Những tên tội phạm khét tiếng và hội 'fangirls' cuồng kẻ sát nhân
Những tên tội phạm khét tiếng sở hữu lượng fan hùng hậu trong những fanclub sát nhân, hâm mộ kẻ giết người gây khó hiểu.
Ted Budy "sởn tóc gáy" vì fan nữ
Ted Bundy, kẻ hiếp dâm hàng loạt và đã kết liễu ít nhất 30 mạng người, nhận được hàng trăm bức thư từ các fan nữ hâm mộ kẻ giết người khi anh ta ở trong tù. Trong đó, có một người phụ nữ tên Janet cuồng nhiệt đến mức Ted Bundy phải ám ảnh.
Ted Bundy, nổi khiếp sợ của cả nước Mỹ, phải "sởn tóc gáy" vì một fan nữ hâm mộ kẻ giết người cuồng nhiệt.
Trong một bức thư, cô viết:
"Em đã nhận được bức thư mà anh gửi cho em và đọc đi đọc lại nó. Em hôn khắp nơi và giữ gìn nó cho riêng mình. Em không ngại nói với anh rằng em đang khóc. Em chỉ không biết làm thế nào em có thể chịu đựng được nữa. Em yêu anh rất nhiều, Ted".
Khi Janet bắt đầu xuất hiện tại phiên tòa của Bundy, anh ta đã cảm thấy lo lắng và viết thư cho vợ mình:
"Ở phiên tòa, cô ấy nhìn anh bằng đôi mắt điên cuồng như một con mòng biển loạn trí đang nghiên cứu một con ngao. Anh có thể cảm thấy ngọn lửa bừng cháy từ cô ấy như muốn thiêu rụi anh".
Hội "Roofies" của Dylann Roof
Năm 2016, Dylann Roof bị bắt giam sau khi thực hiện một vụ xả súng làm chết nhiều người tại nhà thờ Charleston. Tên sát nhân khét tiếng điển trai ngay lập tức được hàng loạt fan nữ lập một hội fanclub sát nhân với tên gọi "Roofies".
Tên tội phạm khét tiếng với vụ xả súng cực đoan sở hữu một fanclub sát nhân hùng hậu.
Một người hâm mộ kẻ giết người này đã thẳng thắn chia sẻ: "Tôi cảm thấy thật tệ khi thấy Dylann đẹp trai nhưng tôi không thể làm gì khác được".
Một cô gái khác thậm chí còn xăm tên anh ta lên ngực và mở hẳn một trang blog để đăng tải những bức thư cô đã gửi cho Dylann Roof. Chuyên mục "Những sự thật ít được biết đến về Dylann" đã thu hút không ít độc giả.
Cùng với sự phát triển của Internet, fanclub sát nhân "Roofies" ngày càng thu hút đông đảo thành viên.
"Fangirls" của James Holmes
"Em hy vọng anh không sao cả, James. Anh là tất cả những gì em nghĩ đến lúc này. Em đã nằm mơ thấy anh, haha. Trong mơ, em đã massage cho anh đấy!”, đây là một trong rất nhiều bức thư của các "fangirls" hâm mộ kẻ sát nhân gửi đến James Holmes - kẻ đã nổ súng làm 12 người thiệt mạng tại một nhà nhà hát ở Colorado năm 2012.
Họ thậm chí còn gửi hình ảnh của chính mình cho tên tội phạm khét tiếng này mỗi ngày.
James Holmes, kẻ khiến các cô gái hâm mộ tên sát nhân "phát điên" vì cho rằng anh ta thật hấp dẫn.
Thật khó tưởng tượng nhưng đối với một số cô gái, hình ảnh một kẻ sát nhân đang điên loạn lại hấp dẫn họ. Trong thư, cô gái hâm mộ kẻ giết người này cũng viết: "Em không thể tin rằng những lọn tóc của anh đã biến mất. Em thích chúng. Em thích vẻ ngoài của anh. Anh rất đẹp trai. Anh có một đôi tay khỏe mạnh và mái tóc đẹp. Anh cũng có đôi mắt rất đẹp”.
