Những sự thật thú vị về cuộc đời nhà soạn nhạc Mozart

Mozart là một nhà soạn nhạc người Áo. Ông chỉ sống 35 năm nhưng đã để lại cho hậu thế hơn 600 bản nhạc kinh điển cùng hàng loạt bí ẩn về cuộc đời mình.

Wolfgang Amadeus Mozart tên đầy đủ là Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart (27/01/1756 - 05/12/1791), là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo.

Dù chỉ sống 35 năm nhưng Mozart đã để lại một gia tài đồ sộ cho nền âm nhạc cổ điển. Các tác phẩm của ông được xem là đỉnh cao trong các thể loại nhạc piano, nhạc thính phòng, nhạc giao hưởng, nhạc tôn giáo và opera. Joseph Haydn đã viết rằng: "Hậu thế sẽ không nhìn thấy một tài năng như vậy một lần nữa trong 100 năm".

Mozart là một nhà soạn nhạc tài năng với hơn 300 tác phẩm âm nhạc bất hủ.

Mozart là một nhà soạn nhạc tài năng với hơn 300 tác phẩm âm nhạc bất hủ.

Tên thật của Mozart

Dù chúng ta biết tên của ông là Wolfgang Amadeus Mozart, tuy nhiên trước đó ông được đặt tên là Joannes Chrysostonus Wolfgangus Theophilus Mozart. Trong tiếng Hy Lạp, Theophilus có nghĩa là "được Chúa yêu thương". Nhưng có lẽ Mozart thích bản dịch tiếng Latinh - Amadeus.

Với sự am hiểu nhiều ngôn ngữ, Mozart thường chuyển tên của mình sang các ngôn ngữ khác và từ năm 1770 trở đi, ông thường dùng Amadeo hoặc Amade làm tên đệm của mình. Mozart còn có một tên khác được bố mình đặt trong một buổi hòa nhạc ở Prague vào năm 1791. Buổi hòa nhạc nhằm quyên góp tiền cho gia đình sau khi ông qua đời, tên ông đã được công bố để tưởng nhớ là Wolfgang Gottlieb Mozart - Gott (Chúa) lieb (tình yêu).

Mozart biết viết nhạc trước khi biết chữ

Ngay từ bé, Mozart đã là một thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc. Lúc lên 3 tuổi, ông đã chăm chú nhìn chị mình (7 tuổi) được bố dạy chơi nhạc. Khi 4 tuổi, ông được bố (Leopold Mozart) dạy chơi các bài nhạc đơn giản và ông không mắc một lỗi nào. Năm lên 5 tuổi, ông bắt đầu sáng tác những bài nhạc đầu tiên khi chơi đùa với bố mình, chính bố ông là người ghi chép lại.

Mzart bắt đầu sáng tác những bài nhạc đầu tiên vào năm ông 5 tuổi.

Mzart bắt đầu sáng tác những bài nhạc đầu tiên vào năm ông 5 tuổi.

Ông biết viết nhạc trước cả khi biết viết chữ. Năm 6 tuổi, ông lần đầu tiên biểu diễn trước hoàng gia, các thành viên hoàng gia đã vô cùng kinh ngạc về tài năng này và cho rằng ông là một người lùn trưởng thành cho đến khi thấy ông rượt đuổi một con mèo/chó xung quanh căn phòng.

Khiếu hài hước đặc biệt của Mozart

Những thành viên trong gia đình Mozart đều có một khiếu hài hước kỳ lạ, điều này thường xuyên được nhắc đến trong những bức thư của họ. Khi Thủ tướng Anh - Margaret Thatcher lần đầu tiên xem vở kịch Amadeus ở London vào năm 1979, bà đã khiển trách đạo diễn vở kịch về việc sử dụng các từ gồm bốn chữ cái.

Các nhà nghiên cứu cho biết, trong các lá thư của Mozart thường thể hiện khiếu hài hước "đặc biệt trẻ con" của ông. Những bức thư này hướng đến người em họ Maria Anna Thekla. Khi xem xét các bức thư và âm nhạc của ông, có một số giả thuyết rằng Mozart mắc phải hội chứng Tourette.

Thú cưng của Mozart

Mozart từng nuôi một con sáo làm thú cưng. Khi con sáo mất, ông đã làm đám tang và viết một bài thơ cho con vật cưng của mình. Ông đã viết một tác phẩm dựa trên giọng hót của con chim sáo. Đó cũng chính là phần đầu của bản Concerto thứ 17 mà ông viết dành cho đàn Piano.

Mozart tình cờ nghe con sáo hót theo nhịp của bản Concerto số 17 do ông sáng tác.

Mozart tình cờ nghe con sáo hót theo nhịp của bản Concerto số 17 do ông sáng tác.

Nơi an nghỉ của Mozart

Mozart được chôn cất trong một ngôi mộ bình thường, không phải là một ngôi mộ của những người khốn khổ như chúng ta thường nghe. Ông tuy nghèo, nhưng không phải là một người ăn mày, điều này khác xa với những câu chuyện xoay quanh cái chết của Mozart.

Khác với ngôi mộ của quý tộc, ngôi mộ bình thường có thể được đào lên sau mười năm. Đây là lý do tại sao người ta vẫn chưa biết tung tích hài cốt của ông.

Giữa cơn bão tuyết dữ dội, thi hài của Mozart được chuyên chở tới đất thánh ngoài cổng thành.

Giữa cơn bão tuyết dữ dội, thi hài của Mozart được chuyên chở tới đất thánh ngoài cổng thành.

Bản nhạc cuối cùng của Mozart

Requiem (nhạc cầu hồn) là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của Mozart . Có lời đồn rằng Mozart viết tác phẩm này cho chính mình. Tuy nhiên, cũng có lời đồn rằng, một bá tước bí ẩn Franz von Walseg nói ông đã tự viết nó cho đám tang của vợ mình. Đây là một trong nhiều câu chuyện xoay quanh Requiem, mỗi câu chuyện đều gây nhiều tranh cãi.

Requiem được cho là bản nhạc cuối cùng của Mzart viết cho chính đám tang của mình.

Requiem được cho là bản nhạc cuối cùng của Mzart viết cho chính đám tang của mình.

Nhiều người tin rằng Mozart được trả tiền để viết bản Requiem cho đám tang của chính mình. Tuy nhiên, ông đã bị ốm một thời gian và trạng thái tâm trí là không sáng suốt. Có nhiều bằng chứng cho thấy Mozart đã qua đời trước khi hoàn thành tác phẩm này.

Phiên bản hoàn chỉnh của Requiem (được hoàn thiện bởi Franz Xaver Sussmayr) đã được chơi tại đám tang của Mozart. Ngoài ra, tác phẩm cũng được trình diễn tại lễ an táng của Napoléon I vào năm 1840 và tại đám tang của Frederick Chopin năm 1848.

Bài liên quan