Ở trọ một mình, cô gái bị kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng cưỡng bức

Một cô gái 20 tuổi ở trọ một mình đã bị người đàn ông lạ mặt đột nhập vào nhà giở trò đồi bại. Sau đó, hắn xóa cả CCTV (camera) để phi tang chứng cứ.

Sự việc đau lòng này xảy ra tại một phòng trọ ở Gyeongi-do, Hàn Quốc. Được biết căn trọ này được cô gái thuê và ở một mình.

Được biết rạng sáng đêm đó, khi đang ngủ say thì cô gái chợt nghe tiếng có ai đó đi vào phòng mình, thời gian lúc này là khoảng 3h30 phút sáng. Vì phòng rất tối nên cô ấy không thể nhìn rõ được là ai, chỉ nghe thấy tiếng.

Qua lời kể từ người quen của nạn nhân nói rằng cô ấy tỉnh dậy và thấy một người đàn ông nhưng không nhận dạng được hắn ta. Chỉ biết rằng hắn đang trong tình trạng say xỉn. Vì yếu thế không đủ lực chống cự, cô gái đã bị kẻ xấu cưỡng hiếp, sau đó hắn bỏ trốn.

Sau khi có đơn tố cáo từ nạn nhân, cảnh sát đã tiến hành điều tra CCTV của nhà nghỉ nhưng tuyệt nhiên không tìm được manh mối. CCTV phía trong và ngoài nhà nghỉ đều hoạt động bình thường, tuy nhiên đoạn phim vào thời điểm sáng sớm đó đã bị xóa mất, ổ cứng cũng biến mất.

nusinh_XQSL

Cảnh sát điều tra nói: "Thủ phạm gây án và sau đó xóa đoạn CCTV đi. Trong quá trình điều tra, tôi đã kiểm tra một lần nữa và phát hiện ổ cứng cũng biến mất".

Thật may mắn cho nạn nhân vì sau quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện được nghi phạm họ Lee và bắt khẩn cấp hắn sau khi phát hiện chính hắn là người xóa đoạn clip đó.

Qua điều tra cho biết hắn là một nhân viên 30 tuổi làm việc tại quầy. Nhân viên nhà nghỉ cung cấp thêm là hắn đã làm việc ở đây từ tháng 11 năm ngoái. Từ đó đến nay chưa có vấn đề gì về hắn. Ổ cứng có thể đã bị vứt từ mái nhà hoặc bị giấu ở nơi nào đó trong nhà nghỉ.

Khi bị bắt hắn ta phủ nhận mọi lỗi lầm của mình, hắn nói chưa bao giờ vào phòng nạn nhân. Nhưng qua giọng nói của hắn, nạn nhân khẳng định chính hắn là người đã giở hành vi đồi bại với mình.

Qua kiểm tra chất dịch cơ thể được tìm thấy ở hiện trường và DNA của Lee, cơ quan chức năng xác nhận đích thị hắn là người đã đột nhập vào nhà cô gái. Lee bị bắt giam ngày 21/4, sáng ngày 26/4 được bàn giao cho sở công tố.

Tuy nhiên hắn vẫn chưa chịu nhận tội. Còn nạn nhân thì đang cần phải ổn định tinh thần sau cú sốc lần này. Nạn nhân yêu cầu kẻ xâm hại mình phải bị trừng trị thích đáng.

Sự việc này xảy ra chính là lời cảnh tỉnh đối với những ai đang sống một mình. Không những các bạn nữ mà ngay cả các bạn nam cũng phải cảnh giác cao độ, vì ai cũng có thể trở thành nạn nhân trong câu chuyện đau lòng nào đó. Vì vậy phải tự bảo vệ mình hết mức có thể. Tội phạm có thể bị trừng trị tuy nhiên bóng đen tâm lý trong con người nạn nhân thì chưa chắc chữa lành được.