Nồng nàn mùa hoa sữa - đặc sản không thể thiếu của Hà Nội
Có 1001 lý do để người ta ghét mùa hoa sữa ở Hà Nội nhưng cũng có 1001 lý do để yêu cái hương thơm nồng nàn của loài hoa này.
Khi tiết trời trở nên dịu nhẹ và trong veo hơn cũng chính là dấu hiệu cho thấy Hà Nội đã chuyển mình sang thu. Một Hà Nội với những cơn gió nhè nhẹ, se se lạnh cùng hương hoa sữa nồng nàn lan tỏa khắp phố phường dần dần theo thời gian đã trở thành một phần không thể thiếu của nơi này. Có thể nói hoa sữa chính là đặc sản của mùa thu Hà Nội khiến người ta yêu ghét theo cảm nhận của riêng mình.
Mùa hoa sữa ở Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành
Chẳng phải là loài hoa kiêu sa, rực rỡ sắc màu, hoa sữa mang vẻ đẹp dung dị, dịu dàng với những chùm hoa nhỏ xinh xắn cùng hương thơm đặc trưng không lẫn vào đâu được. Mỗi năm cứ đến mùa là cả bầu trời Hà Nội như được bao phủ bởi sắc trắng muốt và nồng nàn của hương hoa lan tỏa mọi ngõ ngách.
Ảnh: @dungkims
Ảnh: @ntklynh
Mùa hoa sữa bắt đầu vào cuối tháng 9 cho đến tháng 12 và thường về cuối mùa thì hương hoa càng đậm hơn. Những chùm hoa trắng như điểm nhấn trên khắp phố phường cùng gió heo may đẩy hương hoa bay xa. Nhiều người thích hoa sữa vì yêu thích cái hương thơm nồng nàn, đậm chất tình tạo thành nét đặc trưng hiếm có của Hà Nội, họ mê mẩn đến tôn sùng thứ hoa này. Với họ, không gì tuyệt vời hơn khi được lang thang trên những con phố, hít hà cái hương hoa ngào ngạt để cảm nhận trọn vẹn mùa thu của Thủ đô thân thương.
Ảnh: Vũ Minh Quân
Ảnh: zhennguyen
Có người yêu hoa sữa thì cũng có người ghét loài hoa này cũng bởi hương thơm của nó. Nhiều người cho rằng hoa sữa có mùi thơm quá mạnh, đặc biệt là những điểm trồng hàng loạt hoa sữa tạo nên hương hoa nồng nặc khiến người ta phải choáng váng, mệt mỏi. Nhưng dù ghét hay yêu thì không ai có thể phủ nhận nó là một phần của vùng đất này.
Ảnh: Yumi
Ảnh: @yan
Nếu bạn là người yêu thích hoa sữa hay chỉ đơn giản là muốn cảm nhận trọn vẹn mùa thu ở Hà Nội thì có thể đến những con đường như Nguyễn Du, Quang Traung, Lê Quang Đạo, Đào Tấn...đặc biệt là phố Nguyễn Chí Thanh ở quận Đống Đa, Hà Nội. Người Hà Nội mệnh danh đây là phố hoa sữa với con đường dài 1,7km trồng hàng trăm cây hoa cùng hương sắc đặc trưng không lẫn vào đâu được.
