Non nước Cao Bằng, đi bao nhiêu cho đủ?
Chia tay Hà Giang, Tính Tung Tăng tiếp tục đến với Cao Bằng. Để đến được Cao Bằng từ Hà Giang, phải trải qua một đoạn đường dài hơn 250 km, mất hết 8 tiếng để di chuyển, hãy xem ở đây có gì?
Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở vùng Đông Bắc, phía Bắc và Đông Bắc giáp Quảng Tây (Trung Quốc), đường biên giới dài trên 333 km, phía Tây giáp 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, phía Nam giáp 2 tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn. Theo chiều Bắc – Nam khoảng 80 km (từ xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm đến xã Quang Trọng, huyện Thạch An). Theo chiều Đông – Tây khoảng 170 km (từ xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang đến xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm).

Thiên nhiên ban tặng cho Cao Bằng nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp như thác Bản Giốc, hồ Thăng Hen, núi Thủng… Với sự đa dạng, phong phú về tài nguyên thiên nhiên và một nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, Cao Bằng là một trong những điểm đến mà Tính Tung Tăng rất mong muốn khám phá trong hành trình xuyên Việt của mình.
Hành trình khám phá vùng đất Cao Bằng mang dấu ấn lịch sử
Khởi hành 12h00 - từ tp Hà Giang lên xe di chuyển đến trung tâm huyện Bảo Lâm. Đoạn đường đi mất 3 tiếng và gần 100km.


15:00 - từ trung tâm huyện bảo lâm đến TP Cao Bằng hết 150km. Đoạn đường này đường đèo quanh co liên tục rất khó di chuyển. Nên xe di chuyển rất chậm với tốc độ cao nhất là 30-40km/h.
20:00 - Mình đến tp Hà Giang và di chuyển về homestay. Mình đặc Ak Homestay qua lời giới thiệu của một người bạn local tại Cao Bằng. Homestay này vừa mới xây xong rất đẹp, anh chủ nhiệt tình, anh này còn quen hội mấy anh hay đi khám phá cảnh đẹp Cao Bằng nên mọi người đến đây liên hệ anh Dũng SĐT 0979225885. Mình thuê xe của anh chủ homestay luôn. Nên khi đến nơi xe đã để sẵn ở homestay rồi.

21:00 - Mình đến phố đi bộ cao bằng để tìm đó ăn. Mình và bạn đi cùng mỗi người một phần bánh cuốn đặc sản Cao Bằng.
Ngày 1: Tp. Cao Bằng -> làng hương Phia Thắp -> thác Bản Giốc -> chùa Trúc Lâm Bản Giốc -> hồ Bản Viết -> hồ Thang Hen -> núi Mắt Thần -> tp. Cao Bằng


6h00 - Thức dậy và đi ăn sáng chuẩn bị khởi hành. Mình ăn sáng bằng một ổ bánh mì thịt.
7:00 - Xuất phát. Quãng đường di chuyển đến thác Bản Giốc lên tới 85km. Nhưng rất may mắn là thời tiết Cao Bằng rất mát mẻ. Đường rất rộng và dễ đi. Cảnh vật xung quanh đường đi rất đẹp nên di chuyển không cảm thấy mệt gì cả.

7:45 - Mình đến làng hương Phia Thắp. Cách trung tâm tp. Cao Bằng 25km. Ven QL3, từ Cao Bằng đi Trùng Khánh là bản Phia Thắp (xã Quốc Dân, Quảng Uyên) yên bình với những ngôi nhà sàn đặc trưng của người Nùng.

51 hộ dân người Nùng An ở đây vẫn giữ được nghề làm hương sạch, thủ công lâu đời. Họ vẫn chẻ mai bằng tay, vót nhỏ, tròn đều, mặc dù việc này có thể thay bằng máy. Hương Phia Thắp hoàn toàn không dùng hóa chất, bà con vào rừng hái lá cây bầu hắt mọc tự nhiên bên những vách đá, đem về phơi khô, tán nhỏ và dùng làm chất keo kết dính tự nhiên giữa các loại bột với que hương.

