Nối thành công bàn tay bị chém đứt lìa của người đàn ông Bình Dương

Sau nhiều cố gắng, bệnh viện Chợ Rẫy đã nối thành công bàn tay bị chém đứt lìa của người đàn ông ném đá vào xe chở F0 đi cách ly ở Bình Dương.

Nối thành công bàn tay bị chém đứt lìa

Chiều 30/8, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) thông báo đã nối thành công bàn tay bị chém đứt lìa của người đàn ông ở Bình Dương nhờ kích hoạt quy trình báo động đỏ. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đầu ngón tay và ngón tay đều hồng, ấm.

Trước đó, vào chiều ngày 29/8, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân Vũ Đức Kim (sinh năm 1972, sống tại TP Thủ Dầu Một) với bàn tay bị chém đứt lìa. Thời điểm tiếp nhận ông Kim, khoa Cấp cứu của bệnh viện đã nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ để không bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.

Đến chiều ngày 30/8, sức khỏe của ông Kim đã ổn định.

Đến chiều ngày 30/8, sức khỏe của ông Kim đã ổn định.

Bác sĩ Đào Thanh Tú - khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy - người thuộc ekip tham gia phẫu thuật và điều trị cho ông Kim chia sẻ: "Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện đã là giờ thứ 4 của tai nạn. Ngay khi bệnh nhân được đưa vào cấp cứu, ekip trực đã kích hoạt quy trình khẩn, không đầy một tiếng sau khi nhập viện, bệnh nhân được đưa lên phòng mổ và tiến hành phẫu thuật nối chi. Ca mổ diễn ra trong 6 tiếng đồng hồ và được đánh giá thành công bước đầu".

Vụ việc ông Kim bị chém đứt lìa bàn tay

Trưa ngày 29/8, tại phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Tài xế Trần Hoàng Huynh (sinh năm 1994, quê ở Cà Mau) đã dùng xe khách loại 50 chỗ chở các bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ trường Tiểu học Thuận Giao (phường Thuận Giao, TP Thuận An) đến cách ly tại Trường cao đẳng y tế Bình Dương (phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một).

Nam tài xế này là tình nguyện viên, đã tham gia vận chuyển bệnh nhân dương tính với Covid-19 đi cách ly trong nhiều nhiều tháng nay.

Ông Kim bị chém lìa bàn tay vì mâu thuẫn với tài xế lái xe chở bệnh nhân mắc Covid-19.

Ông Kim bị chém lìa bàn tay vì mâu thuẫn với tài xế lái xe chở bệnh nhân mắc Covid-19.

Tại Trường cao đẳng y tế Bình Dương, khi đợi các bệnh nhân, tài xế Huynh và ông Kim có xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân được cho là vì ông Kim lấy đá ném vào xe ô tô, sau đó dùng gạch, đá tấn công nam tài xế. Trong lúc nóng giận, Trần Hoàng Huynh đã lên xe lấy hung khí, chạy đến chém đứt lìa bàn tay phải của ông Kim. Sau đó, Huynh rời khỏi hiện trường.

Khi phát hiện vụ việc, người xung quanh nơi này đã hỗ trợ gọi xe cấp cứu, đưa ông Kim đến bệnh viện với bàn tay bị đứt lìa. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương sau khi tiếp nhận bệnh nhân đã đề nghị chuyển ông đến bệnh viện ở TP.HCM. Do cấp cứu không kịp thời, bàn tay phải của ông Kim không thể nối lại được.

Trong chiều cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) vận động tài xế Huynh ra đầu thú, điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

> Đọc tin mới nhất hôm nay.

> Cập nhật tin mới về du lịch.

Bài liên quan