Ông chồng làm sếp đi làm quát cả trăm người về nhà vẫn phải rửa bát cho vợ

Nhà này đúng là có nóc, ông chồng này đúng là sợ vợ thiệt thòi vì đi làm xa

Mới đây, câu chuyện của Lê Thường được chia sẻ trong một group đã nhận được sự yêu thích của nhiều người. Qua đó, anh Thường là một kỹ sư xây dựng, công việc giám sát công trường thường xuyên phải xa nhà. Khi đi làm, anh có thể quát cả trăm người “dưới trướng” nhưng đến khi về nhà thì lại phải lầm lũi giúp vợ rửa bát, dù vợ có nói câu nào cũng chẳng dám cãi lại một câu.

Bài đăng của anh Thường trong một hội nhóm thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Bài đăng của anh Thường trong một hội nhóm thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Bài đăng của chàng kỹ sư này đã khiến nhiều người thích thú xen lẫn cả ngưỡng mộ. Ai cũng cho rằng đây đích thị là “chồng nhà người ta trong truyền thuyết” và cũng chính là ông chồng trong câu hát “ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con” mà nhiều người hay ngân nga.

“Ông chồng chất lượng quá”.

“Chồng nhà người ta luôn khiến mình phải ngưỡng mộ”.

“Anh chỉ oai phong trên công trường thôi, về nhà là lại tịt ngay”.

Có thể thấy, bên cạnh những câu nói thể hiện rằng mình là một chú “cá con” ngoan ngoãn của vợ, anh Thường cũng muốn khẳng định một điều rằng tất cả những điều mình làm đều là vì thương yêu vợ con.

Gia đình nhỏ của anh Thường. (Ảnh: tiin.vn)

Gia đình nhỏ của anh Thường. (Ảnh: tiin.vn)

Được biết, anh Thường cùng vợ mình là chị Hằng kết hôn được hơn 1 năm và đã có với nhau một “thiên thần nhỏ”. Trước đó, 2 người là đồng nghiệp, làm cùng một công ty. Trong khi anh Thường là cán bộ kỹ thuật, phụ trách bộ phận ở công trường, thì vợ anh làm tại văn phòng.

Sau một thời gian tìm hiểu, cả 2 thường xuyên trao đổi công việc rồi nói chuyện đời tư. “Mưa dầm thấm lâu”, 2 người nảy sinh tình cảm và yêu nhau từ lúc nào không hay.

Anh Thường và vợ đều thuột tuýp người ít nói, hay cười và cực kỳ kín tiếng trong chuyện tình cảm nên trong khoảng thời gian yêu nhau, đồng nghiệp trong công ty không hề hay biết. Mãi cho đến khi đi chơi vào dịp đầu năm, mọi người mới biết họ là một cặp.

Vì đặc thù công việc nên cưới nhau được 1 năm nhưng khoảng thời gian 2 vợ chồng bên nhau là rất ít. Anh Thường làm việc cách nhà 200km, mỗi tháng chỉ trang thủ về được 1-2 lần. Có lẽ cũng chính vì thế mà anh vô cùng thương vợ, biết vợ thiệt thòi nên anh thường xuyên an ủi, động viên và ngày càng yêu thương chị Hằng hơn để bù đắp.

Anh Thường và con. (Ảnh: tiin.vn)

Anh Thường và con. (Ảnh: tiin.vn)

Mỗi lần về nhà, anh Thường luôn cố gắng giúp vợ làm việc nhà như nấu cơm, giặt đồ, chăm con. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, anh lại lôi những món đồ bị hỏng ra sửa. Vì mưu sinh nên phải xa vợ, xa con nên từng phút giây bên cạnh gia đình đối với anh Thường đều không đủ.

Nói anh chàng trên sợ vợ cũng không hẳn, đúng hơn là thương vợ, sợ vợ thiệt thòi, tủi thân nên luôn dành cho vợ những điều tuyệt vời nhất. Có lẽ đây cũng chính là điều mà một vài ông chồng khác nên học hỏi, bởi phụ nữ vốn đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, vì thế cánh mày râu hãy luôn trân trọng và nâng niu người phụ nữ của mình nhé!