NSND Quang Thọ đón tuổi 72 sau 33 ngày 'thoát cửa tử' vì tai biến

Đầu tháng trước, NSND Quang Thọ bất ngờ gặp tai biến sau một buổi biểu diễn. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ cũng như chăm chỉ tập luyện, ông đã khỏe mạnh lại và chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 72.

NSND Quang Thọ vừa chia sẻ, cách đây hơn một tháng, ông gặp sự cố về sức khỏe. Một cơn tai biến nhẹ đã xảy ra với ông vào sáng sớm ngày 1/11, sau buổi biểu diễn tại huyện đảo Cát Bà - Hải Phòng.

"Với sự nỗ lực của bản thân, cùng sự chăm sóc tận tình của các thiên thần áo trắng tại A9 Bạch Mai, Hà Nội, cộng với sự động viên khích lệ của gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, khán giả yêu quý nên tôi đang dần trở lại trạng thái bình thường. Sau trận tai biến 33 ngày,  tôi sẽ trở lại sân khấu trong chương trình ca nhạc nhân lễ kỷ niệm 72 tuổi của mình…", nam ca sĩ gạo cội nói.

Ca sĩ Thái Bảo cùng bạn bè, nghệ sĩ đến thăm NSND Quang Thọ khi ông bị tai biến đầu tháng 11.

Ca sĩ Thái Bảo cùng bạn bè, nghệ sĩ đến thăm NSND Quang Thọ khi ông bị tai biến đầu tháng 11.

Bày tỏ tình cảm với NSND Quang Thọ, nam ca sĩ Tùng Dương cho biết: "Hôm nay chính là ngày sinh nhật của thầy Quang Thọ. Vừa rồi, thầy bị tai biến nhưng đã qua đợt nguy kịch, trở lại bình thường rồi. Đợt thầy bị tai biến, tôi và các nghệ sĩ cũng đến thăm hỏi, động viên thầy. Thời điểm tai biến, thầy vẫn nhận thức được.

Tôi nghĩ một nghệ sĩ như NSND Quang Thọ 72 mùa xuân rồi nhưng vẫn đứng trên sân khấu, hát đam mê, luôn nhắc nhở các học trò khổ luyện thành tài…; đấy chính là một tượng đài lớn để các nghệ sĩ thế hệ sau ngưỡng mộ".

"Ông hát rất hay, hát bằng cả trái tim. Dung hòa được giữa kỹ thuật và cảm xúc. Cột hơi của thầy Quang Thọ rất "khủng", ông hát âm lượng không thua kém nghệ sĩ quốc tế và cột hơi chắc chắn hơn các học trò sau này. Trời cho ông điều đó. Về cách giữ hơi thở, kỹ thuật bài bản cổ điển, tôi đều học hỏi từ thầy", ca sĩ Tùng Dương bộc bạch.

Ca sĩ Tùng Dương từng chia sẻ bản thân đã học hỏi được nhiều điều từ NSND Quang Thọ.

Ca sĩ Tùng Dương từng chia sẻ bản thân đã học hỏi được nhiều điều từ NSND Quang Thọ.

Theo Tùng Dương, NSND Quang Thọ hầu như không vắng mặt trong các liveshow của anh. Tuy nhiên, hai đêm nhạc riêng vừa rồi anh không dám mời NSND Quang Thọ vì biết ông mới bị bệnh, ngồi nghe cả một chương trình cũng nặng nề đối với ông.

Dù ca sĩ Tùng Dương không đi theo dòng nhạc của thầy nhưng anh chịu ảnh hưởng rất lớn từ thầy Quang Thọ. NSND Quang Thọ luôn trân trọng cá tính riêng biệt của từng học trò. Đặc biệt, cách giáo dục của thầy luôn để mở mọi khả năng, không áp đặt học trò trong lựa chọn đường đi. Thầy chỉ định hướng dựa trên khả năng sẵn có của mỗi người.

"NSND Quang Thọ là người có kỹ thuật âm nhạc và hát cảm xúc một cách chuẩn mực. Tôi vững vàng được như ngày hôm nay là nhờ những năm tháng luyện thanh cùng thầy. Tôi nhớ từ bài luyện thanh đầu tiên, thầy vỡ cho tôi. Trong quá trình dạy, tôi cảm nhận được thầy có tư duy cấp tiến, hiểu rõ cá tính của học trò. Nhờ theo học nền tảng nhạc cổ điển mà giọng của tôi mới dày được như vậy", Tùng Dương bày tỏ.

NSND Quang Thọ vẫn hát vang, đầy hào sảng trên sân khấu trong liveshow kỷ niệm 50 năm ca hát năm 2018.

NSND Quang Thọ vẫn hát vang, đầy hào sảng trên sân khấu trong liveshow kỷ niệm 50 năm ca hát năm 2018.

Trong ký ức của Tùng Dương, thầy Quang Thọ là người khắt khe, nghiêm khắc nhưng giàu tình cảm, ân cần: "NSND Quang Thọ đã dìu dắt Tùng Dương hơn 10 năm tại Nhạc viện. Tùng Dương nhớ rất nhiều kỷ niệm về người thầy của mình. Tùng Dương đã được lĩnh hội rất nhiều điều tuyệt vời, ý nghĩa từ thầy Quang Thọ truyền lại, không chỉ riêng Tùng Dương mà còn cho tất cả các học trò của thầy".

"Khi còn bé vào Nhạc viện xin thầy Quang Thọ cho được học thanh nhạc. Thầy nói rất to: bé như cái kẹo mút dở thế này thì làm sao mà hát được, học thanh nhạc phải to như trâu mộng. Thế này không hát được, thôi đi về đi, đừng thi nữa. Âm nhạc nghệ thuật chông gai lắm, bé như thế này làm sao mà hát được. Chính vì điều đó mà Tùng Dương luôn muốn chinh phục thử thách với ngọn lửa âm nhạc của mình, sự truyền đạt của thầy đã dìu dắt Tùng Dương đến ngày hôm nay".

Dù NSND Quang Thọ đã về hưu nhiều năm nhưng vẫn có rất nhiều người bày tỏ tình cảm yêu quý đối với ông. Chia sẻ về cảm xúc mỗi khi nhận được sự yêu mến từ khán giả, NSND Quang Thọ cho hay: "Một trong những điều hạnh phúc của người nghệ sĩ là khán giả luôn nhớ tới mình. Dù năm tháng trôi đi, mỗi khi tôi xuất hiện ở ngoài sân khấu, khán giả vẫn đón nhận, trân trọng, yêu quý mình. Đó chính là phần thưởng lớn của cuộc đời tôi. Tôi vô cùng biết ơn sự yêu quý, trân trọng thính giả đã dành cho tôi".

Bài liên quan