Càng đáng sợ hơn khi trong hầu hết các bức thư, những "fangirls" liên tục nhấn mạnh: "Nếu em có thể giúp gì cho anh, hãy cho em biết". Chỉ cần James Holmes yêu cầu, những cô gái này có thể sẽ làm bất cứ điều gì mà anh ta ra giá.
Người hâm mộ bí mật của kẻ giết người hàng loạt Richard Ramirez
Richard Ramirez nhận được rất nhiều thư từ người hâm mộ kẻ giết người, từ những cô gái tuổi teen đến phụ nữ trưởng thành. Thậm chí, tên tội phạm khét tiếng còn kết hôn với một fan nữ trong thời gian ngồi tù. Nhưng câu chuyện đáng lo ngại nhất là câu chuyện về Cindy Haden, một người hâm mộ "NightStalker" làm việc trong chính ban hội thẩm của tên sát nhân này.
"NightStalker" và hình xăm ngôi sao năm cánh trên tay.
Haden luôn đổ dồn ánh mắt vào kẻ giết người hàng loạt với ngôi sao năm cánh trên tay tại các phiên tòa. Cô còn mang cho hắn một đĩa bánh nướng với thông điệp “Em yêu anh” được viết trên ấy.
Ramirez nhận án tử, nhưng Haden vẫn không ngừng thừa nhận anh ta là tình yêu của đời mình. Cô thường xuyên đến thăm tên sát nhân trong tù, thậm chí đưa cả cha mẹ đến gặp người đàn ông mà cô tin rằng là định mệnh của đời mình.
Những fan nữ kỳ lạ của Josef Fritzl
Josef Fritzl đã nhốt con gái ruột của mình trong hầm suốt 24 năm. Hắn đã lạm dụng, sử dụng con gái làm nô lệ tình dục và khiến cô mang thai 7 đứa trẻ.
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được tội ác động trời của tên tội phạm khét tiếng này. Thế nhưng, đã có đến hàng trăm fan nữ gửi thư cho hắn với những lời bao biện kỳ lạ. Một trong số đó cho rằng, Josef Fritzl là một người tốt bụng, và hắn chỉ giam giữ con gái để tránh những điều rắc rối mà cô bé có thể gặp bên ngoài.
Tên tội phạm khét tiếng Josef Fritzl cùng tội danh đáng bị nguyền rủa khi gây ra cho chính con gái của mình.
Bạn cùng phòng giam của Fritzl đã kể lại về những món đồ ghê tởm mà người hâm mộ kẻ giết người đã gửi cho Fritzl, như bức tranh về một người đàn ông mang mặt nạ đang cưỡng hiếp một cô gái.
Người này cũng chia sẻ: "Những người hâm mộ xem anh ta như một con quái vật đầu đàn. Và họ tôn sùng anh ta".
Những người hâm mộ kẻ giết người Ian Brady
Ian Brady, với sự giúp đỡ của bạn gái Myra Hindley, đã lạm dụng tình dục và sát hại 5 đứa trẻ vào những năm 1960. Khi anh ta chết vì bệnh ung thư trong tù vào năm 2017, một nhóm người hâm mộ kẻ giết người đã "khóc than" trên mạng như thể họ mất đi một thần tượng.
Cái chết của Ian Brady trong tù khiến nhiều fan nữ khóc thương.
“Ôi Chúa ơi, tôi vừa nghe tin về Ian. Đây là ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay”, một người viết, “Tôi hy vọng anh ấy bình an dù ở bất cứ đâu. Em yêu anh, Ian. Em sẽ yêu em mãi mãi và em sẽ ghi nhớ tên anh trong suốt quãng đời còn lại”. Kèm theo hình ảnh hình xăm tên Ian trên tay.
Nhiều người hâm mộ kẻ giết người khác cũng đã ca thán về Ian Brady như một người đầy thú vị, hấp dẫn, và không ngừng khóc thương cho cái chết của hắn.
Anders Breivik và những bức thư tình
Anders Breivik đã tàn sát 77 người ở Na Uy bằng bom ống và súng trường vào năm 2011. Mỗi năm, hắn nhận được ít nhất 800 bức thư tình từ các fan nữ trong fanclub sát nhân.
Kẻ sát nhân khét tiếng Anders Breivik.
