Những tựa phim để đời của quái kiệt điện ảnh Christopher Nolan

Nổi tiếng là người cầu toàn bậc nhất Hollywood, vị đạo diễn người Anh luôn đeo đuổi sự hoản hảo trong tác phẩm của mình. Mỗi bộ phim đều là cuộc cách mạng đáng nhớ trong chuẩn mực hình ảnh và âm thanh của điện ảnh Hollywood.

Nhà làm phim thiên tài Christopher Edward Nolan

Christopher Edward Nolan (Sinh ngày 30 tháng 7 năm 1970) là một đạo diễn, nhà biên kịch và nhà sản xuất điện ảnh người Anh. Ông sở hữu cả hai quốc tịch Anh và Mỹ. Nolan là một trong những đạo diễn ăn khách nhất lịch sử, đồng thời là một trong những nhà làm phim được hoan nghênh nhất và có tầm ảnh hưởng lớn nhất của thế kỉ 21.

Các tác phẩm điện ảnh của Nolan thường bắt nguồn từ những chủ đề về nhận thức và siêu hình, khám phá đạo đức của con người, cấu trúc thời gian, bản chất dễ thay đổi của ký ức và bản sắc cá nhân. Những tác phẩm đó cũng mang đậm phối cảnh duy vật, lối tường thuật phi tuyến tính, những hiệu ứng thực tế đặc biệt, các mảng âm thanh sách tạo, ghi hình điện ảnh có định dạng khủng cùng mối quan hệ tương đương giữa ngôn ngữ thị giác và yếu tố trần thuật. Bên cạnh công việc làm phim, Nolan còn ủng hộ bảo tồn điện ảnh và kế thừa tiềm năng của phim nhựa.

7 tựa phim để đời của tài tử Christopher Nolan

1. The Dark Knight (Kỵ Sĩ Bóng Đêm, 2008)

Bộ phim điện ảnh này vượt ngoài tầm mong đợi của khán giả từ một tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh. Khi thực hiện bộ phim này, vượt qua cả khung thể loại, Christopher Nolan mang đến những tội ác đầy mê hoặc với không khí điện ảnh những năm thập niên 70, thời điểm tham nhũng leo thang và bành trướng. Nhân vật mà khán giả điện ảnh không thể nào quên chính là vai Joker do Heath Ledger đảm nhận. Một nô lệ của tinh thần chơi đùa trong sự lúng túng của anh ta, một người muốn đảo ngược trật tự thế giới, gây nên những sự hỗn loạn không ngừng và Joker hoàn toàn làm được điều đó. Joker, như những nhân vật phản diện khác, hành động của anh đều bắt nguồn từ những động cơ thực tế đã đưa bộ phim lên cao trào, đẩy những tình huống căng thẳng và khiến chúng ta, những người xem phim, thực sự sợ.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Ngược lại, nhân vật siêu anh hùng với một cái mặt nạ cùng cái áo choàng – một Batman hung hãn ngấm ngầm được Christian Bale thể hiện với mô tuýp chống anh hùng điển hình của Hollywood: điên cuồng, bạo lực, chân thành. Bộ phim nói về người anh hùng hoạt động ngoài vòng xã hội và để cứu thế giới, anh ta phát hiện chính anh phải hi sinh danh dự của mình để làm điều đó. Khi bộ phim được phát hành chiếu tại các rạp, không chỉ đơn giản là một bộ phim bom tấn thành công về mặt doanh thu, bộ phim đã thực sự thành công và lên đứng ngang hàng với “Jaws” (Hàm Cá Mập), “Titanic” (Titanic), “Godfather” (Bố già),… The Dark Knight đã khẳng định vị trí của mình qua tay đạo diễn Christopher Nolan.

