Ninh Tito mách 5 quán ngon quận Tây Hồ cho chuyến vi vu Hà thành thêm trọn vẹn

Được dịp vi vu Tây Hồ, ghé đâu ăn để không sợ “lỗ”? “Thực thần” Hà Nội Ninh Tito sẽ giúp bạn có câu trả lời chỉ ngay trong “1 nốt nhạc”.

Người ta nói “có thực mới vực được đạo”, nghĩa là dù vui đâu hay chơi đâu, mọi thứ đều không thể xem là trọn vẹn nếu không có ẩm thực “chen chân” vào. Do vậy, nếu đến Tây Hồ, Hà Nội vào mùa này, vlog mới nhất trong series “Món ngon quận mình” của Ninh Tito chắc chắn là kim chỉ nam sáng giá nếu bạn chưa tư duy được sẽ ăn gì ở đây.

Bánh tôm Hoà Nhã

Với tuổi đời hơn 30 năm, bánh tôm Hoà Nhã là sự lựa chọn được Ninh Tito ưu ái hàng đầu trong rất nhiều hàng bánh tôm gần khu vực quận Tây Hồ. Tôm càng ở đây có kích cỡ vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ, đặc biệt tươi ngon và chỉ có từ tháng giêng đến tháng 3.

Ảnh: @ninheating.

Ảnh: @ninheating.

Cắn miếng bánh tôm giòn rụm cùng rau xanh rồi chấm vào chén nước chấm chua ngọt, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra rằng sẽ là một thiếu sót lớn nếu đến Hồ Tây mà lại bỏ lỡ cực phẩm này.

Ảnh: @ninheating.

Ảnh: @ninheating.

Bánh tôm được xem là món ngon làm nên 'bộ mặt' của ẩm thực quận Tây Hồ. Ảnh: @ninheating.

Bánh tôm được xem là món ngon làm nên "bộ mặt" của ẩm thực quận Tây Hồ. Ảnh: @ninheating.

Địa chỉ: Số 49 Ngõ 50, Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội

Cháo niêu 504

Giờ là thời điểm mà đất trời Hà thành đang đón những đợt mưa lất phất đầu mùa. Trong cái không khí ẩm ương se lạnh đó, được thưởng thức một bát cháo nóng hổi với đầy đủ dư vị mặn, ngọt, chua, cay thì còn gì đặc sắc hơn. Cháo niêu 504, với menu đa dạng hơn chục món cháo, gồm cháo gà, bò, tim, tôm, cá, thịt băm, thập cẩm... cùng nhiều món ăn kèm hấp dẫn khác, hứa hẹn là toạ độ mang đến cho thực khách nhiều trải nghiệm khó quên ở đất Hà thành.

Ảnh: @vananh.gram.

Ảnh: @vananh.gram.

Ảnh: @ninheating.

Ảnh: @ninheating.

Cháo niêu Thụy Khuê được xem là 'quán ruột' của chàng food blogger Ninh Tito. Ảnh: @ninheating.

Cháo niêu Thụy Khuê được xem là "quán ruột" của chàng food blogger Ninh Tito. Ảnh: @ninheating.

Địa chỉ: 504 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Kem Gelato Italia

Tiết trời Hà Nội vào hè thường mang đến cảm giác khô nóng và bí bách. Nếu đến du lịch vào mùa này, những tiệm kem được xem là lựa chọn hoàn hảo cho một bữa ăn tráng miệng.Còn chưa biết đi đâu về đâu, Gelato Italia là điểm đến mà thực khách cần bỏ túi ngay.

Với set lẩu kem cho khoảng 2-3 người ăn, thực khách sẽ có cơ hội thưởng thức 12 vị kem khác nhau, từ vani, socola, matcha, cho đến chanh, caramel, hoa đậu biếc... Đặc biệt, kem ở đây được phần đông thực khách nhận xét là chuẩn vị Ý vì được gia giảm ít kem, ít sữa, nhờ đó không tạo cảm giác quá béo hay quá ngấy.

Ảnh: Ninh Titô.

