Nữ y tá qua đời sau khi sinh vì Covid-19: Con sinh ra mãi mãi không được nhìn thấy mẹ

Một sản phụ vừa qua đời khi cô còn chưa nhìn được hình hài của đứa con mình vì Covid-19.

Dịch Covid-19 ập đến đã gây ra bao mất mát cho các gia đình, mới đây một sản phụ người Anh qua đời vì căn bệnh này khi chưa kịp nhìn đứa con vừa chào đời của mình đã lấy đi nhiều nước mắt của nhiều người.

Qua đó, Cô gái xấu số đó là Becky Regan (29 tuổi, đến từ Blyth, Northumberland) chưa kịp nhìn mặt đứa con sinh non của mình lần cuối thì đã qua đời vào tuần trước vì mắc Covid-19. Cô hiện đang là một y tá, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa North Tyneside từ tháng 1/2020. Khi đang mang thai đứa con thứ 4, cô không may nhiễm Covid-19. Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng tình trạng của Becky không mấy cải thiện.

Becky – nữ y tá tử vong ngay sau khi sinh đứa con thứ 4 vì Covid-19

Becky – nữ y tá tử vong ngay sau khi sinh đứa con thứ 4 vì Covid-19

Điều may mắn là đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh, hiện đứa bé đang được theo dõi tại bệnh viện cách xa nhà hàng trăm cây số. Trước sự ra đi đột ngột của Becky, nhiều đồng nghiệp của cô bày tỏ sự xót xa trước mất mát đau thương này.

“Chúng tôi rất đau buồn trước sự ra đi của Becky – một người đồng nghiệp luôn tận tình đối với công việc. Thay mặt bệnh viện, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của Becky và hy vọng rằng đại dịch sớm đi qua để mọi người trở về với cuộc sống thường nhật” – Ông James Mackey, giám đốc bệnh viện nơi cô làm việc nói.

Con trai của nữ y tá hiện vẫn được theo dõi tại bệnh viện

Con trai của nữ y tá hiện vẫn được theo dõi tại bệnh viện

Ngay sau đó, một trang web tên GoFundMe được thành lập trước khi bà mẹ 4 con qua đời để quyên góp tiền gửi tới nhà của sản phụ xấu số. Trang này mô tả Becky là một người mẹ “làm việc chăm chỉ” và phải chăm sóc thêm cho ông ngoại.

“Các bác sĩ phải cho thai phụ mổ sớm khi thai nhi mới 31 tuần. Đứa bé rất tội nghiệp và đang nằm trong bệnh viện, phải cách xa gia đình. Chúng tôi cầu nguyện cho đứa bé được khỏe mạnh và sớm được về nhà”, trang GoFundMe viết. Được biết, hiện tại em bé cũng đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19.

Mong rằng em bé sau này sẽ thật mạnh mẽ khi không có sự đồng hành của người mẹ.