NÓNG: DISPATCH 'chơi lớn', tung hẳn kịch bản gốc của 'The Time' 'bóc phốt' Kim Jung Hyun và Seo Ye Ji
Dispatch đã tiết lộ rằng Kim Jung Hyun đã từ chối quay 13 cảnh skinship với Seohyun trong bộ phim The Time theo "lệnh" của bạn gái Seo Ye Ji.
Theo những bằng chứng độc quyền từ Dispatch, tờ báo này đã lấy được kịch bản gốc của The Time và đoạn tin nhắn giữa Kim Jung Hyun và Seo Ye Ji. Theo đó có đến tận 13 cảnh skinship bị cắt bỏ và thực tế chính Seo Ye Ji đã yêu cầu bạn trai mình, Kim Jung Hyun từ chối các cảnh skinship. Kim Jung Hyun và Seo Ye Ji trước đó đã hợp tác với nhau trong bộ phim Stay with Me vào đầu năm 2018 và nảy sinh tình cảm.

Dưới đây là 13 cảnh skinship đã bị Kim Jung Hyun cố tình "cắt lược" theo lời bạn gái:
Trong tập 5, Sooho (Kim Jung Hyun) muốn tự kết liễu đời mình và được Jihyun (Seohyun) cố gắng ngăn cản. Ban đầu, Seohyun nắm lấy Kim Jung Hyun khi cả hai cùng ngã xuống, tuy nhiên khi chạm đất, hai người nằm tách biệt nhau và trông chẳng có chút liên quan.
Theo kịch bản ban đầu, sau khi rơi xuống, Seohyun và Kim Jung Hyun phải ở trong tư thế ôm lấy nhau. Tuy nhiên chính Kim Jung Hyun đã chủ động nằm cách xa bạn diễn và không muốn diễn cảnh thân mật này, anh ấy đã chọn nghe theo lời bạn gái mình, Son Ye Ji.
Mặc dù theo kịch bản, hai diễn viên phải ôm nhau, thế nhưng Kim Jung Hyun đã biến nó thành phân cảnh trông cả hai "không liên quan gì đến nhau"
Tiếp tục trong tập 5, Kim Jung Hyun lại từ chối cảnh quay skinship. Khi Seohyun đưa miếng băng cá nhân cho Kim Jung Hyun, anh ấy cố gắng diễn "phũ" hết mực.
Seohyun: Dùng miếng dán này đi, cẩn thận vết thương nhiễm trùng đấy.
Kim Jung Hyun: Đừng lo lắng cho tôi như thế, tôi có nhiều miếng dán thế này lắm. Cảm ơn vì đã nghĩ cho tôi, nhưng tôi nghĩ mình không có quyền chấp nhận nó.
Seohyun: Không, nó chẳng đáng là bao cả.
Tuy nhiên, kịch bản ban đầu cho thấy một cảm giác lãng mạn hơn nhiều trong cảnh phim.
Seohyun: Dùng miếng dán này đi, cẩn thận vết thương nhiễm trùng đấy.
Kim Jung Hyun: (Nhìn Seohyun): Cô thật sự biết ơn tôi sao?
Seohyun: Cái gì?
Kim Jung Hyun: Nếu cô biết ơn thì hãy thể hiện sự chân thành của mình, đừng chỉ nên nói cảm ơn như thế.
Kim Jung Hyun: (đưa tay và đẩy mặt ra phía trước): Đây, nếu cô biết ơn, hãy thể hiện đi.
Seohyun: (bôi thuốc mỡ lên các vết thương trên tay và mặt của Kim Jung Hyun, còn anh ấy nhìn cô rất chăm chú.)
Nam diễn viên thậm chí còn yêu cầu phải sửa lại kịch bản với lý do phim quá "mật ngọt". Ngoài ra, anh cũng thường xuyên phàn nàn về chứng rối loạn ăn uống. Đội ngũ sản xuất không có lựa chọn nào khác ngoài việc "chiều" theo những đòi hỏi của nam diễn viên.
