Phát hiện người yêu có 5 em gái 'trà xanh' và 2 bạn gái 'dự phòng'
Anh yêu nói em thật nhiều nhưng anh cũng có thật nhiều "trà xanh". Được một đi sinh nhật bạn thân, mình phát hiện bản thân đã "mọc sừng".
Mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá bằng thời gian và nước mắt là có thật. Mình vừa mới trải qua sự ngu ngốc khiến mình chẳng còn dám tin vào tình yêu nữa.
Mình và anh yêu nhau hai năm có lẻ. Chuyện tình của tụi mình bắt đầu từ những tháng ngày chơi ma sói dưới sân trường. Anh là người theo đuổi mình trước. Tụi mình từng có khoảng thời gian "trên tình bạn dưới tình yêu". Sau khoảng 3 tháng, anh và mình chính thức hẹn hò.

Lúc yêu anh, nhiều người cũng nói này nói kia với mình. Người bảo anh lăng nhăng hay "cắm sừng" người yêu cũ. Người thích nói anh đào hoa nên chỉ yêu qua đường. Nhiều người cũng nói anh thích uống "trà xanh". Khoảng thời gian đầu, mình im lặng và cười cho qua khi nghe được những lời không hay về anh. Một thời gian sau, mình tỏ rõ thái độ khó chịu với những người nói đó. Thậm chí vì anh, mình đã nghỉ chơi với hai đứa bạn thân.
Anh thuộc tuýp người vui tính, tâm lý và biết pha trò. Từ lúc yêu nhau, anh luôn dỗ dành mình bằng những lời nói ngon ngọt. Là con gái, ai mà không thích nghe những lời nói ngọt ngào như vậy. Nhưng các bạn nữ cũng nên nhớ rằng người ta nói yêu mình được thì cũng dễ dàng nói lời yêu với người khác.
Thứ bảy tuần trước, mình và anh đi sinh nhật bạn thân của anh. Do anh uống say nên mình chạy xe đưa anh về. Mình và bạn anh đỡ anh vào phòng trọ. Anh say lì bì nên nằm ngủ, mình có ý định ngồi lại chơi một tí rồi bắt grab về.
Trong lúc ngồi chơi game, mình nghe tiếng thông báo tin nhắn liên tục. Linh tính chuyện không lành, mình cẩn thận lấy điện thoại từ túi quần anh ra xem. Tuy nhiên, điện thoại của anh không hề có tin nhắn. Mình bắt đầu nghi ngờ nên có đi một vòng trong phòng anh để tìm tiếng tin nhắn. Cuối cùng, mình phát hiện một chiếc điện thoại trong ngăn kéo tủ quần áo.
Vừa mở điện thoại lên, mình đã thấy rất nhiều tin nhắn. Mình cực kỳ "shock" sau khi đọc hết tất cả các tin nhắn. Anh nhắn tin qua lại với rất nhiều người, có người chỉ đang ở giai đoạn thả thính, có người nhắn tin trò chuyện cho vui, có người là bạn gái của anh. Mình còn "shock" hơn sau khi đếm số người anh đang lén lút nhắn tin, 5 em "trà xanh" và 2 bạn gái.

Vì không kiểm soát được bản thân, mình đã tạt một ly nước vào người anh. Sau đó kéo anh dậy và tát anh vài cái. Lúc này anh vẫn còn ngu ngơ chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Mình vứt thẳng điện thoại xuống đất và chửi bới anh. Khi nhận ra là mình đã biết hết sự thật, anh xin lỗi và cố gắng giải thích. Anh nói những người đó chỉ là "tạm bợ", anh chỉ nói chuyện cho vui. Anh chưa làm gì có lỗi với mình. Dù anh có giải thích thế nào thì mình vẫn không chấp nhận được chuyện này.
Mình thẳng thừng nói chia tay anh và bỏ về. Mình đã quá ngu ngốc khi tin vào những lời anh nói. Mọi người đã cố gắng cho mình biết bộ mặt thật của anh nhưng mình đã không nghe.
