Nợ 500k hồi sinh viên không trả, khi lấy vợ chú rể "xanh mặt" vì bị "chủ nợ" trừ luôn tiền mừng cưới

Hồi sinh viên nợ ông bạn 500k không trả đến khi cưới vợ mời đến dự bị chủ nợ lấy lại tiền theo cách cực kỳ thâm thúy.

Từ xưa đến nay việc có nợ phải trả là điều tất yếu nhưng nợ lâu mà không trả thì rất quá đáng, chú rể trong bài là một trường hợp điển hình. Mà "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", chủ nợ thâm thúy đến nỗi rình đến ngày cưới của chú rể dẫn thêm 2 người bạn nữa đến ăn cỗ và dằn mặt. Câu chuyện oái ăm này được chú rể kể lại trên MXH khiến cư dân mạng được phen xôn xao:

"Nợ nó 500 nghìn từ hồi sinh viên. Đám cưới mình, nó dắt 2 đứa cháu đến ăn và phong bì ghi là "500 nghìn mừng chú rể thì trừ nợ hồi sinh viên nhé!"

Mình với nó là bạn cấp 3, lên đại học cùng tường nhưng khác khoa. Năm cuối, mấy anh em đi ăn, mình quên không mang ví, vay nó 500 nghìn để trả tiền ăn cho bản thân dư ra một ít để chi tiền nước. 

Sau đó, lúc mình đang cãi nhau với người yêu thì nó xông vào inbox, gọi điện đòi nợ… nên mình bực quá mình chặn Facebook và số điện thoại của nó. Sau cũng không thấy nó gọi lại hay đòi nợ nên quên mất. Mình không phải không muốn trả, mà cái lúc bực nhất nó lại đi đòi nợ nên mới vậy, chứ 500nghìn thì nhiều nhặn gì đâu.

photo1612426033822-16124260341141595350839

Cách đây 3 tuần là đám cưới mình, mình không mời nó vì lâu không gặp, mình chỉ mời anh em thân thiết. Hôm đó nó xuất hiện, dắt theo 2 đứa cháu, vào tay bắt mặt mừng:

- Chúc mừng đám cưới ông nhé.

Xong cùng 2 đứa cháu vào ngồi 3 ghế. Mình không biết là bố mẹ có mời nó không hay là vợ (cùng quê) mời nó.

Nó ăn uống no say, 2 đứa cháu ăn còn cầm phần về nữa, xong thì thấy nó nhét phong bì nên mình cũng yên tâm. Nó còn tử tế chào mình trước khi về.

Đến hôm sau (tối đấy mệt quá nên không kiểm tra phong bì được), mở hết phong bì ra thì vợ mình bóc quả phong bì của nó:

- 500 nghìn mừng chú rể thì trừ nợ hồi sinh viên nhé!

Vợ xem tên đọc lên "Phương Na* mừng hạnh phúc 2 bạn" thì minh biết ngay là nó. Tất nhiên vợ nói mình một trận chẳng ra đâu vào đâu, bảo là nợ có 500 nghìn mà không trả được.

Nghĩ đến bây giờ vẫn thấy cay, thà nó vác 2 đứa cháu đến ăn cỗ xong rồi về, đằng này còn cố ghi phong bì như vậy để vợ chồng cãi nhau. Giờ thi thoảng vợ còn lôi chuyện ấy ra cà khịa mình, bực cả người:

- Nợ thằng bạn 500 nghìn không trả được, đám cưới, nó dẫn 2 đứa cháu đến ăn cỗ, húp sùm sụp kia kìa…", chú rể đăng đàn than thở.

Chủ nợ cũ bất ngờ xuất hiện trong đám cưới cùng chiếc phong bì 500 nghìn đồng (Ảnh minh họa)

Chủ nợ cũ bất ngờ xuất hiện trong đám cưới cùng chiếc phong bì 500 nghìn đồng (Ảnh minh họa)

Đây là một bài học đáng nhớ cho chú rể, vì có vay không trả. Cũng may là người bạn này còn mừng cưới phong bì có lõi mà không mang chuyện cũ ra để làm lớn.

"Lúc mượn thì ngon ngọt, lúc người ta đòi thì viện hàng trăm lí do. Đáng lẽ thấy cái phong bì như thế thì nên gọi điện xin lỗi cho đàng hoàng, hay ho gì mà bê lên mạng ấm ức", một tài khoản bình luận.

"Người ta dắt 2 đứa cháu đến ăn là còn nhân nhượng đấy! Mang tiếng bạn từ cấp 3 mà ông bạn còn trốn nợ, cắt liên lạc được. 500 nghìn với sinh viên là số tiền đáng kể rồi. May là chủ nợ còn hiền hòa, xử lý đẹp cả đôi đường, nếu không thì đã ê chề ngay trong ngày cưới rồi", tài khoản Xuân Phương cho hay.

Đây cũng là bài học đắt giá với nhiều người, có nợ phải trả, khi chưa có đủ điều kiện phải chủ động liên lạc với chủ nợ và cho cái hẹn uy tín. Lúc mượn, ngon ngọt bao nhiêu chứ lúc trả là khiến người đòi thiếu điều khóc lóc năn nỉ ỉ ôi mới chịu xì tiền đưa lại. Chưa kể, chuyện tiền bạc vốn tế nhị và những mối quan hệ cũng không nên dính dáng quá nhiều vì dễ gây mất hòa khí, thậm chí mất luôn tình bạn, tình yêu cũng vì tiền.

Ngay cả khi cho người khác mượn tiền cũng phải "xem mặt mà bắt hình dong". Đồng tiền đi liền khúc ruột, cứ phóng khoáng cho người này người kia mượn mà không đảm bảo thì nguy cơ bị quỵt nợ rất cao. Khi ấy tiền mất tật mang, chỉ ôm ấm ức vào lòng và trách mình quá ngây thơ tin người.