Chân hương được làm từ tre mây mười có dóng dài hoặc cây mai, vừa thẳng, vừa dẻo lại dễ bắt lửa. Gỗ thông mục được nghiền nát thành bột để tạo màu… Buổi sáng đến đây cảm giác rất bình yên.
10:15 - Mình đến thác Bản Giốc. Thác Bản Giốc nằm ở Đàm Thủy, Cao Bằng, miền Đông Bắc Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 335km và trung tâm tp. Cao Bằng 85km.


Đây là một trong những thác nước nổi tiếng không chỉ ở nước ta mà còn được bạn bè quốc tế biết đến. Nằm trong top 4 thác nước xuyên quốc gia lớn nhất trên toàn thế giới. Khi bước chân đến đây mình phải thốt lên rằng “Đẹp quá”, cứ ngỡ đang lạc vào xứ thần tiên vậy.
12:00 - Mình di chuyển đến chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc. Nằm cách thác Bản Giốc 700m. Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc thuộc xã Đàm Thủy, Trùng Khánh của tỉnh Cao Bằng. Đây là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại nơi biên cương Tổ quốc, khánh thành ngày 15/12/2014, rộng khoảng 3ha.


Ngôi chùa tựa lưng vào núi Phia Nhằn nên có thể nhìn ngắm toàn cảnh thác Bản Giốc hùng vĩ, núi non điệp trùng từ trên cao. Mình không biết là có được chạy xe lên chùa không nên thôi mình đi bộ lên. Đường đi dốc và khá mệt. Nhớ mua chai nước theo uống.
13:15 - Mình đến hồ Bản Viết. Cách thác Bản Giốc 18km. Bạn nên đi đến hồ vào sáng sớm hoặc buổi chiều tối. Hồ buổi trưa rất nóng. Hồ Bản Viết Cao Bằng thuộc khu vực 2 xóm Bản Viết, Tân Phong, xã Phong Châu. Đây vốn là một hồ nước nhân tạo có diện tích rộng đến 5 ha. Hồ nước được chia thành 4 nhánh và nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi trùng điệp cùng thảm thực vật phong phú, đa dạng.

14:00 - Mình đến thị trấn Trùng Khánh ghé vào một quán phở ven đường làm tô phở thập cẩm. Sau đó tiếp tục di chuyển. Trên đường đi thì trời mưa lớn nhưng mình không dừng lại mà mua áo mưa đi tiếp luôn.

15:30 - Mình đến hồ Than Hen. Hồ Thang Hen là một hồ nước ngọt tại xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Nếu đi từ hướng tp. Cao Bằng, bạn di chuyển theo hướng quốc lộ 3 khoảng chừng gần 21km thì tiếp tục đi theo tỉnh lộ 205 khoảng 4km nữa. Lúc này bạn sẽ nhìn thấy ngã rẽ bên tay trái là hướng dẫn vào khu du lịch sinh thái hồ Thang Hen. Từ đây bạn tiếp tục di chuyển khoảng gần 8km đường đèo để đến hồ.
Vẻ đẹp như tranh vẽ tại hồ Thang Hen luôn gợi cho mình cảm giác thích thú, muốn ngắm nhìn mãi. Non xanh nước biếc rất hữu tình khiến cho bạn chìm đắm trong khung cảnh như cõi tiên. Những đám mây trắng đen bay lơ lửng bao quanh núi làm cho nơi đây càng thêm huyền ảo, bí ẩn. Đặc biệt mình đến ngay lúc mưa nhưng mình không cảm giác ở đây xấu đi. Chính cơn mưa đã tô điểm thêm cho nơi đây nét huyền ảo. Chắc chắn đây là địa điểm không thể bỏ qua.

