Park Seo Joon và hành trình khẳng định tên tuổi với 7 vai diễn để đời
Park Seo Joon gia nhập làng giải trí từ năm 23 tuổi và nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng giá trên màn ảnh Hàn với những vai diễn đa dạng, nhiều màu sắc. Nam diễn viên luôn biết cách duy trì “độ hot” của bản thân bằng các dự án phim có lọc và liên tục đổi mới.
Vốn xuất thân trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, thế nhưng Park Seo Joon lại quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật vào năm 23 tuổi để thỏa mãn đam mê diễn xuất. Nhanh chóng trở thành ngôi sao màn ảnh Hàn, nam diễn viên luôn biết cách duy trì “độ hot” của bản thân bằng các dự án phim có lọc và liên tục đổi mới.
Sau thành công với Itaewon Class đầu năm nay, hiện tại Park Seo Joon đang tập trung quay phim Dream – tác phẩm điện ảnh thương mại anh thủ vai chính cùng nữ diễn viên/ca sĩ IU. Dự án lần này hứa hẹn sẽ mang đến hình ảnh khác của Park Seo Joon khi anh phải tập luyện để vào vai một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Dream do Lee Byung Hun làm đạo diễn, kể câu chuyện về một đội bóng gồm những cầu thủ thiếu kinh nghiệm, luyện tập cho mùa giải World Cup Vô Gia Cư. Dẫn dắt đội bóng là Yoon Hong Dae (Park Seo Joon), cầu thủ bị quản chế kỷ luật sau một sự cố bất ngờ. Trong khi đó, Lee So Min (IU) là một PD táo bạo và thẳng thắn, ôm giấc mộng sản xuất bộ phim tài liệu để đời, đồng thời cũng là người ủng hộ nồng nhiệt cho giấc mơ của đội bóng. Nhờ sự đẹp đôi khi từng hợp tác trong CF của Chamisul Soju năm 2018, Park Seo Joon và IU được mệnh danh là “couple trong mơ” và rất được mong đợi trong cuộc hội ngộ lần này.
Trong thời gian chờ đợi Dream ra mắt công chúng, hãy cùng điểm lại những tựa phim gắn liền với tên tuổi của nam tài tử điện ảnh xứ Hàn nhé!
1. A Witch’s Love (Phù Thuỷ Tình Yêu)

Trong A Witch’s Love, Park Seo Joon vào vai Yoon Dong Ha – chàng trai 25 tuổi làm việc tại một cửa hàng dịch vụ. Dong Ha luôn vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Tuy vậy, ẩn sâu bên trong anh lại là nỗi buồn về cái chết của bạn gái. Vì nỗi đau mất mát quá lớn, anh gạt bỏ sự nghiệp, tham vọng và không thể mở lòng với ai.
Rồi một ngày kia, anh tình cờ gặp Ban Ji Yeon (Uhm Jung Hwa) – phóng viên tin tức 39 tuổi và mối tình chị em bắt đầu từ đó. Cũng giống như Dong Ha, Ji Yeon đã từng trải qua nhiều đau khổ trong tình yêu. Sau khi phát hiện bạn trai biến mất ngay trước ngày cưới của mình, cô đã dồn tất cả sức lực vào công việc đến nỗi những đồng nghiệp xung quanh phải gọi cô là “phù thủy”.
2. Kill Me, Heal Me (Tìm Lại Chính Mình)

Mặc dù không đảm nhận vai chính, nhưng Kill Me, Heal Me đã mang về cho Park Seo Joon danh hiệu Diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải APAN Star Awards 2015. Bên cạnh đó, anh còn nằm trong Top 10 ngôi sao, diễn viên được yêu thích nhất và Bộ đôi được yêu thích nhất (cùng Ji Sung) tại lễ trao giải MBC Drama Awards lần thứ 34. Trong tác phẩm này, anh hóa thân vào Oh Ri On – một tiểu thuyết gia ẩn mình dưới vẻ ngờ nghệch. Em gái sinh đôi của anh là Oh Ri Jin (Hwang Jung Eum) – một bác sĩ tâm lý trẻ. Bệnh nhân của cô là cho Cha Do Hyun (Ji Sung) – người thừa kế của tập đoàn Seung Jin nhưng lại mắc chứng rối loạn phân ly và đa nhân cách.
Lo lắng cho em gái khi cô phải tiếp xúc với giới nhà giàu đầy phức tạp, Ri On đã âm thầm theo dõi và tìm hiểu Do Hyun, đồng thời khám phá sự thật về cuộc sống của những gia đình tài phiệt. Vốn dĩ, Ri On và Ri Jin không phải là hai anh em ruột. Tuy vậy, Ri On lại cố tình che giấu sự thật này và luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Ri Jin.
3. She Was Pretty (Cô Nàng Xinh Đẹp)

