Oops Banana đã 'trót yêu' 10 món ăn đường phố nào ở Hàn Quốc?

Đến Hàn Quốc mà không học Oops Banana lấp đầy chiếc bụng với hàng loạt món ăn đường phố hấp dẫn là thiếu sót vô cùng lớn của các tín đồ xê dịch đấy.

Oops Banana (còn gọi là Chuối), chàng Youtuber với lượng subcribers siêu khủng đã có cho mình chuyến vi vu Hàn Quốc nhiều cảm xúc, khi trải nghiệm lần lượt 10 món ăn đường phố trứ danh của đất nước này. Dù vlog đã được thực hiện cách đây hơn 1 năm nhưng hiện đã nhận về hơn 28 triệu lượt xem. Bạn có tò mò Oops Banana đã chia sẻ những gì mà có thể chinh phục lượng người quan tâm nhiều đến vậy?

Bài liên quan
Oops Banana - Hot Youtuber hài hước với vẻ ngoài vô cùng trẻ trung. Ảnh: @oops.banana.

Oops Banana - Hot Youtuber hài hước với vẻ ngoài vô cùng trẻ trung. Ảnh: @oops.banana.

Cùng TravelMag điểm danh xem chàng Youtuber hài hước này chọn lấp đầy chiếc bụng đói bằng những món ăn vặt nào tại xứ sở Kim Chi. Và nhìn vào đây, bạn có thể đoán được có bao nhiêu món ăn sẽ được tìm thấy ở đường phố Việt Nam hiện tại?

Gà rán tokbokki

Gà rán tokbokki là món ăn mở màn không thể đặc sắc hơn cho hành trình “oanh tạc” đồ ăn vặt Hàn Quốc. Miếng da gà giòn giòn, thơm thơm, miếng bánh gạo dai mềm sau khi chiên lên, phủ lên đó là nước sốt đặc trưng cùng một chút thơm, bùi, béo của hạt vừng làm món ăn trở nên vô cùng hấp dẫn.

Sức hấp dẫn khó chối từ của món gà rán tobokki trứ danh ẩm thực Hàn. Ảnh: Oops Banana.

Sức hấp dẫn khó chối từ của món gà rán tobokki trứ danh ẩm thực Hàn. Ảnh: Oops Banana.

Bánh mì kem mật ong

Sau khi “thấm giọng” bằng chút vị cay the mở màn của món gà rán tokbokki, bánh mì kem mật ong chính là giải pháp tối ưu dành cho các tín đồ ăn uống. Bánh mì mềm, thơm bọc ngoài phần kem thơm ngon, mát lạnh, phủ trên mặt là những lát mật ong ngọt, giòn... tất cả hoà quyện một cách tuyệt vời và mang đến cảm giác như đang bùng nổ trong khoang miệng.

Ảnh: Oops Banana.

Ảnh: Oops Banana.

Tôm hùm nướng

Tôm hùm nướng là một món ngon đặc trưng của đường phố Hàn Quốc. Đây là món ăn cực kỳ đáng “bát gạo đồng tiền” bởi tuy có hơi đắt nhưng hương vị mà nó mang đến thật không phải “dạng vừa”. Thịt tôm hùm thơm ngon, ngọt và được gia giảm vừa vặn, ăn kèm một loại nước sốt đặc trưng và phủ lên mặt lớp phô mai tan chảy. Tin chắc rằng, tín đồ phô mai mà gặp món ăn này thì sẽ phải “khóc ròng” vì đau ví.. bởi cứ ăn hoài, ăn mãi mà vẫn còn cảm giác thòm thèm.

Ảnh: Oops Banana.

Ảnh: Oops Banana.

Bào ngư nướng

Khác với những món ăn mang hương vị đặc trưng của Hàn Quốc, bào ngư nướng không có vị cay nồng đặc trưng và được nêm nếm rất vừa ăn. Ăn bào ngư nướng phải nhâm nhi và cảm nhận từ từ, vì món này ăn rất nhanh hết và được bán với giá rất đắt. Do đó, phải thưởng thức một cách “Hà Nội không vội được đâu” thì mới có thể cảm nhận trọn vẹn sự thơm ngon cũng như đặc sắc của món đặc sản đường phố kể trên.

Bên cạnh hương vị thơm ngon, bào ngư nướng còn là món ăn đường phố trứ danh xứ Hàn nhờ mức giá

Bên cạnh hương vị thơm ngon, bào ngư nướng còn là món ăn đường phố trứ danh xứ Hàn nhờ mức giá "đắt xắt ra miếng". Ảnh: Oops Banana.

