Nữ streamer nổi tiếng Hàn Quốc qua đời và lời nhắn cuối cùng gây ám ảnh
Mới đây, một nữ streamer Hàn Quốc đột ngột qua đời sau khi tung ra một video đẫm nước mắt, trong video cô nàng đã rơi nước mắt và gửi lời nhắn tạm biệt tới toàn thể người hâm mộ trên kênh Youtube của mình.
Mới đây, trên trang cá nhân thuộc về nữ streamer Maetel đã đăng tải một đoạn thông báo ngắn gây sốc cộng đồng mạng: “Cô Heo In Na (Maetel) đã qua đời vào ngày 3/2/2021”. Nữ streamer hưởng dương 36 tuổi. Trong bài thông báo, cũng có ghi rõ mong muốn của gia đình cô nàng, gia đình của người quá cố muốn tổ chức tang lễ riêng tư, không muốn có người đến viếng do dịch bệnh COVID-19.
Tin cô nàng streamer Maetel ra đi vĩnh viễn được thông báo sau khi cô đăng tải một đoạn clip ngắn, trong đoạn clip đó cô dã nói lời nhắn cuối cùng. Video cũng có tiêu đề “Cảm ơn. Tạm biệt”. Theo cô nàng chia sể, cô mới được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Cô nàng đã chia sẻ trong video cuối cùng bằng tâm trạng uể oải: “Những ngày này tôi cảm thấy vô cùng uể oải, chỉ hạnh phúc khi ngủ. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì, không muốn hình thành bất kỳ mối quan hệ nào với ai. Tôi đã sống mà không nghĩ đến hạnh phúc. Vì vậy, tôi muốn dừng việc này lại. Tôi muốn đến một đất nước ấm áp và sống ở đó, nhưng đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc. Vì vậy, tôi rất mệt mỏi.
Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình và tất cả những người đã yêu mến tôi vì sự quyết đoán của tôi. Tôi xin lỗi các thành viên trong cửa hàng của tôi, đáng lẽ tôi phải chăm sóc tốt cho họ”, cô nói.
Maetel dường như đã lường trước và sẵn sàng cho sự ra đi này khi cô đã cài đặt giờ đăng tải video cuối cùng này lên youtube. Video được đăng tải 1 ngày sau khi cô nàng qua đời. Kênh của cô hiện đang có hơn 39,7 người đăng lý theo dõi.
Dưới video, nhiều dân mạng bày tỏ sự xúc động, xót xa khi nghe thấy tin nhắn cuối cùng của Maetel: “Điều này khiến trái tim tôi đau đớn. Tôi chỉ có thể tưởng tượng nó khó khăn như thế nào khi phải chịu đựng một mình. Tôi chỉ mong bạn được yên nghỉ”, “Tôi hy vong bạn có thể đến một nơi tốt hơn”, “Xin hãy yên nghỉ!”…
