Paris Noémie Bảo Nhi tham vọng trở thành blogger du lịch vì không muốn bản thân nhàm chán
Không chỉ gây ấn tượng với người đối diện bởi vẻ đẹp lai Tây cuốn hút, cô bạn sinh năm 2000 này còn là một người hài hước và thú vị theo cách đặc biệt. Giống như chính tên gọi của mình vậy: Paris Noémie Bảo Nhi.
Hẹn Paris Noémie Bảo Nhi vào một buổi chiều Sài Gòn có mưa nhưng không vì thế mà cô bạn lúng túng hay mất đi sự hào hứng để bắt đầu cuộc phỏng vấn. Sự tự tin chính là ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cô gái 20 tuổi này. Nói chuyện với Nhi một lúc, tôi nhận ra suy nghĩ của cô có phần sâu sắc và trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.


Chào Nhi, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không?
Chào bạn, tên đầy đủ của mình là Paris Noémie Bảo Nhi, mình sinh năm 2000. Mình là con lai, bố mình là người Pháp và mẹ là người Việt. Hiện tại, mình đang sinh sống tại Sài Gòn và là mẫu ảnh tự do.

3 từ đúng nhất để miêu tả về bạn là gì?
Khùng, hài hước, nhiều năng lượng tích cực.
Nếu không ở Việt Nam, bạn thích sống ở đất nước nào? Tại sao?
Ở đâu không quan trọng, miễn là mình có môi trường sống tốt và thuận lợi để phát triển sự nghiệp là được. Hiện tại thì mình vẫn rất yêu cuộc sống ở Việt Nam nhưng trong tương lai, có thể mình sẽ thay đổi môi trường sống để xem khả năng thích nghi của bản thân đến đâu.
Nếu chỉ theo dõi bạn trên MXH, nhiều người sẽ nghĩ rằng bạn là cô nàng lạnh lùng, thậm chí là hơi “chảnh”. Đó có phải là tính cách thật của Nhi không?
Mình nghĩ là do cơ mặt của mình kiểu “lạnh như băng mà không cần cố” (cười). Nên khi mình không cười, nhiều người sẽ nghĩ rằng nhỏ này chắc phải dữ dằn, chảnh choẹ lắm đây. Nhưng nếu tiếp xúc với mình rồi thì đảm bảo ai cũng thấy mình… khùng dữ lắm. Mình còn được bạn bè đặt cho biệt danh là “diễn viên hài kịch” nữa kia (cười).

Cá tính hay nữ tính, bạn thuộc nhóm nào?
Chắc chắn là cá tính rồi.
Real love (yêu sâu đậm) hay self love (yêu bản thân)? Tại sao?
Ở thời điểm hiện tại, mình chọn “self love” nhưng trong tương lai, mình sẽ chọn cả hai. Mình nghĩ “real love” và “self love” có mối liên hệ với nhau. Khi bạn gặp được tình yêu đích thực thì chắc chắn tình yêu đó sẽ giúp bạn tốt lên, yêu bản thân hơn. Ngược lại, khi bạn yêu bản thân đủ đầy, người phù hợp với bạn nhất sẽ xuất hiện sớm thôi.

Tinder hay Facebook hoặc Instagram? Bạn chọn cái nào, tại sao?
Mình chọn Instagram. Với mình, đây là mạng xã hội ổn nhất từ đó đến giờ.

Bảo Nhi bén duyên với nghề mẫu ảnh như thế nào? Bạn có dự định sẽ gắn bó lâu dài với nghề này không?
Lần đầu tiên mình đi chụp lookbook cho shop thời trang là vào năm lớp 11. Lúc đó mình chỉ nghĩ rằng làm cho vui thôi, tiền bạc không quan trọng. Nhưng sau một vài lần đi chụp thì được nhiều nhãn hàng biết đến và ngỏ lời mời hợp tác hơn. Mình nghĩ sự may mắn đã đưa mình đến với nghề mẫu. Mình không thể nói trước tương lai nhưng ở hiện tại, mình muốn theo đuổi con đường trở thành mẫu ảnh chuyên nghiệp và xây dựng hình ảnh cá nhân để trở thành travel blogger trong tương lai.
Nếu không làm mẫu ảnh, bạn nghĩ mình sẽ làm gì?
Nếu không làm mẫu ảnh, chắc mình sẽ làm diễn viên hài. Mình pha trò giỏi lắm, không tin thì cứ nói chuyện với mình thêm chút nữa là biết ngay. (cười) Đùa thôi chứ nếu không làm mẫu ảnh nữa, chắc mình sẽ làm blogger du lịch.

Có lợi thế về ngoại hình, đã bao giờ Nhi nghĩ đến việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế chưa? Nếu có, đó là chương trình nào?
Có lẽ là The Face hoặc Viet Nam Next Top Model vì lợi thế lớn nhất của mình vẫn là gương mặt và chiều cao.
Vậy tại sao Nhi nghĩ mình phù hợp để trở thành một blogger du lịch?
Mình là một đứa cá tính và cũng thích đi đây đi đó nên việc trở thành travel blogger cũng là một trong những định hướng tương lai của mình. Thêm nữa, mình là người ghét sự nhàm chán nên việc thử sức trong lĩnh vực du lịch cũng là cách hay để mình đa năng, đa màu sắc hơn.
Thế bạn đã chuẩn bị những gì cho hành trình trở thành travel blogger trong tương lai?
Mình đã có kế hoạch cho những chuyến đi trong nước và lên ý tưởng nội dung cho những video du lịch trong tương lai của mình. Khi tình hình dịch covid-19 ổn định, mình sẽ đi một số quốc gia Đông Nam Á để làm vlog.
Người nổi tiếng nào có ảnh hưởng đối với bạn? Bạn có thần tượng ai không? Nếu có, tại sao lại thần tượng người đó?
Mình rất thích đôi bạn thân Kendall Jenner và Gigi Hadid. Cách ăn mặc và gu thẩm mỹ của mình cũng ảnh hưởng từ rất nhiều từ hai cô nàng này.