Trong bộ phim She Was Pretty, Park Seo Joon thủ vai chàng phó tổng biên tập của một tạp chí thời trang danh tiếng – Ji Sung Joon. Anh từng cảm nắng cô bạn thân Hye Jin (Hwang Jung Eum) nhưng lại không thể nhận ra cô sau nhiều năm xa cách. Bởi mặc cảm ngoại hình, cô đành nhờ người bạn thân đóng giả để gặp gỡ Sung Joon. Ôm mộng hạnh phúc bên người mình thầm thích, thế nhưng Sung Joon lại không tài nào lý giải được tình cảm đặc biệt mà anh dành cho cô nhân viên mới Hye Jin.
4. Hwajang: The Poet Warrior Youth (Hoa Kiếm Hwajang)

Lấy bối cảnh ở vương quốc Silla thời kỳ Tam Quốc Triều Tiên, bộ phim kể về đội quân Hwarang ưu tú, dũng mãnh với hoài bão vùng vẫy thiên hạ. Trong phim, Park Seo Joon đã thể hiện vô cùng thành công vai diễn Moo Myung – thủ lĩnh của đội quân Hwarang huyền thoại. Moo Myung sở hữu những tài năng xuất chúng cùng khát khao tự do “bay nhảy” cùng trời cuối đất. Anh đem lòng yêu Ah Ro – cô gái mang dòng dõi quý tộc ngay thẳng và bộc trực. Cùng lúc đó, một thành viên khác của Hwarang là Sam Maek Jong (Park Hyung Sik) cũng thầm thương Ah Ro. Tuy vậy, ít ai biết rằng Sam Maek Jong chính là vua Jinheung của vương quốc Silla.
Là dự án phim được chuẩn bị công phu, Hwarang: The Poet Warrior Youth không chỉ tái hiện những trang sử bi tráng của Hàn Quốc mà còn đem đến cho khán giả những giây phút lãng mạn của tình yêu và sự gắn bó của tình bằng hữu.
5. Fight For My Way (Thanh Xuân Vật Vã)

Không hào nhoáng, xa hoa như mô-típ “giới tài phiệt” kinh điển, Fight For My Way xoay quanh cuộc sống của những người trẻ không tiền tài, không mối quan hệ nhưng luôn nỗ lực để chinh phục ước mơ. Go Dong Man (Park Seo Joon) là chàng trai có niềm đam mê bất tận với Taekwondo, tuy nhiên, “cơm áo gạo tiền” buộc anh phải tạm gác khao khát của mình để trở thành một nhân viên văn phòng.
Anh thầm mến cô bạn thân Choi Ae Ra (Kim Ji Won) nhưng không dám thổ lộ mà chỉ âm thầm dõi theo và bảo vệ cô nàng. Dù xuất thân khác nhau, họ đều có điểm chung là sự nghiệp lận đận và luôn gặp xui xẻo trong cuộc sống. Họ đã cùng nương tựa vào nhau để vượt qua những khó khăn, thử thách và cùng nhau xây dựng ước mơ.
6. What's Wrong with My Secretary? (Thư Ký Kim Sao Thế)

Được thực hiện dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của tác giả Jang Kyung Yoon, bộ phim kể về câu chuyện tình yêu giữa phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon) và thư ký Kim Mi So (Park Min Young). Lee Young Joon có một cuộc sống đáng mơ ước khi anh có trong tay gần như tất cả: tài năng, địa vị, tiền bạc, ngoại hình… Chính vì vậy, anh cảm thấy mình quá hoàn hảo để yêu một cô gái. Làm việc cho Young Joon được 9 năm, một ngày kia, cô thư ký Mi So đột nhiên xin nghỉ việc để chăm lo cho cuộc sống cá nhân. Lúc này, phó chủ tịch Lee mới nhận ra tình cảm thật sự dành cho Mi So và quyết tâm theo đuổi cô nàng.
7. Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon)

Làm sao có thể không nhắc đến Itaewon Class – siêu phẩm đình đám liên tục phá vỡ kỷ lục người xem ngay từ những tập đầu tiên? Trong tác phẩm này, Park Seo Joon đảm nhận vai diễn Park Sae Royi – ông chủ quán nhậu Danbam. Trong quá khứ, Park Sae Royi từng bị đuổi khỏi trường vì đánh Jang Geun Won (Ahn Bo Hyun) – con trai chủ tịch tập đoàn Jang Ga để bảo vệ bạn học. Bi kịch tiếp tục kéo đến khi cha anh sau đó qua đời trong một vụ tai nạn do chính Jang Geun Won gây nên. Quá phẫn nộ trước cái chết của cha, Park Sae Royi tìm đến Jang Geun Won để “hỏi tội” nhưng rồi lại phải ngồi tù vì tội mưu sát.
Không từ bỏ khát vọng làm giàu và trả thù cho cha, sau khi ra tù, anh cùng những người bạn lập nên quán nhậu Danbam đồng thời nuôi tham vọng lật đổ đế chế công nghiệp thực phẩm lớn nhất Hàn Quốc – tập đoàn Jang Ga.