2. Dunkirk (2017)

Dunkirk được kể lại như góc nhìn của Chúa nhìn con người với khung cảnh rộng lớn và cách kể đa tuyến đem lại cái nhìn toàn diện và đầy đủ trong sự kiện lịch sử này. Ta sẽ thấy nhiều tuyến truyện, hình ảnh như máy bay ném bom lặn, lính Anh xếp hàng dài vô tận trên bờ biển Pháp chờđược giải cứu, những người đàn ông cố gắng nhảy ra khỏi thuyền như chuột, mặc khác lại cố giữ mạng không để bị chết đuối, một người đàn ông trên chiếc thuyền gỗ lái tới nơi nguy hiểm nhất để cứu những người đồng minh,… Có người từng nhận định, mặc dù đây là thể loại phim điện ảnh hoàn toàn mới với Nolan: bi tráng và tối giản, nó lại giống một bộ phim tài liệu kiệm lời được quay bởi Chúa bằng máy quay IMAX.

Empty

Trong Dunkirk, rất ít người chết (nếu so sánh với những phim chiến tranh kì cựu trước đó), nhưng khi nó xảy ra, bộ phim kiềm nén lại hết mức có thể để bạn cảm nhận được sự bốc mùi của cái chết như cách mà Saving Private Ryan (Giải Cứu Binh Nhì Ryan) hay Full Mental Jacket (Áo Giáp Sắt) từng làm. Điều mà Nolan làm với tất cả khả năng của mình, đó là thể hiện cái nhìn của một quý ông Anh về Chiến tranh thế giới II.

3. Memento (Kẻ Mất Trí Nhớ, 2000)

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Phim có cốt truyện được kể theo hai hướng: một câu chuyện trắng và đen chiếu bình thường và một câu chuyện màu chiếu theo lối “giật ngược” từng đoạn theo ngược chiều thời gian. Hai câu chuyện “đụng nhau” tại cuối phim tạo ra một câu chuyện thống nhất. Phim có sự tham gia của diễn viên Guy Pearcevai Leonard Shelby, một bệnh nhân bị mất trí nhớ ngắn hạn và không thể nhớ thêm các sự kiện mới xảy ra trong đời. Anh đã sử dụng giấy ghi chú, hình xăm và ảnh chụp lấy liền để lưu lại các sự kiện để giúp anh tiếp tục sống khi đã quên chúng. Trong đoạn mở đầu phim, thực chất là kết thúc của cốt truyện, Leonard giết Teddy (Joe Pantoliano) để trả thù cho cái chết của vợ Leonard (Jorja Fox) dựa trên lời chỉ dẫn của Natalie (Carrie-Anne Moss).

4. The Prestige (Màn Cao Trào, 2006)

The Prestige là một bộ phim điện ảnh thể loại chính kịch bí ẩn do Christopher Nolan đạo diễn dựa trên kịch bản chuyển thể của Nolan và em trai ông, Jonathan, từ tác phẩm cùng tên thắng giải World Fantasy Awardnăm 1995. Câu chuyện kể về Robert Angier và Alfred Borden, những ảo thuật gia sân khấu đối địch nhau ở London vào cuối thế kỷ 19. Do bị ám ảnh với việc tạo ra tiết mục đánh lừa người xem hay nhất, họ đã cuốn vào một cuộc cạnh tranh một mất một còn với những kết cục bi thảm. Bộ phim do Anh-Mỹ hợp tác sản xuất có sự góp mặt của Hugh Jackman thủ vai Robert Angier, Christian Bale thủ vai Alfred Borden và David Bowie thủ vai Nikola Tesla. Phim còn có sự tham gia của các ngôi sao Michael Caine,Scarlett Johansson,…

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Không có gì đáng giá bằng phép thuật trong bộ phim này, nó có thể gây ra bạo lực, những cú sốc. Bộ phim còn nói về nghệ thuật ẩn ngầm dưới những lỗ hổng trong đời sống thực tế. The Prestige có cái cốt của một bộ phim điện ảnh kinh dị – một bộ phim sẽ khiến bạn mắt tròn mắt dẹt, ngoác miệng ra vì sự bất ngờ mà Nolan mang tới. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là phim hay nhất của Christopher Nolan vì nó được cấu trúc giống như một chương trình ảo thuật thật sự, từ những màn dạođầu, bắt đầu có chút nghi ngờ và hoảng sợ và cuối cùng là vỡòa tràng pháo tay.

