Những tia nắng không bao giờ tắt tại "nhà trong ngõ"

Và "nhà trong ngõ" là cái tên dành cho những người thích yên bình và muốn tránh xa bộn bề.

Tiệm "nhà trong ngõ" là căn hiệu nhỏ bé được những người mộng mơ lập nên. Người đi viết thuê, người ở công trình, người pha chế, họ gặp nhau và chung tay mở một cái tiệm nhỏ để thỏa đam mê. Chính vì sự giản đơn, không xa hoa và cóp nhặt đó mà "nhà trong ngõ" không bao giờ viết hoa.  

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Như cái tên của mình, đây là căn phòng bé, nằm tít sâu thẳm ở trong con ngõ nhỏ của khu tập thể nhiều năm tuổi trên đường Nguyễn Khuyến. Không chỉ đơn thuần là quán cafe, đây là ngôi nhà chung nhỏ xinh với khoảng sân rợp bóng cây xanh. Nơi này luôn rộng cửa đón những con người thích sự tĩnh lặng. 

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Đặc sản của "nhà trong ngõ" không phải cà phê hay trà mà là nắng. Những ánh nắng nhẹ nhàng chui rúc qua tán cây xanh. Tia nắng chen qua khung cửa kính để rọi vào bên trong quán. Nắng ở đây dịu dàng như mùa thu Hà Nội. Người ta nói rằng, "nhà trong ngõ" là nơi mùa thu ở lại mãi mãi.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Quán trang bị những bộ bàn ghế thấp, thích hợp để các tới để tán ngẫu, suy nghĩ, thư giãn. Và "nhà trong ngõ" không chào đón lắm những người tham công tiếc việc. Ở đây, mọi thực khách đều bỏ lại công việc phía sau. Mọi người tận hưởng nét giản dị, bình yên và chậm rãi của nơi này.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Quán cà phê này chỉ có 2 loại thức uống là trà và cà phê. Lạ lùng là "nhà trong ngõ" có 4 loại cà phê mang tên Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 và Chủ Nhật. 4 loại cà phê này có nồng độ cafein khác nhau, được pha chế từ các loại hạt khác nhau. Cách pha chế độc quyền đã tạo nên hương vị riêng của ngôi nhà này. Đối với những bạn không thích vị đắng của cà phê thì nhà có trà thảo mộc và trái cây tốt cho sức khỏe.

Địa chỉ: Nguyễn Khuyến, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội.

Hoạt động: 8:00 - 23:00

Bài liên quan