Peninsula 2020: Bán đảo địa ngục và cuộc chiến sinh tồn "ngàn cân treo sợi tóc"
Siêu bom tấn Peninsula (Bán Đảo Peninsula) hay còn được gọi là Train to Busan 2 đã chứng tỏ sức hút không phải hạng thường khi vừa chính thức vượt mốc 1 triệu lượt vé chỉ sau chưa đến 4 ngày công chiếu.
Peninsula là câu chuyện 4 năm sau của Train To Busan - khi đại dịch dường như không thể kiểm soát được nữa. Những người sống sót phải đến những quốc gia khác tị nạn. Một tổ chức đã thuê một nhóm người tị nạn đó quay về "bán đảo" lấy một chiếc xe tải chứa đầy tiền và họ sẽ được nhận thù lao thích đáng. Đây là phần phim không liên quan đến nội dung phần 1 "Train To Busan". Có một số luồng ý kiến cho rằng điều này sẽ làm Peninsula kém hấp dẫn và không làm nên chất phim mà Train To Busan đã tạo dựng. Nhưng nếu xét về logic bộ phim, phần 1 là khi đại dịch bùng phát, con người phải gánh chịu những mất mát đau thương. Còn phần 2, hậu đại dịch sau 4 năm buộc họ phải mạnh mẽ đối mặt với những vấn đề nguy hiểm hơn. Cảm xúc hai phần khác nhau nên khi xem phim mọi người hãy tạm quên Train To Busan đi để cùng Kang Dong Won thoát khỏi bán đảo địa ngục.
Ảnh: Internet.
Tuy ở cùng một vũ trụ và bối cảnh, nhưng những gì diễn ra trong Train To Busan hay kết cục của các nhân vật trọng tâm phần 1 sẽ không xuất hiện lại trong Peninsula. Hai người sống sót cuối cùng của chuyền tàu sinh tử năm 2016 - Su An và Seong Kyeong sẽ không được nhắc đến trong phần phim lần này. Cũng dễ hiểu thôi vì đã 4 năm trôi qua, Hàn Quốc bây giờ đã biến tướng thành một địa ngục trần gian, chẳng còn quân đội hay chính phủ, nên số phận của Su An và Seong Kyeong ra sao cũng không còn quan trọng.
Mặt khác, cả đạo diễn Yeon Sang Ho cũng từng chia sẻ ban đầu ê-kíp muốn giữ tên phim là Train To Busan 2, nhưng sau đó đổi hẳn sang Peninsula. Đơn giản là vì ông cảm thấy đặt tựa như vậy là không hợp lý, vì hiện giờ Hàn Quốc chỉ còn là một bán đảo độc nhất, cũng chẳng còn Busan gì nữa nên nếu nhắc đến nó thì thành ra không cần thiết.
Vì lẽ đó, khán giả nên ghi nhớ Peninsula cơ bản chỉ là một dự án độc lập xảy ra trong cùng một thế giới nhưng ở thời điểm khác, cũng giống như vũ trụ điện ảnh Marvel có không ít các tựa phim solo không tiếp nối nhau nhưng vẫn có tính liên kết về bối cảnh và dòng thời gian.
Ảnh: Internet.
Cái ấn tượng khi xem phần hai là ở những phân đoạn hành động. Chỉ diễn tả bằng 2 từ "bao phê". Những đoạn cao trào đa số đều là cuộc chiến giữa người với người, cuộc chiến tranh giành chiếc vé đến vùng đất mới. Cho nên thay vì những cảnh máu me, dị quỷ, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những pha hành động như đấu súng, đua xe...không khác gì Fast & Furious. Zombie thì nhiều vô tận, chạy thì nhanh. Phần âm thanh phải nói là cực đỉnh , chân thật, đã tai. Chính điều này sẽ làm các bạn run bần bật với những phân đoạn kịch tính đến nghẹt thở.
Ảnh: Internet.
Một trong những yếu tố tạo nên thành công của Peninsula chính là dàn diễn viên chất lượng và diễn tròn vai. Nếu đã vô cùng ấn tượng với ông bố Seok Woo do "yêu tinh" Gong Yoo thủ vai trong Train To Busan, thì hãy chuẩn bị để tiếp tục "há hốc mồm" cùng Kang Dong Won trong Peninsula lần này. Trong phim, anh đóng vai cựu quân nhân Jung Seok trở lại quê hương (giờ chỉ còn là một bán đảo) vì số tiền hậu hĩnh lên đến 2,5 triệu USD.
Ảnh: Internet.
Có lẽ, một số khán giả sẽ thắc mắc vì sao tiền quan trọng đến thế trong bối cảnh đại dịch zombie, thì Peninsula tiếp tục dẫn dắt đến chi tiết về nhóm người tự xưng là lữ đoàn 631. Họ là những cá nhân biến chất, sống qua ngày nhờ những trò tiêu khiển thối tha, lấy tính mạng con người ra để mua vui cho mình. Bên cạnh 631, thì Jung Seok còn bị săn đuổi bởi các cựu binh khác, những người từng kề vai sát cánh cùng anh. Chắc chắn Peninsula sẽ phơi bày quá khứ của nam chính và lý giải vì sao anh lại rời bỏ quê nhà.
Ảnh: Internet.
Ngoài ra, bom tấn mới nhất của đạo diễn Yeon Sang Ho còn có các tuyến nhân vật mới, đó là gia đình của Min Jung (Lee Jung Hyun), trưởng lão Kim (Kwon Hae Hyo), và bé Jooni (Lee Re). Nhiều khán giả đã so sánh Jooni và Su An của Train To Busan, nhưng như thế là hoàn toàn khập khiễng vì bản thân Jooni là một cô bé gai góc, mạnh mẽ, cũng là hình tượng khái quát vì những đứa trẻ ra đời trong hoàn cảnh thây ma bạo loạn, buộc chúng phải rũ bỏ sự ngây thơ của mình để sống sót. Những cái tên nêu trên sẽ hết mình hỗ trợ Jung Seok trong nỗ lực tìm lối thoát khỏi bán đảo ghê rợn nhất hành tinh.
Ảnh: Internet.
Ảnh: Internet.
Nếu được hỏi, giữa phần 1 với phần 2 phần nào ấn tượng hơn? Thì câu hỏi này rất khó để trả lời vì nó phụ thuộc vào cái gu mỗi người - phần 1 tập chung nhiều vào yếu tố tình cảm, còn phần 2 tập chung vào yếu tố hành động. Nhưng tóm lại, Peninsula vẫn là bộ phim đáng xem, đáng đồng tiền bát gạo, quá đã và vô cùng ấn tượng.
