Pháp: "Bệnh nhân số 0" đau ngực khủng khiếp từ tháng 12 nhưng bệnh viện chẩn đoán sai
Người đàn ông 43 tuổi này được cho là "bệnh nhân số 0" - người đầu tiên dương tính với virus Corona ở Pháp ...
Bệnh nhân đầu tiên mắc Corona ở Pháp và cuộc đấu tranh tìm ra sự thật
Mới đây, truyền thông Pháp cho biết, Amirouche Hammar, một người đàn ông 43 tuổi ở Pháp, được cho là "bệnh nhân số 0" có thể đã nhiễm virus Corona từ tháng 12/2019. Thông tin này được công bố sau khi một bệnh viên ở ngoại ô Paris "tái xét nghiệm" những mẫu thử cúm cũ và cho biết anh này đã dương tính từ tận ngày 27/12.
Thông tin này đã khiến dư luận "dậy sóng" bởi lẽ, có thể virus Corona đã lây lan trong cộng đồng từ rất lâu trước thời điểm 24/1 - thời điểm nước Pháp chính thức công bố ca dương tính đầu tiên. Trả lời BFMTV, anh Hammar cho biết mình đã "đau ngực dữ dội" nhưng bác sĩ đã không thể tìm ra nguyên nhân, cuối cùng đã chẩn đoán anh bị viêm phổi.
Amirouche Hammar (trong ảnh) bệnh nhân đầu tiên ở Pháp nhiễm virus corona từ 24/12
Hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao anh Hammar nhiễm virus, bởi anh này không có mối liên hệ trực tiếp nào tới Trung Quốc khi bệnh dịch khởi phát hồi cuối năm ngoái. Một nguồn tin cho biết, vợ của Hammar là nhân viên trong một siêu thị gần Sân bay Charles de Gaulle (Paris), nơi mà rất nhiều hành khách đã qua lại mua sắm sau khi hạ cánh. Trong khi đó, ngành Y Tế lại cho rằng vợ anh này buôn bán ở chợ cá cùng với rất nhiều tiểu thương gốc Trung Hoa.
"Chúng tôi đang nghi ngờ vợ anh Hammar cũng là một ca dương tính nhưng không có triệu chứng" - Tiến sĩ Yves Cohen, đại diện bệnh viện Avicenne - nơi anh Hammar điều trị phát biểu. Bác sĩ Cohen đã liên lạc với anh Hammar một vài ngày trước và thông báo anh đã "100% dương tính" với virus corona.
Thời điểm trước đó, anh này có triệu chứng sốt, ho, khó thở - một trong những triệu chứng rõ ràng nhất của Covid-19. Ban đầu, bệnh viện chẩn đoán anh Hammar bị cúm, nhưng do bệnh tình diễn biến phức tạp, anh đã nhập viện và phải dùng máy thở.
"5 giờ sáng, tôi đã lái xe vào thẳng bệnh viện. Tôi nói phải gọi bác sĩ ngay, có gì đó không ổn, ngực tôi đau khủng khiếp."
Bệnh viện Avicenne - ngoại ô Paris
Thời điểm đó, các bác sĩ đã rất nổ lực để chữa bệnh cho anh Hammar, nhưng vẫn liên tục chẩn đoán đây là "viêm phổi" và đồng thời khuyến cáo tình trạng bệnh nhân "vô cùng nghiêm trọng". Sau vài ngày nhập viện, bệnh nhân đã hồi phục và được điều trị tại nhà, cuối cùng cũng khỏi hoàn toàn dù không hề biết mình dương tình với virus Corona.
Liệu có sự chậm trễ nào trong việc phán đoán sự lây lan của đại dịch?
Trung Quốc đã báo cáo cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới về virus Corona vào ngày 31/12, tuy nhiên không có ca dương tính nào được xác nhận ở bên ngoài nước này cho tới tận ngày 13/1 và Pháp cũng không ghi nhận bệnh nhân nào cho tới ngày 24/1.
Bác sĩ Yves Cohen, chuyên khoa hồi sức của nhiều bệnh viện ở Ile-de-France, Paris
Theo Tiến sĩ Cohen, các chuyên gia tại 2 bệnh viện đã xét nghiệm lại mẫu thử của 24 bệnh nhân, trong đó có 1 người dương tính trở lại với virus corona. Những mẫu thử này được thu thập để chẩn đoán cúm bằng phương pháp PCR, cũng chính là với phương pháp xét nghiệm virus corona hiện tại. Ông cũng cho rằng, tất cả các mẫu thử đều được "xét nghiệm đi xét nghiệm lại" để đảm bảo không có sự nhầm lẫn nào. "Vẫn còn quá sớm để kết luận anh Hammar là bệnh nhân số 0 ở Pháp. Bởi vì có thể có những ca khác ở những vùng khác".
Trưởng khoa bệnh truyền nhiễm của viện này, ông Olivier Bouchaud cho rằng "virus corona đã lây lan trong cộng đồng một cách thầm lặng mà chẳng ai biết đến sự hiện diện của nó. Các bằng chứng cũng đã chứng minh giả thiết của nhiều nhà khoa học về điều này là chính xác".
