Những người độc thân ơi, hôm nay là ngày dành cho bạn!
Ngày 14/4 hàng năm là Valentine Đen - ngày tôn vinh hội độc thân. Vẫn chưa tin vào mắt mình? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nguồn gốc của ngày này.
Valentine Đỏ (14/2) và Valentine Trắng (14/3) đã khá quen thuộc với nhiều người. Theo thông lệ, đây là dịp mà các chàng trai, cô gái sẽ bày tỏ tình cảm với nhau bằng những món quà, buổi hẹn...
Ở nước ta, người nam thường sẽ trao quà cho các quý cô vào ngày 14/2, và ngược lại vào 14/3. Thứ tự này có thể thay đổi tùy theo văn hóa ở mỗi quốc gia. Tuy vậy, ngày Valentine Đen (14/4) hằng năm đơn giản hơn thế nhiều, vì đây là dịp dành riêng cho người độc thân.
Một buổi tụ tập ngày Valentine Đen ở Hàn. Ảnh: @marshall_subin.
Black Day (hay Black Valentine, tiếng Hàn: 블랙데) là ngày lễ không chính thức dành cho người độc thân (hay còn được biết đến là "Hội FA" - forever alone) ở Hàn Quốc, nhằm ngày 14 tháng 04 mỗi năm.
Dịp tụ họp của những người độc thân ở Hàn. Ảnh: @jseun0706.
Bởi thế, vào Valentine Đen, những người đơn côi lẻ bóng sẽ hội họp, tiệc tùng để "tự thưởng" cho bản thân, cũng như tạo cơ hội cho chính mình trong trường hợp họ không muốn đón thêm một Valentine Đen vào năm sau nữa.
Nam thanh nữ tú Hàn Quốc diện đồ đen, cùng nhau đón ngày Black Valentine. Ảnh: @classic_lsa.
Thường thấy vào ngày 14/4, những bạn trẻ độc thân ở Hàn sẽ bận trang phục đen, cùng nhau ăn Jajangmyun (mì tương đen). Đây thực chất chỉ là một truyền thống vui vì tuy toàn một màu đen, ngày Valentine này là cơ hội để những người độc thân "tôn vinh" sự tự do của mình, hoặc tìm kiếm một nửa còn lại.
Món mì ngon lành cho ngày Valentine Đen. Ảnh: @mokbar_nyc.
Ngoài 3 ngày lễ chính kể trên thì ở một số nước trên thế giới còn có những ngày Valentine khác như: 14/1 là ngày nhật kí (bạn sẽ tạm biệt quyển nhật kí cũ để thay bằng một quyển mới, xem như một nghi thức "F5" cuộc sống); 14/5 là ngày hoa hồng/ngày vàng (bạn sẽ tặng một bông hồng duy nhất cho người quan trọng nhất với bạn) hay 14/6 là ngày của những nụ hôn (bạn có thể thoải mái hôn người thương thật lãng mạn)...
View this post on Instagram
Thiết nghĩ, không cần phải đợi đến Valentine Đen hay Đỏ để trao yêu thương, hay để tự thưởng cho bản thân mình bởi trong chúng ta cũng đều xứng đáng được trân trọng, dù là ngày nào trong năm.

