Phát hiện một idol Kpop hàng đầu là cảnh sát chính tả
Đúng là đội quân "cảnh sát chính tả" có mặt ở khắp mọi nơi, không ngoại trừ cả idol Kpop hàng đầu. Người ấy là ai đây nhỉ?
Câu chuyện không phải mới bắt đầu mà đã có từ tận ... 13 năm trước. Khi ấy, RM - chàng leader của nhóm nam đình đám BTS còn hoạt động trong giới underground với nghệ danh Runch Randa. Dĩ nhiên, thời "trẩu tre" ai chẳng có lần vác nick đi comment dạo, và chàng idol này cũng không phải ngoại lệ. Chàng trưởng nhóm sinh năm 1994 đã để lại bình luận như sau: "Trước khi chỉ trích ai đó, sao bạn không tự nhìn xem bản thân đã viết đúng chính tả chưa nhỉ?"
Nguyên văn bình luận của RM 13 năm trước - khi anh chàng mới 14 tuổi (Nguồn: Bánh Gạo - group K.C Động)
Nhiều fan không nhịn nổi cười vì đam mê soi chính tả mãnh liệt của idol trong quá khứ. Họ hào phóng phong tặng anh chàng danh hiệu "cha đẻ hiệp hội cảnh sát chính tả" và để lại những bình luận hài hước như "Bíp bíp cảnh sát chính tả tới đây", "Nhường đường cho cảnh sát đi nào", số khác lại thấy hành động của nam thần tượng thật dễ thương. Rất có thể, nếu dòng đời không xô đẩy RM làm idol, anh chàng sẽ rẽ hướng đầu quân vào lực lượng cảnh sát đẩy lùi nạn sai ngữ pháp, chính tả, bảo vệ nét đẹp ngôn ngữ.
Trước khi debut với BTS, RM (khi ấy là Runch Randa) đã là cái tên nổi tiếng trong giới underground Hàn với "kho tàng" rap đồ sộ
Nếu là fan Kpop, chắc hẳn bạn đã từng nghe qua về profile "xịn xò" của vị "cảnh sát chính tả" RM này. Chàng trưởng nhóm BTS sở hữu IQ cực khủng: 148, thuộc hàng top trong giới idol Hàn. Thời đi học, thành tích của anh chàng cũng rất đáng nể: luôn là một học sinh xuất sắc, được xếp hạng trong nhóm 1% học sinh giỏi nhất Hàn Quốc trong kì thi đánh giá năng lực. Không sở hữu vẻ ngoài điển trai, bóng bẩy như bao idol nam khác nhưng RM lại ghi điểm nhờ tài sáng tác và rap siêu đỉnh cùng nét quyến rũ riêng biệt.