Dispatch đã lấy được toàn bộ kịch bản của The Time. Họ đã phân tích và so sánh kịch bản với bộ phim thực tế đã phát sóng. Từ tập 5 đến tập 12, có đến 13 cảnh skinship bị thiếu so với kịch bản.

Dispatch đồng thời cũng tung ra những tin nhắn giữa Kim Jung Hyun và Seo Ye Ji.
Seo Ye Ji: Mr. Kim. Bỏ hết những cảnh skinship đi.
Kim Jung Hyun: Chắc chắn rồi.
Seo Ye Ji: Sao anh không kể em nghe những gì đã xảy ra hôm nay?
Kim Jung Hyun: Hôm nay anh thậm chí không chào hỏi các staff nữ. Khó quá đi.
Kim Jung Hyun: Anh đã nói với đạo diễn Jang Joon Ho một lần nữa rằng anh sẽ không diễn các phân cảnh tình cảm, nhưng rất khó để xoay chuyển suy nghĩ của ông ấy.
Seo Ye Ji: ㅋㅋ Được rồi. Nghiêm túc vào đấy
Kim Jung Hyun: Anh nghĩ mình phải chỉnh sửa lại tập 9 thôi.
Seo Ye Ji: Chúc anh may mắn.
Theo kịch bản, Seohyun được cho là phải đỡ Kim Jung Hyun dậy, đưa vào nhà và giúp anh nằm xuống ghế sofa, nhưng chuyện này không hề xảy ra trong phim. Thay vào đó, Seohyun chỉ có thể đứng và làm cử chỉ tay yêu cầu Kim Jung Hyun đứng dậy.
Tất cả những biểu hiệ trên phim trường của Kim Jung Hyun được cho là do Seo Ye Ji "điều khiển". Trong đoạn tin nhắn được lộ ra, cô thậm chí còn yêu cầu nam diễn viên nghiêm túc, skinship là điều không thể xảy ra. Kim Jung Hyun cũng rất nghe lời bạn gái khi khẳng định chỉ có cô mới được chạm vào tay của anh, thậm chí anh còn không giao tiếp ánh mắt với bất kỳ cô gái nào trên phim trường.
"Điên nữ" Seo Ye Ji
Một diễn viên cần phải đóng phim truyền hình để đẩy cao tên tuổi của mình. Tuy nhiên, Kim Jung Hyun luôn trung thành với web drama. Một nhân viên từng làm việc trong một web drama với anh đã bình luận về việc Kim Jung Hyun liên tục yêu cầu sửa đổi kịch bản.
"Anh ấy liên tục yêu cầu tôi sửa lại kịch bản. Anh ấy nói rằng cuộc sống tinh thần rất quan trọng và yêu cầu tôi bỏ skinship. Nếu không theo ý anh ấy, anh ấy sẽ bỏ chạy và phát ra những tiếng thở dốc, thậm chí rụt cổ lại".
Ban đầu, đội ngũ sản xuất tin tưởng Kim Jung Hyun, lo lắng cho sức khỏe của anh. Tuy nhiên, họ bắt đầu nghi ngờ về điều đó khi Kim Jung Hyun luôn "dính chặt" với điện thoại cá nhân. Trên thực tế, Kim Jung Hyun đã liên tục quay video về phim trường và báo cáo cho Seo Ye Ji.
Seo Ye Ji: Anh đã chào hỏi các nhân viên như thế nào?
Kim Jung Hyun: (Tải video quay phim lên) Anh không chào họ gì cả.
Seo Ye Ji: Đúng rồi, anh không cần phải chào.
Seo Ye Ji: Nếu họ chào anh trước, anh hãy nghiêm túc chào lại
Seo Ye Ji: Em cảm thấy không ổn. Gửi ảnh ở phim trường em xem nào.
Kim Jung Hyun: (Gửi video tại chỗ)
Seo Ye Ji: Anh không thể gửi cho em hình ảnh của bộ phim sao?
