Những nơi đáng ghé thăm tại Bremen - Đức
Nếu bạn có dịp đến thăm nước Đức xinh đep thì đừng quên ghé qua những nơi thú vị này tại thành phố Bremen nhé!
Khu tưởng niệm Bunker Valentin
Bunker Valentin là tàn tích của một xưởng đóng tàu ngầm của hải quân Đức từ Thế chiến II. Với diện tích hơn 35.000 mét vuông, đây là hầm trú ẩn tự do lớn nhất ở Đức. Từ năm 1943 đến năm 1945, hàng ngàn lao động đã bị bắt vào làm việc ở đây bao gồm thường dân và tù nhân. Hơn 1.100 người đã chết trong quá trình xây dựng vì đói, bệnh tật và giết người tùy tiện. Ngày nay, bạn có thể tham quan khu tưởng niệm này bằng phương tiện giao thông công cộng như xe bus hay đi tàu từ nhà ga xe lửa Bremen-Farge hoặc Bremen-Vegesack.

Nguồn: Internet.
Tượng Roland
Tượng Roland là một bức tượng bằng đá cao 5,47 m nằm tại quảng trường trung tâm Bremen, trước Tòa đô chính Bremen, được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới năm 2004. Bức tượng được xây dựng vào năm 1404 bởi Albert II nhằm thay thế bức tượng bằng gỗ đã bị cháy vào năm 1366. Bức tượng tượng trưng cho một người anh hùng đã hi sinh trong cuộc chiến đấu La Mã dưới thời Charlemagne (vị hoàng đế đầu tiên của Đức). Nó được coi như là ngươi bảo vệ của thành phố, biểu tượng của tự do, và trở thành hình ảnh nổi bật khắp các thị trấn, thành phố ở Đức. Đây được coi là bức tượng Roland cổ xưa nhất còn sót lại.
Nguồn: Internet.
Bảo tàng Focke
Bảo tàng bao gồm một tòa nhà chính, bốn ngôi nhà cổ, một phòng trưng bày và một cối xay gió Mühle Oberneuland gần đó. Bảo tàng chứa các đồ tạo tác cổ khoảng 1.200 năm tuổi và một số bộ sưu tập. Các triển lãm được tổ chức thường xuyên về lịch sử thị trấn, nghệ thuật và thủ công, các bộ sưu tập thiết kế, nhiếp ảnh và nghệ thuật liên quan đến lịch sử. Bảo tàng cũng tổ chức nhiều chương trình đa dạng về các sự kiện cho mọi lứa tuổi, từ các buổi nói chuyện và đọc sách cho đến các tour du lịch có hướng dẫn và các sự kiện giáo dục khác. Nếu có hứng thú, bạn cũng có thể tham gia, đảm bảo nó sẽ khiến bạn thích thú đấy!
Nguồn: Internet.
Tòa thị chính thành phố Bremen
Một trong những tòa nhà dân sự đẹp nhất, không chỉ ở Đức, mà cả Châu Âu, Tòa thị chính của thành phố Bremen đã đạt được danh hiệu Di sản Thế giới của UNESCO năm 2005. Các chuyến tham quan được tổ chức bởi văn phòng du lịch của thành phố Bremen và diễn ra trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 16 giờ. Đừng bỏ qua cơ hội vào bên trong vì có rất nhiều thứ để xem, như thùng rượu lâu đời nhất của Đức trong hầm và Hội trường được trang hoàng lộng lẫy nơi hội đồng thành phố thường ngồi.

Nguồn: Internet.
Tượng Town Musicians
Trước tòa thị chính của thành phố Bremen có một bức tượng kỳ quặc thu hút sự chú ý của những người qua đường. Được dựng lên vào năm 1953, tác phẩm điêu khắc bằng đồng mô tả một con lừa, chó, mèo và gà trống, còn được gọi là “Town Musicians” ngồi chồng lên nhau. Nó dựa trên một câu chuyện cổ tích nổi tiếng của anh em nhà Grimm về bốn con vật rời khỏi quê nhà để tạo ra một cuộc sống tốt hơn cho chính chúng ở Bremen nhưng đáng buồn là chúng đã không đến được Bremen. Truyền thuyết kể rằng nếu bạn chạm vào móng của con lừa bằng cả hai tay, bạn sẽ gặp may mắn.