Ảnh: Ninh Titô.

Ảnh: Ninh Titô.

Ảnh: Ninh Titô.

Đến Hà Nội vào mùa hè, sẽ là một thiếu sót nghiêm trọng nếu bạn bỏ lỡ món kem thơm ngon, hấp dẫn thế này. Ảnh: Ninh Titô.

Đến Hà Nội vào mùa hè, sẽ là một thiếu sót nghiêm trọng nếu bạn bỏ lỡ món kem thơm ngon, hấp dẫn thế này. Ảnh: Ninh Titô.

Địa chỉ: 31 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội

Ốc 66 Yên Phụ

Vi vu Hà thành và trót nổi cơn thèm ốc, Ốc 66 nằm trên đường Yên Phụ là cái tên đáng để bạn “chọn mặt gửi vàng”. Hơn 20 món ốc khác nhau, với best seller là ngao xào trứng muối, hứa hẹn trở thành thiên đường của các tín đồ món ốc.

Ảnh: Ninh Titô.

Ảnh: Ninh Titô.

Ngoài ra, nước chấm ở đây cũng được trang bị khá kỹ lưỡng - món nướng một loại nước chấm, món luộc một loại nước chấm khác. Nếu là một người sành ốc, bạn sẽ ngay lập tức “đổ đứ đừ” cách gia giảm nước chấm cũng như nêm nếm gia vị của hàng ốc thâm niên này.

Ảnh: Ninh Titô.

Ảnh: Ninh Titô.

Với những ai tự nhận mình là người 'đạo ốc', gợi ý này của Ninh Titô được xem là chiêu mách nước 'quý hơn vàng'. Ảnh: Ninh Titô.

Với những ai tự nhận mình là người "đạo ốc", gợi ý này của Ninh Titô được xem là chiêu mách nước "quý hơn vàng". Ảnh: Ninh Titô.

Địa chỉ: 66 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Hey Pelo

Hey Pelo là tiệm bánh mì Taco kiểu Pháp. Với những bạn thích trải nghiệm những món ăn Tây, đây chắc chắn là địa chỉ bạn không nên bỏ lỡ khi lạc bước đến quận Tây Hồ.

Hey Pelo được xem là thiên đường của những tín đồ món Tây, đặc biệt là đồ ăn Pháp. Ảnh: @bachuaviahe.

Hey Pelo được xem là thiên đường của những tín đồ món Tây, đặc biệt là đồ ăn Pháp. Ảnh: @bachuaviahe.

Ảnh: @hey_pelo.

Ảnh: @hey_pelo.

Ở Hey Pelo, bạn được tự do lựa chọn mọi thứ làm nên phần nhân, từ các loại rau, thịt, nước sốt đến phô mai đi kèm. Lớp vỏ bánh mỏng tan, được nướng lên thơm nức và bọc kín phần nhân đầy ắp bên trong... chỉ cần cắn một lần, người ta sẽ không thể kìm lòng mà muốn ăn hoài ăn mãi.

Không chỉ hấp dẫn bởi độ ngon, màu vàng bắt mắt từ lớp vỏ bánh còn khiến bánh Taco Pháp trở thành một phụ kiện 'sống ảo' chất lượng của hội những người thích check in. Ảnh: @hey_pelo.

Không chỉ hấp dẫn bởi độ ngon, màu vàng bắt mắt từ lớp vỏ bánh còn khiến bánh Taco Pháp trở thành một phụ kiện "sống ảo" chất lượng của hội những người thích check in. Ảnh: @hey_pelo.

Địa chỉ: 164 Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Hi vọng rằng top 5 “địa chỉ vàng” trong làng ăn uống quận Tây Hồ - bao gồm những món ăn chơi và cả ăn no - sẽ giúp những ai đến thăm Hà thành vào mùa này có ngay một chuyến đi hài lòng nhất. Với kinh nghiệm “lão làng” trong việc review những món ngon Hà Nội, chắc rằng Ninh Tito sẽ đưa thực khách đến những nơi mà chiếc dạ dày được “chiều chuộng” một cách tối đa.