Nơi Bác Hồ đặt chân đến Pháp lần đầu tiên đã lọt top điểm đến hấp dẫn nhất châu Âu

Nơi Bác Hồ đặt chân đến Pháp lần đầu tiên sau hơn 100 năm đã trở thành điểm đến hấp dẫn nhất châu Âu. Nơi đây có công trình xây dựng đẹp từ thế kỷ 16, cùng hàng loạt phong cảnh tráng lệ tạo cảm hứng cho các thế hệ họa sĩ Pháp.

Thành phố Le Havre (Pháp) là nơi Bác Hồ đặt chân đến Pháp lần đầu tiên

Cách đây 106 năm, vào ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng (TP Hồ Chí Minh ngày nay) trên con tàu buôn mang tên Đô đốc Latouche-Tréville, với chân phụ bếp lấy tên là Văn Ba để ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân tộc thoát khỏi ách nô lệ của của thực dân Pháp. Theo hành trình của tàu, một tháng sau đó tàu Đô đốc Latouche-Tréville đến cảng Marseille, tiếp theo cập cảng Le Havre phía đông-bắc của Pháp, đánh dấu lần đầu tiên Người đặt chân đến nước Pháp.

Tàu Latouche Treville, con tàu đã đưa người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Cảng Sài Gòn. Ảnh internet

Tàu Latouche Treville, con tàu đã đưa người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Cảng Sài Gòn. Ảnh internet

Anh thanh niên Văn Ba trên tàu Latouche Treville

Anh thanh niên Văn Ba trên tàu Latouche Treville

Câu chuyện bắt đầu ở Sainte Adresse khi chính quyền thành phố gửi tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cuốn sách giới thiệu lịch sử về TP Sainte-Adresse, do Nhà xuất bản Maury của Pháp ấn hành năm 1997, trong đó có phần giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc tại đây. Bài giới thiệu về Bác viết: “Thật kỳ lạ, một trong những chủ thể quan trọng trên chính trường thế giới đã từng ghé qua Sainte-Adresse... Là phụ bếp trên tàu La Touche -Tréville, dưới cái tên Ba, ông đã lênh đênh trên biển trong hai năm, đi qua Boston, New York trước khi cập cảng Le Havre và làm vườn trong một gia đình quý tộc ở Sainte Adresse. Anh Ba lúc đó khoảng 24 tuổi…”.

Cuốn sách lịch sử của TP Sainte Adresse giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách lịch sử của TP Sainte Adresse giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dựa vào thông tin trên sách báo, đồng thời căn cứ vào nghiên cứu của các nhà sử học, lãnh đạo chính quyền TP Sainte-Adresse đã tìm kiếm, xác định được ngôi biệt thự vườn nơi Bác đã sống và làm việc. Ngôi biệt thự vườn này hướng ra phía biển, gần tòa thị chính của TP Sainte Address, cách bãi biển khoảng 600m. Trải qua hơn 100 năm, không rõ khu biệt thự vườn có thay đổi nhiều hay không, nhưng hiện tại vẫn còn đó một ngôi biệt thự sang trọng và khu vườn rộng vài trăm m2, với thảm cỏ xanh mướt, nhiều hoa, cây cảnh... Tuy nhiên, chung quanh biệt thự này giờ đã mọc lên hai khu chung cư mới.

Ngôi biệt thự vườn nơi Bác đã sống và làm việc là ngôi biệt thự vườn hướng ra phía biển, gần tòa thị chính của TP Sainte Address.

Ngôi biệt thự vườn nơi Bác đã sống và làm việc là ngôi biệt thự vườn hướng ra phía biển, gần tòa thị chính của TP Sainte Address.

Được biết, qua cuốn sách lịch sử của thành phố Sainte-Adresse, người dân quanh khu biệt thự này đã biết Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam từng sống và làm việc ở đây. Họ cũng cảm thấy rất tự hào khi sống ở nơi lịch sử này.

Như vậy, Nước Pháp chính là nơi đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Người tìm ra con đường cứu nước và trở thành người Chiến sĩ Cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Pháp cũng là nơi có khoảng 45 điểm di tích, nhiều tài liệu, hiện vật quý liên quan đến sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác từ năm 1911 đến 1927, trong đó nổi bật là ngôi nhà số 9 ngõ Conpoint ở quận 17, Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử sống trong Công viên Montreau,TP Montreuil...

Le Havre (Pháp) - Nơi Bác Hồ đặt chân đến Pháp lần đầu tiên lọt top điểm đến hấp dẫn nhất châu Âu

1) Thành phố Le Havre (Pháp) "tái sinh" sau một thời gian bị lãng quên

Le Havre hiện là thành phố cảng nằm ở cửa sông Seine, miền tây bắc nước Pháp. Cách đây 5 thế kỷ, vua François Đệ Nhất ban hành chỉ dụ thành lập cảng Le Havre ở miền Tây Bắc nước Pháp, nằm ở cửa sông Seine.

