Opéra Garnier - nhà hát của chuyện ngôn tình bậc nhất nước Pháp
Opéra Garnier không chỉ nổi tiếng bởi lối kiến trúc lộng lẫy mà còn bởi câu chuyện tình yêu mùi mẫn xung quanh nó. Vậy nhà hát này có gì đặc sắc đến thế, hãy cũng TravelMag tìm hiểu nhé!
Opéra Garnier ra đời trong hoàn cảnh cũng khá trớ trêu. Vào năm 1858, Hoàng đế Charles Louis Napoléon Bonaparte (Napoléon III) và Hoàng hậu Eugénie de Montijo gặp một vụ ám sát khi đang trên đường đến nhà hát. Vì thế ông đã quyết định xây một nhà hát khác gần cung điện của mình để dễ dàng di chuyển hơn.
Nhà hát Opéra Garnie
Dù nghe có vẻ không có gì lãng mạn nhưng nhiều người dân vẫn cho rằng nhà hát này là món quà của vị hoàng đế dành tặng cho người vợ thân thương của mình. Bởi vì từ căn phòng của bà có thể nhìn ra toàn cảnh nhà hát mà không có bóng cây nào che khuất được. Chính những điều nhỏ nhoi như thế thôi cũng đủ chứng tỏ tình yêu của vị hoàng đế Naopleon này.
Đây được cho là món quà của vị hoàng đế dành cho vợ mình
Và dĩ nhiên để thiết kế ra được một nhà hát như vậy thì thật không dễ dàng bởi những người thực hiện công trình này phải có đủ phẩm vị và gu thẩm mỹ nhất định để thưởng thức nó. Một cuộc thi tài để chọn ra nhà thiết kế đã được diễn ra và người dành chiến thắng là kiến trúc sư trẻ tuổi Charles Garnier với ngân sách ban đầu để xây dựng là 15 triệu Franc.
Vẻ đẹp lộng lẫy bên trong nhà hát
Nhà hát Opéra Garnie ngày nay
Với 8 tháng xây dựng, các thợ xây phải hì hục xây dựng cả ngày lẫn đêm với từng chi tiết, lối kiến trúc nhỏ để vừa lòng hoàng đế. Đáng kể nhất phải kể đến hồ ngầm bởi người ta phải canh lượng nước để đảm bảo an toàn và việc theo dõi đó vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Tuy nhiên đến năm 1870 thì cuộc chiến tranh Pháp - Phổ diễn ra làm công trình bị trì hoãn và mãi đến năm 1875 mới hoàn thành xong.
Nhà hát được thiết kế và xây dựng cực tỉ mỉ, kỹ lưỡng bởi kiến trúc sư tài ba
Nơi đây mang đậm phong cách Napoleon III
Có thể nói Opéra Garnier mang đậm phong cách của Napoleon III. Với việc sử dụng các loại đá cẩm thạch, tranh khảm mosaic để làm điểm nhấn cho nhà hát của mình mà lúc đó những loại vật liệu này không hề phổ biến ở nước Pháp. Ngoài ra ông còn sử dụng các kĩ thuật như mạ điện nhằm cắt giảm chi phí xây dựng.
Cung điện được trang trí bằng các vật liệu quý hiếm, có giá trị thời bấy giờ
Khung cánh xa hoa khiến du khách phải trầm trồ
Bên trong nhà hát là một thế giới xa hoa độc đáo mà chỉ bước vào sẽ khiến bạn “mắt chữ A mồm chữ O”. Trần nhà sơn màu, đá cẩm thạch và vô số đèn chùm lấp lánh, tượng mạ vàng sẽ làm bạn chỉ muốn bước hoài trong đó và không thấy lối ra. Và ít nhiều bạn sẽ thấy bóng dáng của nhà hát này ở các công trình khác trên toàn thế giới bởi lối kiến trúc độc đáo của mình.
Lối kiến trúc độc đáo của nhà hát Opéra Garnie
Đây thật sự là một nơi đáng để khám phá nếu như bạn có dịp đến thành phố lãng mạn này. Một lần đặt chân vào nhà hát Opéra Garnier sẽ khiến bạn cảm thấy như một nàng công chúa đang lạc bước trong lâu đài kiếm tìm một vị hoàng tử cho riêng mình.