5. Batman Begins (Người Dơi Bắt Đầu, 2005)

Sau một chuỗi các dự án không thành công nhằm phục hồi Batman trên màn ảnh sau thất bại về phê bình, Nolan vàDavid S. Goyer bắt đầu làm việc với dự án phim điện ảnh này vào đầu năm 2003, nhắm đến một phong cách tăm tối và thực tế hơn, với tính nhân đạo và chủ nghĩa hiện thực làm nền tảng của phim. Mục tiêu của dự án phim điện ảnh là khiến khán giả chú ý đến cả Batman lẫn Bruce Wayne. Batman Begins là phần mở đầu cho bộ baphim The Dark Knight về Batman của Nolan. Sau Batman Begins, bộ phim đã kéo lại lượng khán giả đông đảo, gỡ gạc lại hình ảnh về dòng phim siêu anh hùng ở Hollywood nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Batman Begins kể câu chuyện về nguồn gốc nhân vật, từ nỗi sợ hãi ban đầu của Bruce Wayne với loài dơi, cái chết của cha mẹ anh, hành trình trở thành Batman của anh, và trận chiến chống lại kế hoạch hủy diệt thành phố Gotham của Ra’s al Ghul và Scarecrow. Đây là bộ phim cách điệu nhưng vẫn được kể trên nền tảng truyện gốc, cằn cỗi nhưng vẫn sống động trong thế giới của nó.

6. Insomnia (2002)

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Insomnia không phải là một bộ phim tệ, nhưng lại là một trong những phim đáng quên của Christopher Nolan. Đây là dự án tâm huyết của Nolan, được ông chọn thực hiện trước cả Following – phim đầu tay của Nolan nhưng đáng tiếc hơi nhạt nhẽo.

Phim có sự tham gia của Al Pacino trong vai một cảnh sát bẩn bị ám ảnh vì giết chết đồng đội. Robin Williams vào vai một kẻ giết người giấu mặt ở Alaska và Hilary Swank vai một cảnh sát mới đến điều tra vụ án. Phim nhắm đến việc thể hiện tâm lý nhân vật của Pacino, và Nolan đã làm điều này rất tốt. Nhưng cả bộ phim thì cứ y nguyên thế, cứ lưng chừng, không tệ, nhưng cũng không xuất sắc, không rời rạc nhưng cũng không phải sâu sắc. Williams là điểm sáng nhưng Nolan đã bỏ lỡ cơ hội tạo nên một bộ phim thực sự ấn tượng. Dù gì đi chăng nữa, đây cũng là bước nền để Nolan chứng tỏ tiềm năng của mình với các studio lớn.

7. Following (1998)

Ảnh: Internet.

Ảnh: Internet.

Bộ phim Nolan ra mắt với tư cách là đạo diễn thực sự ấn tượng. Đây cũng là một dự án khác tâm huyết của đạo diễn, mất cả năm trời để hoàn thành bởi dàn diễn viên và đội ngũ làm phim của ông đều có nghề chính khác. Bộ phim xoay quanh một nhà văn trẻ đang vật lộn với cuộc sống, theo chân những người lạ trên đường phố London để rồi phát hiện mình cũng đang bị một người lạ mặt theo dõi. Following xứng đáng là một phim noir cổ điển và Nolan đã có thể bắt được từng khoảnh khắc căng thẳng và hoang tưởng nhất của nhân vật, thông qua các khung hình đậm màu sắc tương phản đen trắng (Nolan tự mình quay phim). Cái kết có hơi đuối tuy nhiên cả phim vẫn rất thỏa mãn với khán giả. Đây cũng là bộ phim gốc mà ông tự mình viết nên câu chuyện. Nếu so với các phim tuyệt vời sau này thì không so sánh được, nhưng vẫn là một phim ấn tượng.