Nữ sinh trung học nhặt được 40 triệu đem trả lại cho người đánh mất
Dân gian ta có câu: "Nhặt được của rơi trả người đánh mất" và nữ sinh này đã thực hiện đúng lời dạy của cha ông. Thật là một tấm gương đáng để nói theo!
Chiều ngày 8/6/2020, trên đường đi học về, em Hoàng Thị Khánh Nhung, học sinh lớp 8A5 trường THCS Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hoá có nhặt được số tiền 39.500.000 (ba chín triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn). Số tiền này em đã đến trường và báo cáo ngay
Em đã báo và nộp về BGH nhà trường. Sáng 10/6/2020, BGH nhà trường cùng em Nhung và Công an xã Quảng Nham đã bàn giao lại số tiền trên cho người bị мấᴛ trước sự thán phục của bạn bè cùng trang lứa.
Em Hoàng Thị Khánh Nhung (áo trắng) trả lại số tiền cho bà Phạm Thị Hà - Ảnh nhà trường cung cấp
Nghĩa cử cao đẹp của em không chỉ giúp gia đình bác gái vượt qua khó khăn khi tìm được số tiền chắt chiu dành dụm cả đời mà còn thể hiện trách nhiệm, tấm lòng, xứng đáng với truyền thống nghĩa tình trong mỗi con người, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp.
Việc làm của em là hành động rất đáng trân trọng. Lý giải đơn giản về hành động của mình, em chia sẻ: Số tiền này có lẽ là tài sản quý giá, là mồ hôi công sức của của người đáɴʜ мấᴛ nên mình trả lại cho họ thôi. May là người mất sớm nhận lại được tài sản của mình. Việc làm của em cũng nhận được sự chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng xã hội.
Biên bản giao nhận lại số tiền
Với hành động đẹp nhặt được tiền rơi trả lại cho người bị mất, nhà trường cũng đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự thật thà, ngay thẳng của em Nhung.
Một hành động tuy nhỏ nhưng mang tính nhân văn sâu sắc, là nghĩa cử cao đẹp, cần được nhân rộng hơn nữa trong xã hội tiến bộ và văn minh.



