NÓNG: Park Yoochun không trả tiền bồi thường cho nạn nhân quấy rối tình dục: "Chỉ còn 1 triệu won trong tài khoản"
Park Yoochun đã không trả số tiền bồi thường cho nạn nhân quấy rối tình dục và tuyên bố tại toà rằng tất cả tài sản của anh hiện tại gồm tiền gửi hàng tháng khoảng 30 triệu won đứng tên người khác và một tài khoản ngân hàng gần 1 triệu won.
Theo Naver, liên quan đến vụ việc nam nghệ sĩ Park Yoochun (34 tuổi) bị tố quấy rối tình dục, trước đó, Tòa án đã quyết định anh này phải bồi thường 50 triệu won cho A, người đã tố cáo nam ca sĩ kiêm diễn viên này. Mới đây, phía A xác nhận rằng Park đã không trả tiền trong hơn một năm. Đáp lại, luật sư của A đã gửi một lời “cảnh cáo”: “Nếu không trả nợ thì sẽ khởi kiện”.
Ngày 16/10, luật sư Lee Eun Eui - người đại diện về pháp luật của bị đơn A đã công bố một bằng chứng: Văn bản gửi tới Park Yoochun với nội dung “Nếu đến ngày 25 (ngày trả nợ) mà không làm hoàn thành nghĩa vụ thì phía tôi sẽ khởi kiện hình sự”.
Trước đó, Cơ quan Hòa giải của Tòa án Seoul đã đưa ra quyết định hòa giải bắt buộc trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại của A đối với Park vào tháng 7 năm ngoái. Điều này đã được xác nhận vì phía nam nghệ sĩ họ Park đã không đưa ra bất kỳ phản đối nào trong vòng hai tuần. Điều đó đồng nghĩa với việc Park Yoochun phải trả cho A 50 triệu won, nếu không, kể từ ngày 1/9/2019 đến ngày thanh toán đủ, ông Park phải trả lãi chậm là 12%. Luật sư giải thích rằng tổng số tiền Park phải hoàn trả, bao gồm cả tiền lãi, hiện là 56 triệu won (khoảng 1,1 tỷ VNĐ).

Tuy nhiên, Park Yoochun đã không trả số tiền bồi thường và khi đến phiên tòa sơ thẩm, anh này đã tuyên bố tại tòa rằng tất cả tài sản của anh hiện tại gồm tiền gửi hàng tháng khoảng 30 triệu won đứng tên người khác và một tài khoản ngân hàng gần 1 triệu won.
Park Yoochun đã bị buộc tội sử dụng methamphetamine bảy lần vào năm ngoái và bị kết án hai năm quản chế vào tháng 10 tại phiên tòa đầu tiên vào tháng 7 cùng năm.
Park Yoochun đã bị buộc tội sử dụng methamphetamine bảy lần vào năm ngoái và bị kết án hai năm quản chế vào tháng 10 tại phiên tòa đầu tiên vào tháng 7 cùng năm. Trước đó, nam ca sĩ từng đề cập đến việc giải nghệ, tuy nhiên, anh đã quay trở lại làng giải trí với việc phát hành photobook và kí tặng vào tháng 3 năm nay. Cuốn sách ảnh đã được bán với giá 75 đô la (khoảng 86.000 won) và vào tháng 7, anh ấy đã quyên góp số tiền thu được từ fan meeting cho các nạn nhân lũ lụt ở Nhật Bản.
Vụ việc hiện đang gây xôn xao trong dư luận Hàn Quốc. Một số bình luận tiêu biểu của cư dân mạng:
- Điều tra anh này thêm đi, tha hồ hít drama.
- Thảm thế, vậy mà vẫn cố quay lại giới giải trí cho được.
- Vậy mà cũng còn fan luôn hả?
- Hoho bổn cung còn giàu hơn Yoochun nè quý vị.