Trong phiên tòa xét xử, một cô gái 16 tuổi đã cầu xin anh ta kết hôn với cô ấy. Một người phụ nữ Thụy Điển khác cũng xuất hiện trên tin tức để gửi lời yêu đến tên tội phạm khét tiếng: "Tôi thực sự không muốn sống một cuộc sống mà không có anh ấy”.
Ngoài ra, trên mạng cũng có một hội hâm mộ Anders Breivik hướng dẫn chi tiết về nội dung, thời gian, cách thức để gửi thư cho anh ta trong tù.
Fanclub sát nhân của Jeffrey Dahmer
Jeffrey Dahmer không chỉ là một kẻ giết người. Hắn đã hãm hiếp, giết hại và phân xác 17 cậu bé, thậm chí còn ăn thịt các nạn nhân. Anh ta cũng sở hữu một đội fan cuồng nhiệt. Chỉ trong năm 1993, họ đã quyên góp cho tên tội phạm khét tiếng này đến 12.000 USD phí sinh hoạt trong tù.
Khoảng 5.920 USD trong số đó đến từ một người phụ nữ ở London. Cô ấy được cho là bị mê hoặc bởi những câu chuyện về việc anh ta hành hạ thân thể các bé trai.
Một số người trong fanclub sát nhân dường như bị mê hoặc bởi tội ác của Jeffrey Dahmer.
"Anh ta đã làm những điều khủng khiếp", một người hâm mộ kẻ giết người hàng loạt thừa nhận khi được hỏi tại sao cô lại gửi tiền cho hắn, "nhưng sâu xa thì anh ta không phải là một người xấu tính".
Hội những người yêu thích Nikolas Cruz trên Facebook
Một nhóm Facebook với tên gọi "Nikolas Cruz - Nạn nhân đầu tiên” có hơn 300 thành viên tham gia. Tại đây, họ chia sẻ với nhau mọi điều về kẻ đã xả súng tại trường Trung học Parkland, đăng kèm hình ảnh anh ta với những trái tim xung quanh đầu.
Có nhiều cô gái trạc tuổi đã gửi thư cho anh ta. Dù rằng, họ đã có thể trở thành nạn nhân nếu là một trong những bạn học của hắn khi ấy. "Tớ 18 tuổi. Tớ là học sinh lớp 12 trung học. Khi tớ nhìn thấy hình ảnh của cậu trên tivi, có điều gì đó đã thu hút tớ”, trích thư của một người hâm mộ kẻ giết người.
Chân dung tên sát nhân trung học Nikolas Cruz.
Không dừng lại ở đó, nhiều cô gái còn "mạnh dạn" gửi kèm những bức ảnh nóng bỏng của chính mình khi mặc bikini hoặc chụp cận ngực cho Nikolas Cruz.
Người mến mộ đáng sợ của Kenneth Bianchi
Veronica Compton là fan cuồng của kẻ sát nhân Kenneth Bianchi. Cô đã dựng một vở kịch dựa theo vụ án của anh ta. Sau đó, cô gửi bản thảo vào tù với mong muốn được tên giết người chú ý đến.
“Tôi hy vọng anh đã nhận được thư của tôi và có thể dành một chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để xem qua vở kịch của tôi. Tôi thực sự nghĩ rằng anh sẽ thấy cốt truyện khá hấp dẫn. Vì chính anh là người đã truyền cảm hứng cho nó", cô viết trong một bức thư đính kèm kịch bản của mình, “Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ truyền cảm hứng cho anh”.
Kenneth Bianchi từng bị fan nữ mạo danh để thực hiện một vụ giết người.
Nghiêm trọng hơn, vào năm 1980, cô gái hâm mộ kẻ giết người đến điên loạn này đã quyết định mạo danh Bianchi để thực hiện một vụ giết người thật sự.
Compton tìm cách tuồn tinh dịch của Kenneth Bianchi ra ngoài. Cô ta lên kế hoạch giết một phụ nữ và cấy tinh dịch của Bianchi lên cơ thể cô ấy để dẫn dụ cảnh sát. Tuy nhiên, không may cho Compton là nạn nhân của ả đã chạy thoát thành công. Và ả đã bị tống giam vào tù.



