly tại nhà nhé! Ngoài ra, bạn cũng đừng quên khai báo y tế tại địa phương.

Thiên (Sinh viên Huflit): Mình chỉ thật sự bước ra ngoài khi có chuyện cấp bách. Mỗi ngày, mình uống nước pha bột cam sấy lạnh. Mình tập thói quen phơi nắng 10phút mỗi ngày. Khi đi làm, mình đều đeo bao tay, khẩu trang và rửa tay thường xuyên.
Bạn K. (Sinh viên ĐH BK): Mình tự trang bị các vật dụng như khẩu trang, nước rửa tay khô cho bản thân, hạn chế đi lại nhiều và thực hiện thông điệp 5K của bộ Y tế.

Thu Uyên (Sinh viên ĐH KHXH&NV): Mình đã mua khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, vài loại thuốc cần thiết. Mình cũng mua một ít đồ ăn dự trữ, nhu yếu phẩm để sử dụng trong nhiều ngày để hạn chế ra khỏi nhà.
Phí (Sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng): Mình chọn ở nhà nhiều nhất có thể, mình chỉ đi ra ngoài khi cần mua đồ ăn dự trữ.
Dù đang ở đâu đi chăng nữa, bạn hãy nhớ thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19.
Cuối cùng, khi có bất kỳ dấu hiệu ho, sốt, khó thở,đau họng, hãy gọi ngay Bộ Y tế 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn. Hãy cùng nhau đánh thắng Đại dịch COVID-19 nhé!
Cám ơn các bạn sinh viên đã dành thời gian trả lời phỏng vấn
Hồng Trân
