Phát hiện người đàn ông bị mất tích ở di tích cổ của Peru

Pascal bị mất tích tại Peru. 2 năm sau đó, cảnh sát phát hiện có ai đó cố rút tiền từ thẻ ATM của Pascal tại khu vực gần Cusco (Peru) và sự thật được phát hiện.

Mới đây, ông Baekelandt Koen Rudolf (55 tuổi, công dân Bỉ) đã tìm thấy Pascal Maes (44 tuổi, người Bỉ) được cho là đã bị mất tích ở Peru cách đây 2 năm, ở khu vực Cusco của Peru trong tình trạng đang lang thang và ăn xin xung quanh đền Mặt trăng - di tích mà người Inca từng tổ chức các nghi lễ nằm trên núi Huayna Picchu gần thành phố cổ Machu Picchu.

Ảnh minh hoạ: Cntraveler.

Ảnh minh hoạ: Cntraveler.

Theo tờ Cntraveler, lúc được tìm thấy, Pascal có ngoại hình nhếch nhác, không có tiền hay điện thoại di động. Lãnh sự của Bỉ tại Cusco đã đưa Pascal Maes tới cơ quan chức năng của địa phương. Nhưng không ai rõ vì lý do gì trong 2 năm qua, Pascal Maes không tìm sự giúp đỡ từ mọi người.

Vì không tìm thấy Pascal Maes trong suốt 2 năm trời, người thân của ông cho rằng ông đã chết. Tuy nhiên, hy vọng đã được nhen nhóm khi cảnh sát phát hiện có ai đó đã cố rút nốt số tiền từ chiếc thẻ ATM của Pascal tại một khu vực gần Cusco hồi tháng trước. Khi được tìm thấy, Pascal Maes cho biết, không bị ai làm hại kể từ lúc mất tích, tiền trong túi đã hết và không thể liên lạc với gia đình vì không còn điện thoại di động.

Được biết, hiện Pascal Maes vẫn giữ liên lạc với Đại sứ quán Bỉ tại Peru. Nhưng cũng chưa có thông tin cụ thể về thời gian người đàn ông này sẽ trở về Bỉ. Machu Picchu là địa danh nổi tiếng trên thế giới, thu hút đông du khách và còn được gọi là "thành phố bị mất của người Inca".

Bài liên quan