Những tranh cãi về nguồn gốc 'Ngày Của Mẹ'
Ngày 9/5/2021 (Chủ Nhật) là Ngày Của Mẹ - một dịp lễ quen của tháng 5. Tuy vậy, ít ai biết đã có rất nhiều tranh cãi về nguồn gốc của ngày này.
Tại Việt Nam và một số nước khác, Ngày của Mẹ là ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 5 hằng năm (tức ngày 9/5 này). Bên cạnh những ngày lễ dành cho phụ nữ khác, đây là dịp để tri ân, đặc biệt dành riêng cho người người mẹ những điều tuyệt vời nhất.
Khởi nguồn cho Ngày Của Mẹ
Theo trang Almanac, người khởi xướng cho phiên bản đầu tiên của Ngày Của Mẹ là Ann Reeves Jarvis - một người nội trợ trẻ tuổi người Appalachian, một nhà hoạt động. Bà đã lập nên “Mothers’ Day Work Clubs” ở Tây Virginia để hỗ trợ các bà mẹ khác chăm sóc con họ một cách vệ sinh, khoa học hơn.
Người phụ nữ này từng nói: “Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng một ai đó vào một lúc nào đó, sẽ lập nên một ngày kỷ niệm cho những người mẹ vì sự phục vụ vô song mà các bà đã cống hiến cho nhân loại trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Những bà mẹ xứng đáng với điều đó".
Chân dung Bà Ann (Anne) Reeves Jarvis.
Sau đó, nhà thơ - nhà thơ và nhà cải cách nổi tiếng Julia Ward Howe đã kêu gọi “Ngày của Mẹ vì Hòa bình” vào khoảng năm 1870. Trong “Tuyên ngôn Ngày của Mẹ”, Howe cảm thấy rằng các bà mẹ nên tập hợp lại để ngăn chặn sự tàn khốc của chiến tranh, sự phí hoài trong cuộc sống của họ. Phiên bản Ngày Của Mẹ này đã được tổ chức ở Boston và các địa điểm khác trong khoảng 30 năm, nhưng đã lụi tàn chóng vánh vào những năm trước Thế chiến thứ nhất.
Nhân vật thứ 3 là Anna Reeves Jarvis - con gái của Anne Reeves Jarvis. Để tưởng nhớ sự ra đi của người mẹ kiên trì, luôn đấu tranh vì những người phụ nữ khác, Anna Jarvis từ Philadelphia đã vận động cho một ngày quốc gia nhằm tôn vinh tất cả các bà mẹ. Anna đã không ngừng "khủng bố" những nhân vật có thẩm quyền bằng cách tự viết, in ấn và phân phát các tập sách nhỏ để nhấn mạnh ý nguyện của mình.
Anna Reeves Jarvis.
Anna đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm tại Nhà thờ Giám lý ở Grafton, Tây Virginia, nơi mẹ cô đã giảng dạy. Năm sau, vào ngày 10 tháng 5, một buổi lễ của Ngày của Mẹ đã được tổ chức tại chính nhà thờ đó để ghi nhớ tất cả những người mẹ. Từ đó, ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng Năm được dành để tôn vinh mọi người mẹ
Những nỗ lực của cô đã thu hút sự chú ý của thị trưởng Philadelphia, người đã tuyên bố là Ngày của Mẹ tại địa phương. Bằng sự chân thành và kiên trì, Anna đã đưa ngày lễ từ cấp địa phương đến cấp quốc gia. Bằng chứng là vào năm 1914, Tổng thống Woodrow Wilson đã ký một dự luật chỉ định ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 là một ngày lễ hợp pháp được gọi là “Ngày của Mẹ” - ngày tri ân, tôn vinh người phụ nữ đã sinh ra ta dù họ còn khỏe mạnh hay đã qua đời.
Ngày Của Mẹ đã trải qua một giai đoạn nhiều rào cản. Ảnh: Christian Bowen
Còn nguồn gốc nào khác?
Bên cạnh câu chuyện được khá nhiều trang tin uy tín ở Mỹ chia sẻ trên, nhiều nguồn cho rằng Ngày Của Mẹ có nguồn gốc từ Hy Lạp và La Mã cổ đại. Ở đó, nó là lễ hội tri ân người mẹ, được tổ chức thường niên vào mùa xuân. Vào dịp này, người Hy Lạp lúc bấy giờ cũng thường cúng tế cho các nữ thần, đặc biệt là vị thần Rhea - Mẹ của nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp.
Nữ thần Rhea là mẹ của các vị thần, đồng thời là nữ thần của khả năng sinh sản và làm mẹ của phụ nữ.
Ngoài ra, một giả thiết khác cho rằng nguồn gốc Ngày của Mẹ xuất hiện đầu tiên ở Anh từ khoảng năm 1600. Ngày này được tổ chức hằng năm, và tổ chức trước ngày lễ Phục Sinh nhằm tri ân công lao của người mẹ. Những đứa trẻ sẽ tặng hoa, bánh cho mẹ chúng vào ngày này Thế nhưng phong tục này dần rơi vào quên lãng vào thế kỷ thứ 19.
Nhìn chung, dù có bao nhiêu nguồn gốc đi nữa, Ngày Của Mẹ vẫn là dịp để ta dành riêng cho người phụ nữ tuyệt vời ấy những gì ngọt ngào, dịu dàng nhất. Hay nói đúng hơn, mỗi ngày đều là Ngày Của Mẹ vì bà xứng đáng với điều đó.