Kim Jung Hyun: Anh đã đọc kịch bản rồi. Anh sẽ không làm gì khác đâu.
Seo Ye Ji: Chỉnh sửa để không có bất cứ sự lãng mạn nào đi
Kim Jung Hyun: Anh sẽ đọc kịch bản.
Seo Ye Ji: Được rồi. Sửa cho tốt vào. Không có skinship, không có lãng mạn.
Kim Jung Hyun: Chắc chắn rồi.
Dispatch cũng chia sẻ kịch bản ban đầu cho một cảnh trong tập 6, khi Kim Jung Hyun đang kêu đau vì khối u não.
Kim Jung Hyun: Tôi có nên…? (Đứng dậy… nhưng vấp ngã)
Seohyun: (ngạc nhiên và đi đến đỡ anh ấy dậy) Có chuyện gì vậy?
Kim Jung Hyun: (tựa đầu vào vai Seohyun) Chờ một chút.
Seohyun: Anh ổn chứ?
Kim Jung Hyun: (Đứng yên trong giây lát!)
Trên thực tế, cảnh phim kết thúc rất khác so với kịch bản đã nêu, anh ấy hoàn toàn phớt lờ Seohyun.
Kim Jung Hyun: Tôi nên. (bất ngờ đứng dậy và chạy ra lan can).
Kim Jung Hyun: (nôn mửa)
Các trường hợp khác về việc Kim Jung Hyun loại bỏ skinship khỏi các cảnh quay bao gồm tập 6, khi anh ấy theo kịch bản phải đeo đồng hồ vào cổ tay của Seohyun. Thay vào đó, anh ta để đồng hồ trên bàn.
Trong tập 7, kịch bản yêu cầu Kim Jung Hyun nhẹ nhàng gỡ cánh hoa ra khỏi tóc Seohyun, song nam diễn viên vẫn phớt lờ và không làm theo. Khi Seohyun ngã trong tập 7, anh cũng không giúp cô đứng lên theo như kịch bản. Tiếp đó, trong tập 10, anh ấy phải đưa cho Seohyun một chiếc túi shopping, nhưng thay vào đó nam diễn viên lại để nó trên sàn nhà. Cuối cùng, anh hoàn toàn từ chối nắm tay cô trong cảnh đám cưới.
Đây chắc hẳn là bộ phim đầu tiên có cảnh quay đám cưới nhưng "cô dâu" và "chú rể" không hề nắm tay nhau.
Cuối cùng, Kim Jung Hyun đã bỏ The Time. Nhà văn Choi Ho Cheol đã phải liên tục chỉnh sửa tác phẩm của mình. Nhân vật của Kim Jung Hyun đã chết đuối ở bãi biển trong khi cố gắng cứu nhân vật của Seohyun.
Dispatch kết thúc bằng một tuyên bố của một nhân viên đã xem buổi ghi hình cuối cùng của Kim Jung Hyun: "Mỗi một nhân vật đều có ít nhất một cảnh quay bán thân. Khi quay khuôn mặt của Seohyun, chúng tôi không thể quay khuôn mặt của Kim Jung Hyun cùng lúc. Seohyun đặt tay lên mặt Kim Jung Hyun để tập trung cảm xúc. Kim Jung Hyun lập tức quay đầu đi. Những người có mặt như chúng tôi thậm chí còn cảm thấy xấu hổ."

Ban đầu, Ekip đã "rò rỉ" rằng bộ phim thuộc thể loại melodrama. Melodrama nhìn chung tập trung khai thác sâu khía cạnh tâm lý và tình cảm của nhân vật. Nhắc đến thể loại này, ta nghĩ ngay đến tuyến nội dung chủ đạo là chuyện tình đầy khúc mắc và hành trình yêu nhau trắc trở của các nhân vật. Tuy nhiên, với những gì Kim Jung Hyun thể hiện, khán giả không hoàn toàn cảm nhận được mùi vị tình yêu của hai nhân vật chính.