Bánh trứng

Bánh trứng là món có giá mềm nhất trong danh sách 10 món ăn đường phố Hàn Quốc mà “thực thần” Chuối đề cử. Dưới tiết trời se lạnh của đường phố Hàn Quốc, không còn cảm giác nào tuyệt vời hơn việc thưởng thức món bánh trứng bông mềm, thơm ngon, béo mà không ngấy, lại không quá ngọt của ẩm thực xứ kim chi. Nhìn biểu cảm nhiệt tình của Chuối khi thưởng thức là đủ hiểu món ăn này “hợp cạ” với anh chàng đến mức nào.

Ảnh: Oops Banana.

Ảnh: Oops Banana.

Tokbokki và chả cá

Tokbokki và chả cá là hai món ăn tượng trưng cho ẩm thực đường phố xứ kim chi. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp tổ hợp này ở bất cứ đâu - từ nhà hàng cao cấp cho đến những hàng quán vỉa hè. Tuy nhiên, ngon nhất vẫn là ngồi nhâm nhi ở một quán nhỏ ven đường hay thưởng thức tại con đường ăn vặt sầm uất như Chuối. Suy cho cùng, đến Hàn Quốc mà chưa biết qua hương vị của món tokbokki và chả cá là chưa thể xem như trọn vẹn một hành trình.

Tobokki và chả cá là hai món ngon làm nên thương hiệu của ẩm thực đường phố Hàn Quốc. Ảnh: Oops Banana.

Tobokki và chả cá là hai món ngon làm nên thương hiệu của ẩm thực đường phố Hàn Quốc. Ảnh: Oops Banana.

Nước cam

Những xe nước cam dù chỉ chiếm diện tích ở một góc nhỏ nhưng trông vô cùng nổi bật và thu hút nhờ trang trí toàn bộ từ những quả cam. Khác với ở Việt Nam, nước cam Hàn Quốc được đựng trong những túi zip lớn, trông rất bắt mắt và uống cũng khá vừa miệng. Sau khi thưởng thức những món ăn với đủ các vị chua cay mặn ngọt, giải khát bằng túi nước cam cỡ lớn và được pha chế vừa vặn là một quyết định không thể sáng suốt hơn.

Ảnh: Oops Banana.

Ảnh: Oops Banana.

Bánh kẹp nutella chuối

Đi từ xa, bất kỳ ai cũng có thể ngửi và không thể kiềm nổi lòng trước mùi thơm toả ra từ những xe bánh kẹp nướng trên đường phố Hàn Quốc. Khách hàng có thể chọn bánh theo menu sẵn có hoặc tự kết hợp những hương vị và loại trái cây theo sở thích riêng của mình. Nhìn chung, mọi thứ được kết hợp khá vừa vặn và sẵn sàng thổi bừng vị giác của bất cứ tín đồ ăn uống nào khi thưởng thức.

Ảnh: Oops Banana.

Ảnh: Oops Banana.

Chân gà nướng

Kết thúc vlog, Chuối chọn cho mình món chân gà rút xương siêu cay chuẩn vị Hàn. Kết quả là anh chàng không thể kìm nổi nước mắt bởi đồ ăn Hàn khi dặn làm cay thì "quả thật là cay đến không thể nói thành lời". Rút kinh nghiệm từ Chuối, khi khám phá ẩm thực Hàn, tốt nhất bạn nên gọi phần bình thường hoặc ít cay bởi nếu chọn siêu cay, bạn chỉ còn nước vừa ăn vừa khóc như Chuối thôi đấy.

Oops Banana kết thúc vlog bằng biểu cảm

Oops Banana kết thúc vlog bằng biểu cảm "rớt nước mắt" nhờ món chân gà nướng rút xương siêu cay. Ảnh: Oops Banana.

Qua vlog, Chuối đã mang đến những thông tin không thể chi tiết hơn về các món ăn làm nên sự đặc sắc của ẩm thực đường phố Hàn - chả trách video này lại được nhiều người quan tâm và nhận về nhiều sự đồng tình đến vậy. Danh sách món ăn mà Chuối trải nghiệm đắt có, rẻ cũng có, chỉ có độ ngon là không thể bàn cãi gì thêm. Nếu có dịp đặt chân đến xứ sở nhân sâm, hãy làm đầy kỷ niệm cho cuộc hành trình bằng danh sách những món ngon “chưa thử đừng về” này, bạn nhé.

Đọc thêm: Cơm lươn Nhật Bản 'rót bùa yêu' Ninh Tito?