Núi lửa Chư Đăng Ya hùng vĩ lọt top phong cảnh thế giới, khi thì vàng ươm lúc thì tím lịm cực ảo diệu
Núi lửa Chư Đăng Ya hùng vĩ sừng sững giữa rừng xanh hùng vĩ, thu hút khách du lịch với vẻ đẹp hoang sơ nhưng lại đầy quyến rũ
Chư Đăng Ya thuộc địa phận làng Ploi lagri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, cách trung tâm phố núi Gia Lai 30km về hướng Đông Bắc. Theo tiếng đồng bào J’rai, Chư Đăng Ya có nghĩa là củ gừng dại. Đây là ngọn núi lửa ẩn mình giữa núi rừng hoang sơ, đã từng hoạt động dữ dội ở vùng núi đồi Tây Nguyên cách đây hàng triệu năm. Chư Đăng Ya đã lọt vào top những bức ảnh phong cảnh đẹp nhất thế giới Landscape 2020.
Bức ảnh lọt top 50 phong cảnh đẹp nhất thế giới Landscape 2020 - Tác giả: Nguyễn Ngọc Hòa
Nếu bạn đứng từ góc nhìn trên cao, núi lửa Chư Đăng Ya có hình dạng như một chiếc phễu khổng lồ, phần miệng núi lửa vẫn còn đọng lại những mảng đất đỏ bazan được tạo nên từ những lớp thạch nham qua hằng triệu năm lịch sử. Vùng đất đỏ màu mỡ vừa là điều kiện để người dân địa phương trồng cây lương thực, người dân bản địa thường trồng trọt các loại cây như ngô, khoai, bí đỏ, dong riềng… làm nguồn lương thực.
Không khí làm việc nhộn nhịp trên đồng của người dân J’rai - Ảnh: VnExpress
Chính điều đó cũng tạo nên khung cảnh thiên nhiên sống động với các loại cây cỏ đa dạng và phong phú. Nhờ những lợi thế đó, núi lửa Chư Đăng Ya đã trở thành điểm dừng chân của nhiều phượt thủ và những người yêu thích du lịch. Đến đây bạn có thể khám phá những nếp nhà rông, nơi sinh hoạt của người dân đồng bào Tây Nguyên, hay cảm nhận vẻ đẹp bình yên của những người nông dân làm đồng áng dưới chân núi lửa.
Khung cảnh bình yên làng Gri dưới chân núi lửa hùng vĩ - Ảnh: dulichvietnam
Nhà Rông - Nơi sinh hoạt chung của dân làng - Ảnh: @pocavillavietnam
Bất kể mùa nào ở Chư Đăng Ya cũng mang nét quyến rũ riêng biệt. Song có lẽ nhiều du khách bị say mê vẻ đẹp hoang sơ nơi đây vào mùa dã quỳ nở. Với vẻ đẹp hoang sơ, từng thảm dã quỳ cứ thế khoe sắc, dọc theo con đường đất đỏ khắp bản làng khiến bất cứ ai đến đây cũng phải ngẩn ngơ, xao xuyến.
Thảm hoa dã quỳ lung linh - Ảnh: phatgiao.org
Du khách trong trang phục truyền thống người dân Tây Nguyên - Ảnh: cungphuot.info
Rừng hoa tím mộng mơ dưới chân núi - Ảnh: @haphuong0072004
Dưới chân ngọn núi lửa Chư Đăng Ya hùng vĩ , phía sâu trong làng còn có một phế tích trăm năm tuổi của nhà thờ cổ H'Bâu (Hà Bầu). Trải qua bao năm tháng, nơi đây chỉ còn lại tháp chuông và một phần phía trước của thánh đường. Người Jrai quanh vùng vẫn thường xuyên đến đây dâng hoa và cầu nguyện hàng ngày.
Nhà thờ cổ H'Bâu - Ảnh: baonhandan
Tìm đến Chư Đăng Ya là tìm về chốn yên bình mới lạ với những trải nghiệm tuyệt vời, bạn sẽ đắm chìm trong mộng cảnh bình yên chẳng muốn rời đi. Những giây phút hiếm hoi được quên đi bộn bề công việc, chỉ còn thiên nhiên với vẻ đẹp hoang sơ nơi đại ngàn hùng vĩ với nhiều điều kỳ bí.
Dưới chân núi lửa còn có những góc check-in cực chất nữa nha - Ảnh:danhngocluan
Ảnh: @Mmymie96
Ảnh: @cuongkhii

