Nỗi niềm của du học sinh Việt đón Tết xa nhà

Trong khi các sinh viên trong nước nô nức về quê ăn Tết thì các du học sinh nước ngoài chỉ biết ngắm Tết qua những bức ảnh, những dòng tin nhắn, cuộc gọi đường dài...

Tết là dịp để họp mặt gia đình, để quây quần bên nhau đón chào năm mới. Tuy nhiên, vẫn có những bạn du học sinh vì việc học hành, thi cử, kinh tế mà không thể về quê hương đón mừng năm mới.

Đối với người xa xứ, khi nghĩ đến Tết họ rất dễ rơi nước mắt, chạnh lòng.

Ở đâu có người Việt, ở đó có chợ Việt. Có chợ Việt chắc chắn sẽ có bánh chưng, củ kiệu, thịt, giò, nem, pháo, câu đối đỏ… Vẫn có những món ăn truyền thống của quê hương. Nhưng ở đó vẫn thiếu đi cái không khí rộng ràng, sự đầm ấm sum họp và thiếu cả những sắc hồng của cánh đào phai, chậu mai vàng...

Tết chỉ vẹn tròn khi được ở cạnh gia đình. Tuy nhiên, với những người con du học xa xứ, họ sẽ có cái Tết như thế nào?

Duy Hưng (21 tuổi – hiện đang là du học sinh tại Nhật) chia sẻ nỗi nhớ nhà, đôi khi đơn giản chỉ ngửi thấy mùi hương nhang thắp lên khi đi qua chùa chiền cũng ứa nước mắt bởi nó gợi lên cái mùi đêm 30 tết. Kèm theo đó là một chút cô độc thêm tủi thân, mặc dù cũng có bạn bè bên cạnh, nhưng cũng chỉ biết an ủi nhau vì tha hương cầu thực dịp tết đến xuân về thì ai chẳng như ai.

Đây là năm thứ hai Hưng đón Tết xa nhà, nên cũng dần quen hơn khoảng thời gian đầu tiên mới sang.

Duy Hưng (21 tuổi – du học sinh tại Nhật Bản)

Duy Hưng (21 tuổi – du học sinh tại Nhật Bản)

Có rất nhiều lý do khiến du học sinh không thể về Việt Nam đón Tết cùng gia đình, hầu hết là do trùng lịch học, lịch thi và tiền mua vé về nước quá đắt. Theo Hưng, nếu lựa chọn về quê ăn Tết trong năm 2021 sắp tới, du học sinh còn phải chịu tiền vé đắt hơn nữa, phải ở tại khu cách ly 14 ngày với giá ở khách sạn cách ly cũng không hề rẻ. Đó cũng chính là lý do Hưng chọn ở lại.

Ở những nước châu Á như Trung Quốc, Thái Lan hay Hàn Quốc, Tết Nguyên Đán trùng với Việt Nam. Còn ở các nước phương Tây, người dân lại ăn Tết theo lịch dương chứ không phải theo lịch âm như bên mình. Nỗi niềm canh cánh trong lòng các du học sinh là trong khi ở quê nhà, gia đình rục rịch chuẩn bị đón năm mới thì ở nơi xa ấy, mọi người đã hát “Happy New Year” được gần một tháng rồi và tất cả mọi thứ lại quay về guồng làm việc bình thường của nó. Đây cũng là một lí do khác khiến nhiều bạn đành ngậm ngùi gác giấc mơ về quê ăn tết lại, nhường chỗ cho những núi bài tập đầu năm và những công việc làm thêm quen thuộc. 

Chia sẻ của bạn Trung Nghĩa (du học sinh Hungary) chia sẻ: “Tết đầu xa nhà thì em thấy hơi tủi thân một tí. Vì ở bên này không có Tết, trong lúc gia đình, bạn bè đang đón Tết thì mình lại phải ngồi học online. Cộng đồng người Việt bên này cũng đông nên đặc sản mùa Tết em nghĩ không thiếu, nhưng thiếu nhất là cái không khí Tết chỉ có ở nhà. Em sẽ vẫn có tất niên, có lì xì với các bạn Việt Nam bên này nên cũng an ủi được phần nào. Nếu năm nay không có dịch thì chắc chắn em đã bay về đón Tết với gia đình, người thân rồi”.

Trung Nghĩa hiện đang là du học sinh tại Hungry

Trung Nghĩa hiện đang là du học sinh tại Hungry

Với nhiều du học sinh, chỉ đơn giản được nghe tiếng Việt ở nơi xa cũng thấy ấm áp như thể được đón Tết ở nhà vậy. Chính vì thế mà năm nay, dù không được gặp gỡ nhau đông vui như trước nhưng Quỳnh Anh và các bạn của mình sẽ chọn cách đón Tết qua màn hình điện thoại, chúc nhau những câu chúc tốt lành và dành cho nhau sự quan tâm ấm áp qua màn hình: Canada lệch 15 tiếng so với Việt Nam nên năm nào cũng căn giờ để gọi facetime chúc tết gia đình”.

Quỳnh Anh (22 tuổi, hiện đang là du học sinh tại Canada)

Quỳnh Anh (22 tuổi, hiện đang là du học sinh tại Canada)

Năm nay ở bên Canada vẫn phải giãn cách xã hội do dịch Covid-19, Quỳnh Anh đón Tết với các bạn du học sinh khác, nấu mấy món Tết ở Việt Nam như bánh chưng, bánh tét, giò lụa.  Cô bạn vui vẻ chia sẻ kỷ niệm đi chụp ảnh áo dài Tết cùng bạn nước ngoài. 

Khi chấp nhận rời vòng tay thân thuộc của gia đình, bạn bè để tự lập nơi xứ người, bạn phải chuẩn bị tâm thế cho tất cả, bao gồm cả việc đón Tết xa nhà. Nhưng bạn không hề cô đơn đâu, vì xung quanh bạn luôn có những người bạn mới luôn sẵn sàng cùng bạn tạo nên một cái Tết thật tuyệt vời.