Nữ diễn viên lồng tiếng cho Ghibli, Pokemon qua đời vì COVID-19
Đây hẳn là một tin không vui với những fan cuồng lâu năm của Pokemon
Cô là trường hợp nữ Seiyuu đầu tiên ghi nhận đã qua đời do dịch COVID-19.
Sáng ngày 23/4, công ty chủ quản của nữ diễn viên lồng tiếng Kumiko Okae, người nổi tiếng với vai Mẹ của Haru trong tác phẩm “The Cat Returns” đến từ Studio Ghibli, và Jenny trong “Pokémon: Lucario and the Mystery of Mew”, đã thông báo cô đã qua đời do COVID-19.
Okae - 63 tuổi, là nữ diễn viên phim truyền hình và diễn viên lồng tiếng nổi tiếng tại Nhật, cô đã lập gia đình với nam diễn viên đình đám thập niên 90 - Baku Owada. Cô cũng là mẹ của nữ diễn viên nổi tiếng Miho Owada.
Kumiko Okae sinh năm 1956 tại quận Setagaya, Tokyo. Cô debut để trở thành diễn viên vào năm 1975 trong series Omitsu, một TV drama của Nhật Bản. Sau đó, cô ấy tiếp tục làm việc trong ngành thương mại, đóng rất nhiều TV Drama và thậm chí cô còn được làm khách mời lồng tiếng trong anime The Dog of Flanders (1997).
Sau khi kết hôn với Baku Owada, cô đã gây bão trên khắp các phương tiện truyền thông tại Nhật Bản với phong cách ăn mặc phá cách của mình. Okae còn được biết đến rộng rãi với vai trò người dẫn chương trình của nhiều chương trình Hanamaru Market trên đài TBS, chương trình này nổi tiếng đến mức kéo dài suốt 18 năm liền.
Vào ngày 6/4, Okae đã phải nhập viện trong tình trạng sốt nặng và đã xác nhận là dương tính với COVID-19 thông qua xét nghiệm PCR. Sau khi được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, Okae được xác nhận đã qua đời vào sáng ngày 23/4 do căn bệnh viêm phổi gây ra bởi -19.
Cô được xác nhận là nữ Seiyuu đầu tiên qua đời vì đại dịch, và là người nổi tiếng thứ hai, sau vua hài Ken Shimura mất do COVID-19. Năm ngoái, Okae cũng đã có 1 cuộc phẫu thuật để điều trị căn bệnh ung thư vú của mình và đã trải qua xạ trị từ giữa tháng 1 đến cuối tháng 2.
Cô từng rất thành công với vai lồng tiếng của mình
Trong một thông cáo chung của chồng và con gái của Okae vào hôm 23/4 trên mạng xã hội Nhật, họ đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện và kêu gọi mọi người cẩn thận với corona virus vì nó rất đáng sợ. Hiện tại cả hai người họ đều không có triệu chứng của COVID-19 và hiện đang được cách ly.
Mong rằng gia đình cô sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này!