Xinh xắn như Nhi, hẳn có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Bạn đáp lại họ như thế nào?
Không phải mình chảnh hay làm giá nhưng mấy bạn nam hay nhắn tin đúng lúc mình buồn ngủ nên mình lười reply (trả lời) xong ngủ dậy quên luôn. (cười)
Ví dụ như có một chàng trai mới quen muốn tặng xe, tặng nhà cho bạn, bạn sẽ phản ứng ra sao?
Nếu mà nói là không thích hoặc không nhận thì có nghĩa là mình nói dối. Bởi vì con gái mà, ai chẳng muốn được tặng quà. Đầu tiên mình sẽ xem họ là ai, mục đích tặng những món quà đó là gì. Nói chung mình sẽ tỉnh táo và đặt câu hỏi: Ê, người này có thật lòng với mình không hay chỉ đang đùa giỡn hoặc muốn đổi chác gì đây?

Nhi nghĩ như thế nào về mối quan hệ tình – tiền kiểu “sugar daddy và sugar baby”?
Mình nghĩ những mối quan hệ kiểu thực dụng như thế thì tốt nhất là không nên dính vào. Bởi vì tiền mất rồi vẫn có thể kiếm lại được còn nhân cách thì không.
Nếu có ai đó ngỏ lời với bạn về một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi kiểu “sugar daddy - sugar baby”, bạn sẽ xử lý như thế nào?
Nooo, bye. Mình không cần, thà ế còn hơn chấp nhận mối quan hệ như thế.
Đâu là hình mẫu lý tưởng của bạn trong tình yêu?
Mình rất hay để ý tiểu tiết nên hình mẫu lý tưởng phải là người trưởng thành về suy nghĩ, có chí tiến thủ, lịch lãm và tinh tế. Ví dụ như biết mở cửa cho bạn gái, biết mở nắp chai nước cho mình khi hai đứa đi ăn chung… Mình nghĩ đó là những điều cơ bản mà người con trai nào cũng nên biết. Còn nếu mà không làm được những điều đó thì… thôi nghỉ chơi, khỏi yêu! (haha)


Một chàng trai có tất cả những tiêu chí mà bạn muốn nhưng lại không có tiền? Bạn có chọn anh ấy không?
Với mình, chuyện họ có tiền hay không có tiền đều không quan trọng, quan trọng là người ta có cầu tiến và muốn cố gắng vì mình hay không. Có thể người ta chỉ làm ra được 10 đồng nhưng người ta sẵn sàng cho bạn hết 6,7 đồng mà không hề đòi hỏi sự đổi chác từ bạn thì rõ ràng họ thương bạn thật lòng rồi.

Theo bạn, thế nào là một cô gái thú vị?
Theo mình, một cô gái thú vị trước hết phải biết giá trị bản thân nằm ở đâu và luôn trau dồi để nâng cấp bản thân mỗi ngày. Thứ hai nữa, bạn phải luôn mang nguồn năng lượng tích cực đến cho đối phương. Đó chính là điểm khiến người ta muốn ở lại với bạn chứ không phải là những thứ bên ngoài như sắc đẹp, tiền bạc hay sự nghiệp. Cuối cùng, sự hài hước chính là điều khiến bạn trở nên thú vị hơn trong mắt người khác đấy.


Bạn có thấy mình thú vị không?
Tất nhiên rồi, cứ thử yêu mình đi là biết nè. (cười)
Một chàng trai ở bên cạnh bạn sẽ được tận hưởng những điều thú vị như thế nào?
Trước tiên là chàng trai đó sẽ được tận hưởng nụ cười xinh đẹp của mình nè. Kiểu như: “Nếu sáng mai đi làm sớm, em sẽ cười cho anh xem…” (lời bài hát). Người yêu mình có thể thiếu tiền, thiếu bạc chứ chắc chắn không bao giờ thiếu niềm vui khi ở cạnh mình. Đảm bảo luôn.

Đối với Bảo Nhi, đâu là điều quan trọng nhất với bạn ở thời điểm hiện tại?
Mình nghĩ rằng không chỉ thời điểm hiện tại mà đến cả sau này, luôn có 3 thứ quan trong nhất với mình đó là: Sự nghiệp, gia đình và bạn bè.
Nếu phải nói lời cảm ơn hoặc xin lỗi, bạn sẽ nói với ai?
Nếu phải nói lời cảm ơn, mình sẽ cảm ơn bạn bè, người thân và gia đình. Bởi đó luôn là những người luôn ở lại với Nhi dù Nhi vui hay buồn, hạnh phúc hay thất vọng. Không có họ thì sẽ không có Bảo Nhi của ngày hiện tại.
Nhiều lúc mình cứng đầu và cố chấp không nghe lời khuyên nhủ của mẹ, làm mẹ buồn lòng. Nên là nếu phải nói lời xin lỗi, mình muốn xin lỗi mẹ.
Cảm ơn Bảo Nhi vì những chia sẻ thú vị của bạn!