Le Havre (Pháp) - Nơi Bác Hồ đặt chân đến Pháp lần đầu tiên lọt top điểm đến hấp dẫn nhất châu Âu

Le Havre (Pháp) - Nơi Bác Hồ đặt chân đến Pháp lần đầu tiên lọt top điểm đến hấp dẫn nhất châu Âu

Được hình thành từ năm 1517, thành phố có nhiều công trình xây dựng đẹp từ thế kỷ 16. Nhưng trong chiến tranh Thế giới thứ hai (1939-1945), Le Havre bị Đức chiếm đóng rồi bị máy bay của Anh (thuộc Đồng Minh) oanh tạc dữ dội vào tháng 9-1944, hơn 150 hécta trung tâm Le Havre bị tàn phá nặng nề. Sau chiến tranh, chính phủ Pháp cho xây dựng lại Le Havre theo kiến trúc của Auguste Perret (1874-1954). Nhờ đó Le Havre có một bộ mặt mới, hiện đại, mỹ thuật, thu hút hàng năm hàng triệu khách du lịch. Năm 2005, UNESCO đã đưa Le Havre vào danh sách “di sản nghệ thuật và lịch sử thế giới”.

Được hình thành từ năm 1517, thành phố có nhiều công trình xây dựng đẹp từ thế kỷ 16.

Được hình thành từ năm 1517, thành phố có nhiều công trình xây dựng đẹp từ thế kỷ 16.

Sau một thời gian dài đã bị du khách lãng quên, thành phố này giờ đây đã tìm lại được sức hấp dẫn của mình. Thành phố được Lonely Planet-nhà xuất bản tư nhân chuyên về du lịch lớn nhất thế giới xếp vào danh sách 10  năm 2017.

Thành phố được Lonely Planet-nhà xuất bản tư nhân chuyên về du lịch lớn nhất thế giới xếp vào danh sách 10 năm 2017.

Thành phố được Lonely Planet-nhà xuất bản tư nhân chuyên về du lịch lớn nhất thế giới xếp vào danh sách 10 năm 2017.

Khi bạn đến Le Havre, sẽ thật tiếc nếu bạn bỏ lỡ cơ hội dạo chơi trên bờ biển Albatre chạy dài từ đây đến tận thành phố Dieppe. Đi dọc 130 ki lô mét bờ biển, bạn sẽ sửng sốt khi được tận mắt chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ của những dãy núi đá vôi trắng xóa hòa tan vào biển Manche xanh thăm thẳm.

Khi bạn đến Le Havre, sẽ thật tiếc nếu bạn bỏ lỡ cơ hội dạo chơi trên bờ biển Albatre chạy dài từ đây đến tận thành phố Dieppe.

Khi bạn đến Le Havre, sẽ thật tiếc nếu bạn bỏ lỡ cơ hội dạo chơi trên bờ biển Albatre chạy dài từ đây đến tận thành phố Dieppe.

Đi dọc 130 ki lô mét bờ biển, bạn sẽ sửng sốt khi được tận mắt chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ của những dãy núi đá vôi trắng xóa hòa tan vào biển Manche xanh thăm thẳm.

Đi dọc 130 ki lô mét bờ biển, bạn sẽ sửng sốt khi được tận mắt chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ của những dãy núi đá vôi trắng xóa hòa tan vào biển Manche xanh thăm thẳm.

Phong cảnh tráng lệ những cũng không kém phần lãng mạn đã tạo cảm hứng cho nhiều thế hệ họa sĩ Pháp. Nhưng không cần phải trở thành họa sĩ Monet hoặc là nhà văn Gaston Leroux để cảm nhận được hết vẻ đẹp huyền thoại của bờ biển này. Bạn có thể thỏa thích khám phá biển và thưởng thức đặc sản tuyệt vời của vùng Normandie.

2) Thời tiết thích hợp để ghé thăm thành phố Le Havre 

Thời gian tốt nhất để ghé thăm Le Havre diễn ra từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 9, vì đó là thời gian ấm nhất và nắng nhất trong năm. Đặc biệt, tháng 6 còn là thời điểm thành phố Le Havre tỏa sáng nhất: rất nhiều sự kiện nghệ thuật sôi động và độc đáo được tổ chức thường niên tại đây.

Thời tiết thích hợp để ghé thăm thành phố Le Havre

Thời tiết thích hợp để ghé thăm thành phố Le Havre

Ngoài ra, trong những thời điểm này - Le Havre về đêm có thể mát mẻ hoặc thậm chí là một chút lạnh, vì vậy thật hữu ích nếu mang theo một chiếc áo len hoặc áo khoác nhẹ cho buổi tối.

XEM THÊM

Bài liên quan