'Nữ hộ sinh ác quỷ' và cái chết của hàng trăm đứa trẻ sơ sinh
'Nữ hộ sinh ác quỷ' là cái tên nhiều người đặt cho hung thủ sát hại hàng trăm đứa trẻ sơ sinh. Thậm chí, bà ta cho rằng hành động của mình là một việc tốt nên làm.
"Nữ hộ sinh ác quỷ" là ai?
"Nữ hộ sinh ác quỷ" có tên thật là Miyuki Ishikawa. Bà ta là một nữ hộ sinh và là kẻ giết người hàng loạt tại Nhật Bản. Đây cũng là kẻ thủ ác đã sát hại hàng trăm đứa trẻ sơ sinh trong những năm 1940.
Cho tới nay, người dân Nhật Bản vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhắc tới tên Miyuki Ishikawa. Bởi vậy, họ đặt cho bà ta cái tên "Oni-sanba", nghĩa là "nữ hộ sinh ác quỷ". Ước tính rằng, có khoảng 85-169 trẻ em là nạn nhân của bà ta, thậm chí nhiều người cho rằng, con số này có thể lên tới 500 đứa trẻ. Tuy nhiên, trong các tài liệu sau này, con số được ghi nhận là 103.
Chân dung của "nữ hộ sinh độc ác", Miyuki Ishikawa.
Mọi việc được bắt nguồn vào sáng ngày 12/1/1948, khi hai cảnh sát tại đồn Wadesa, Shinjuku, Tokyo, phát hiện ra 5 hài cốt của trẻ sơ sinh trong lúc đang đi tuần tra khu vực. Qua khám nghiệm cho thấy, nguyên nhân tử vong của 5 đứa trẻ có nhiều điểm nghi vấn, điều này chứng tỏ, đây có lẽ là một vụ án nghiêm trọng.
Ngày 15/1, giám đốc bệnh viện phụ sản Kotobuki, Miyuki Ishikawa và chồng đã bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến vụ việc. Theo đó, Miyuki sinh năm 1897 ở tỉnh Miyazaki, bà ta từng tốt nghiệp đại học Tokyo, sau đó kết hôn với chồng là Takeshi Ishikawa, cả hai không có con với nhau.
Hành trình trở thành "nữ hộ sinh ác quỷ" của giám đốc bệnh viện phụ sản
Miyuki được đưa về, trở thành giám đốc bệnh viện phụ sản Kotobuki ở Yanagimachi, Shinjuku, Nhật Bản. Trong khoảng thời gian từ 1944-1948, xã hội Nhật Bản rơi vào cảnh loạn lạc. Nguyên nhân là bởi bối cảnh lịch sử sau Thế chiến thứ hai, khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lương thực trở nên cạn kiệt, phúc lợi xã hội và đời sống người dân chịu ảnh hưởng vô cùng lớn.
Cũng trong thời điểm này, dân số Nhật Bản trở nên bùng nổ, ước tính có khoảng 2,6 triệu trẻ em ra đời mỗi năm trong giai đoạn 1947-1949. Sự gia tăng đột biến gây nên tình trạng khó khăn, ách tắc tại các bệnh viện phụ sản. Bệnh viện Kotobuki của Miyuki cũng không tránh khỏi kịch bản chung ấy.
"Nữ hộ sinh độc ác" đã nghĩ ra cách thức tàn nhẫn để giảm tải số lượng trẻ sơ sinh tại bệnh viện.
Nhận thấy số lượng trẻ em ra đời tại bệnh viện ngày một nhiều, Miyuki Ishikawa cho rằng đây là một gánh nặng. Bởi vậy, bà ta nghĩ giải pháp tốt nhất là bỏ mặc những đứa trẻ này đến chết, còn hơn là để chúng trải qua một kiếp người đau khổ, nghèo khó...
Với suy nghĩ này, "nữ hộ sinh ác quỷ" đã nhận "giết hộ" những đứa trẻ sơ sinh bằng cách bỏ đói đến chết rồi giấu xác ở khắp thành phố. Điều đáng sợ là, nhiều gia đình đã chấp thuận cách thức đáng sợ này của Miyuki Ishikawa và tự nguyện nhờ bà ta giải quyết "gánh nặng" của mình.
Được biết và thời điểm đó, phá thai là hành vi bất hợp pháp tại Nhật. Những người nghèo không biết phải làm gì khi mang thai và sinh con, bởi vậy họ tìm đến "nữ hộ sinh ác quỷ" như một giải pháp hỗ trợ mình.
Để "giúp đỡ" những già đình nghèo khổ, bệnh viện Kotobuki đã mở thêm dịch vụ "thủ tiêu trẻ sơ sinh". Việc này đã giúp Miyuki Ishikawa kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Để hợp thức hoá cho hành vi tàn độc của mình, "nữ hộ sinh ác quỷ" đã rủ chồng và một bác sĩ khác là Shiro Nakayama giả mạo giấy chứng tử.
Kinh khủng hơn nữa, hành vi độc ác này của Miyuki Ishikawa không hề được giấu giếm, thậm chí còn được công khai tại bệnh viện. Nhiều nữ hộ sinh đã lên án hành động này của vị giám đốc và xin nghỉ việc. Tuy nhiên, không có bất kỳ ai ngăn chặn tội ác của Miyuki.
Miyuki Ishikawa che mặt của mình khi bị bắt.
Nhiều người đã cố gắng tố cáo hành vi man rợ của nữ giám đốc, nhưng chính quyền địa phương đã lơ đi mọi chuyện. Bởi trong bối cảnh đó, nhiều cán bộ công quyền cũng cho rằng, sự ra đời của những đứa trẻ này không hề được chào đón, họ cũng không thể xác định được danh tính của những đứa trẻ sơ sinh và cha mẹ của chúng.
Cứ như vậy, "nữ hộ sinh ác quỷ" tiếp tục hành vi độc ác và gây ra cái chết của 103 đứa trẻ. Nhiều ý kiến cho rằng con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều. Đáng nói hơn, "nữ hộ sinh ác quỷ" cho rằng hành động của mình là vô cùng đúng đắn khi vừa cứu rỗi những đứa trẻ khỏi cuộc sống nghèo khổ, vừa giúp cha mẹ chúng không phải gánh thêm trách nhiệm nặng nề trên vai.
Bản án vô lý dành cho "nữ hộ sinh ác quỷ"
Khi đứng trước toà, Miyuki Ishikawa liên tục chối tội. "Nữ hộ sinh ác quỷ" đưa ra lời giải thích rằng, cha mẹ của những đứa trẻ đã bỏ rơi chúng vì không đủ điều kiện chăm sóc, bởi vậy, bà ta không hề liên quan gì đến chuyện này.
Miyuki Ishikawa và chồng của mình tại phiên toà.
Cơ quan điều tra cũng không thể thu thập đầy đủ chứng cứ để kết tội Miyuki Ishikawa và chồng. Toà án tối cao Nhật Bản đã đưa ra mức án 8 năm tù với Miyuki Ishikawa vì tội "vô trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng", còn người chồng chịu hình phạt 4 năm tù.
Sau khi tuyên án, cả hai đã kháng cáo khiến toà giảm một nửa hình phạt, "nữ hộ sinh ác quỷ" ở tù 4 năm còn chồng bà ở tù 2 năm. Bản án này đã gây ra nhiều bức xúc, phẫn nộ trong dư luận Nhật Bản. Tất cả đều cho rằng, mức án này quá nhẹ tay với những tội ác tày trời mà Miyuki Ishikawa và chồng đã gây ra.



