Pha Lê bức xúc trước tin đồn mẹ chồng đã qua đời trong khi bà đang điều trị bệnh
Pha Lê bức xúc vì thông tin xuất hiện tin đồn nhảm, bật khóc khi mẹ chồng dù đang điều trị ung thư vẫn chuẩn bị quà ý nghĩa cho cháu.
Thời gian qua, mẹ chồng Pha Lê miệt mài chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Vừa qua, Pha Lê đăng tải những hình ảnh xúc động khi gọi điện cho mẹ chồng. Dù đang phải điều trị bệnh bà vẫn chuẩn bị quà cho cháu gái đó là trang phục truyền thống Hàn Quốc rất đáng yêu.
Pha Lê hài hước khích lệ: "Bà nội rất ghét xấu xí, bà lúc nào cũng phải đẹp, cho nên khi up hình xấu lên đây là bà kêu sẽ khỏe thật nhanh để kiếm con dâu và 'giết' nó. Phải đánh chết đứa con dâu hay bêu xấu bà lên... Lêu lêu, bà nói được, bà làm được nha bà ơi".

Cô chia sẻ rằng cô đã khóc rất nhiều vì mẹ chồng người Hàn bị ung thư giai đoạn cuối. Bà đã định buông xuôi nhưng vì con cái nên bà đã cố gắng dưỡng bệnh. Trước đó bà đã giấu cả nhà và một mình đương đầu với bệnh tật, cho tới khi không thể nào giấu được nữa.
Nữ ca sĩ đau lòng khi biết bà không còn nhiều cơ hội cứu chữa nhưng cô tức giận hơn khi có thông tin cho rằng mẹ chồng đã qua đời khi chưa kịp gặp con dâu, cháu nội. Vì sự việc này chắc chắn sai lệch, ảnh hưởng tinh thần của những người xung quanh.
Sau khi biết mẹ bị ung thư, chồng của Pha Lê đã quyết định bay từ Việt Nam qua Hàn Quốc để chăm mẹ. Cô tiết lộ: "Con vẫn hi vọng chờ chồng con về làm giấy tờ thiệt nhanh để đưa Ốc qua gặp bà nhưng bản thân mẹ và con đều hiểu hi vọng đó là mong manh. Mẹ vẫn cười khi con khóc tu tu, mẹ vẫn luôn cho thấy mẹ ổn, mẹ lạc quan...
Pha Lê thường xuyên nói chuyện qua màn ảnh điện thoại với mẹ chồng. Ảnh: Internet
Bà đã định buông xuôi nhưng vì con cái nên bà đã cố gắng dưỡng bệnh. Ảnh: Internet
Pha Lê tức giận khi mẹ chồng đang điều trị bệnh lại bị đồn đã qua đời. Ảnh: Internet
Xin lỗi mẹ vì chưa có 1 ngày con được làm bổn phận của con dâu, chưa có 1 cái đám cưới nào chính thức cũng như chưa có cả 1 lần nhìn thấy nhau ngoài đời. Giờ chồng con về tới đây thì coi như chẳng ai giúp con gọi điện nói chuyện với mẹ nữa (mà thiệt ra cứ nhìn nhau chứ mẹ đâu nói được), coi như con cũng xin tạm biệt mẹ. Con và mẹ đều là phụ nữ, dành cả đời hi sinh cho con cái, con hiểu cái mà mẹ đang cảm thấy và mẹ cũng hiểu tâm trạng của con thế nào... Nếu ông trời còn thương, mong mẹ có đủ thời gian cầm cự để gặp con và Ốc, mong mẹ vững vàng tinh thần cố gắng tới phút cuối cùng".
Sau khi biết mẹ bị ung thư, chồng của Pha Lê đã quyết định bay từ Việt Nam qua Hàn Quốc để chăm mẹ. Ảnh: Internet