16:30 - Mình đến núi Thủng (núi Mắt Thần). Cách hồ Thang Hen tầm hơn 10km. Nếu đi theo hướng vào hồ Thang Hen thì sẽ đi tới núi Thủng trước. Núi Thủng nằm tại xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh trong quần thể 36 hồ Thang Hen. Đây là điểm đến nổi bật của công viên địa chất Cao Bằng.
Nhờ vẻ đẹp tự nhiên, hiếm có, núi Thủng còn được nhiều người mệnh danh là "tuyệt tình cốc", ý nói nơi này là chốn "thâm sơn cùng cốc" nhưng cảnh sắc đẹp mê mẩn. Mình như chết lặng trước vẻ đẹp tại nơi đây. Núi Thủng nằm xen kẽ với các núi đá trập trùng, bên dưới được bao bọc bởi những vạt cỏ xanh mượt, uốn lượn tạo nên vẻ đẹp nên thơ, bình yên như tranh vẽ.
18:30 - Mình về tới homestay, sau đó đi ăn chân gà nướng hồ Điệp nằm tại gầm cầu Bằng Giang, tp. Cao Bằng. Quán này theo bạn mình giới thiệu là quán chân gà nổi tiếng nhất Cao Bằng. Chân gà thơm ngon ăn rất tròn vị. Sau đó mình về lại homestay nghỉ ngơi.
Ngày 2: Thành phố Cao Bằng -> Khu di tích Pác Bó -> Hà Nội
8h00 - Vì quá mệt cho chuyến hành trình dài nên hôm nay mình thức hơi trễ. Mình đi ăn sáng tại quán phở chua Cao Bằng. Tô phở chua có hương vị thơm ngon đậm đà của thịt ba chỉ rán, vịt quay, nước sốt chua ngọt, bánh phở dẻo thơm và chút giòn rụm của sợi khoai tầu chiên giòn khó cưỡng. Quán tên là phở chùa gia truyền Quyên nằm ở đường Hợp Giang, Tp. Cao Bằng.
9:30 - Mình đến Khu di tích Pác Bó. Đây là một khu di tích lịch sử cách mạng quốc gia đặc biệt của Việt Nam, thuộc bản Pác Bó xã Trường Hà huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng cách trung tâm thành phố Cao Bằng 52 km về phía Bắc, là điểm đầu của đường Hồ Chí Minh. Tại đây mình tham quan Suối Lê Nin và hang Pác Pó. Nước suối trong xanh có thể nhìn thấy tận đáy. Đây là một điểm đến tham quan du lịch rất hút khách tại Cao Bằng.

11:30 - Mình về tới tp. Cao Bằng. Sắp xếp lại đồ trả phòng và đợi xe đến rước di chuyển về lại Hà Nội.
Bỏ túi những bí kíp khi đi du lịch Cao Bằng
Thời gian thích hợp đến Cao Bằng: Khoảng thời gian đẹp nhất để đến Cao Bằng là tháng 8 – 9 khi thác Bản Giốc đầy nước trong xanh và vào tháng 11-12 khi hoa Tam Giác Mạch và hoa Dã Quỳ nở khắp núi rừng. Thời điểm cuối xuân đầu hạ, khi thời tiết không quá lạnh cũng chưa nắng nóng, tầm tháng 3-4 cây mơ, mận ra quả sai trĩu vừa ngắm vừa thưởng thức cũng rất thú vị.
Phương tiện di chuyển đến Cao Bằng:
- Hà Nội - Cao Bằng:
+ Xe khách: xe giường nằm Mai Luy, Ngọc Hà, Thanh Ly Khánh Hoàn, thời gian đi tầm 6-7 tiếng, xuất phát từ bến Mỹ Đình đến tp. Cao Bằng.
+ Xe máy, ô tô riêng: Nếu bạn chưa chắc tay thì không nên đi xe máy vì đường lên Bản Giốc có khá nhiều khúc cua bất ngờ, hành trình dài tận 8-10 tiếng. Nếu đủ tự tin vào tay lái của mình thì có thể tham khảo 1 trong 2 cung đường: Cung đường 1 - Trung tâm Hà Nội –> cầu Thanh Trì –> cao tốc Hà Nội Thái Nguyên –> di chuyển vào địa phận tỉnh Bắc Kạn –> Quốc lộ 3 –> trung tâm Cao Bằng; Cung đường 2 - Đi theo quốc lộ 3 cũ, tp. Hà Nội –> Thái Nguyên –> Bắc Kạn –> Cao Bằng
- Hà Giang - Cao Bằng: Bạn liên hệ với nhà xe qua SĐT 0904366279. Bởi các chuyến không phải lúc nào cũng cố định.
Với mình Cao Bằng rất đẹp cảnh vật nhẹ nhàng nên thơ cứ ngỡ như tranh vẽ vậy. Đường xá ở Cao Bằng rất dễ di chuyển nên phần này bạn yên tâm nhé. Hẹn quay lại Cao Bằng một ngày không xa.

